1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lại có gì "trục trặc" hả em, anh tưởng cái quan trọng nhất là tư tưởng đã "thông" rồi thì sẽ okay chứ ....
    Dẫu sao vẫn hy vọng em lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm trở lại !! Viel Glück!
  2. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lại có gì "trục trặc" hả em, anh tưởng cái quan trọng nhất là tư tưởng đã "thông" rồi thì sẽ okay chứ ....
    Dẫu sao vẫn hy vọng em lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm trở lại !! Viel Glück!
  3. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc một bài báo, nói đến việc sinh viên ngồi "kiss" nhau ở đường "14/2" khu kí túc xá Đại học Quốc Gia hì hì ... làm nhớ VN quá hì hì ..hồi đó nhớ khi lên thăm mấy đứa bạn , tụi nó toàn rủ trước khi nhậu phải đi "soi ếch" hì hì ... lần đầu còn tưởng là thật, hăm hăm hở hở đi "soi ếch" ... hahaha ... ai dè đi mua đồ nhậu .. vừa đi vừa kêu tên mấy thằng bạn đang "săn ếch" trong mấy cái ghế đá hay trong mấy bụi hì hì .. bó tay ... sao mà nhớ Sài Gòn quá hì hì ...
  4. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc một bài báo, nói đến việc sinh viên ngồi "kiss" nhau ở đường "14/2" khu kí túc xá Đại học Quốc Gia hì hì ... làm nhớ VN quá hì hì ..hồi đó nhớ khi lên thăm mấy đứa bạn , tụi nó toàn rủ trước khi nhậu phải đi "soi ếch" hì hì ... lần đầu còn tưởng là thật, hăm hăm hở hở đi "soi ếch" ... hahaha ... ai dè đi mua đồ nhậu .. vừa đi vừa kêu tên mấy thằng bạn đang "săn ếch" trong mấy cái ghế đá hay trong mấy bụi hì hì .. bó tay ... sao mà nhớ Sài Gòn quá hì hì ...
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @ Em về... chị tự dưng thấy xa lạ hơn hồi ở nhà... mới chỉ đi có 8 tháng thôi mà sao lại thay đổi nhiều vậy hả em... chị chơi vơi... còn lại một mình.... buồn...
    Chị sợ.... sợ lại thay đổi như em....đến lúc đấy, bạn bè chị....chị lại sợ họ chơi vơi giống chị....những người thật tốt.... chị sợ làm họ buồn ....
    Ừh thôi,chỉ mong em mãi vui vẻ em nhé....!
    @Gửi 2 chị em ở Stolberg: thôi chị ạh, giờ em chẳng nghĩ được gì đâu, chẳng biết tự bao giờ, lại thấy mệt mỏi như thế nữa.
    Em ngán ngẩm mỗi khi gọi điện sang, được mấy câu lại quay trở lại chủ đề cũ. Chuyện đi hay ở nhà, cứ để em quyết định nhá, đừng nói nữa, em sẽ thấy vui hơn .
    Em của các chị, vẫn còn trẻ mà !
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @ Em về... chị tự dưng thấy xa lạ hơn hồi ở nhà... mới chỉ đi có 8 tháng thôi mà sao lại thay đổi nhiều vậy hả em... chị chơi vơi... còn lại một mình.... buồn...
    Chị sợ.... sợ lại thay đổi như em....đến lúc đấy, bạn bè chị....chị lại sợ họ chơi vơi giống chị....những người thật tốt.... chị sợ làm họ buồn ....
    Ừh thôi,chỉ mong em mãi vui vẻ em nhé....!
    @Gửi 2 chị em ở Stolberg: thôi chị ạh, giờ em chẳng nghĩ được gì đâu, chẳng biết tự bao giờ, lại thấy mệt mỏi như thế nữa.
    Em ngán ngẩm mỗi khi gọi điện sang, được mấy câu lại quay trở lại chủ đề cũ. Chuyện đi hay ở nhà, cứ để em quyết định nhá, đừng nói nữa, em sẽ thấy vui hơn .
    Em của các chị, vẫn còn trẻ mà !
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá, trả biết nói gì... Đơn giản là bây giờ KK mới dám đi bộ, , chắc hết tuần mới dám đi xe đạp và sang tuần chắc mới kiếm cai xe máy vi vu phố phường. Công nhận bây giờ Hà Nội có lắm quán nhậu mả thiệt đó Từ hôm qua đến giờ đã tranh thủ đi được 4 quán rùi ...Zum Wohl---Prost

  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá, trả biết nói gì... Đơn giản là bây giờ KK mới dám đi bộ, , chắc hết tuần mới dám đi xe đạp và sang tuần chắc mới kiếm cai xe máy vi vu phố phường. Công nhận bây giờ Hà Nội có lắm quán nhậu mả thiệt đó Từ hôm qua đến giờ đã tranh thủ đi được 4 quán rùi ...Zum Wohl---Prost

  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ----------->>>>>>>>>HAHHAHA!!!!! kể ra 12 năm
    thời gian cũng kha khá để anh kk QUAY VÈ tập đi bộ trên đưòng VN ấy nhỉ!!!
    ................Nghe lời em ! ông anh ra quán làm vài quại rượu ....để nó giúp bác tỉnh táo khi ra đưòng.........! cái này người ta gọi là muợn rượu dẫn đưòng đấy!!!!!
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ----------->>>>>>>>>HAHHAHA!!!!! kể ra 12 năm
    thời gian cũng kha khá để anh kk QUAY VÈ tập đi bộ trên đưòng VN ấy nhỉ!!!
    ................Nghe lời em ! ông anh ra quán làm vài quại rượu ....để nó giúp bác tỉnh táo khi ra đưòng.........! cái này người ta gọi là muợn rượu dẫn đưòng đấy!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này