1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thời gian đang trôi rất nhanh, nhưng lại muốn nó chậm lại, hãy còn chưa thay nước bể cá, hãy còn chưa trang trí cây quất...hik nếu mà nghĩ thì còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, hay thật, cứ đến đêm 30 là bao nhiêu việc, vì ai cũng nghĩ là mọi thứ fải thật sạch sẽ, fải thật đẹp khi năm mới đến...thấy vui vui, mà cũng thấy buồn buồn, tâm trạng mình thật khó tả, lát nữa sẽ đi chơi 1 chút, nhắn tin cho cậu bạn thân mua cho mình quả bóng, mấy năm nay rồi, cứ đến giao thừa mình lại năn nỉ nó mua bóng cho mình.
    Năm nay sẽ vui hơn, hi` năm nào cũng nghĩ như thế, mà cũng đúng là như thế, nếu mình cảm nhận được, biết hạnh fúc với những gì mình có, thế là đủ, thế là hạnh fúc, luôn tự nhắc mình như thế, để ko quên và để ko lơ là với những gì mình đang có được.
    Một năm trôi qua, cũng buồn nhiều mà cũng có 1 niềm vui lớn, từ now mình sẽ ko fải lo lắng chuyện học hành, bằng cấp nữa, thật là may mắn, đến mức mình còn ko tin nổi là mình đã vượt qua.
    Một năm trôi qua, 1 người đi và 1 người đến... rồi người đó cũng sắp đi...cuộc sống là như thế, ko hoàn hảo để cho con người ta khát vọng sự hoàn hảo...và sự đổ vỡ để cho người ta có thêm 1 bài học cho chính mình, chẳng hiểu sẽ rút ra kinh nghiệm gì đây, nhưng điều cần thiết fải trân trọng nhất đó chính là sự chân thực, trogn sáng và gì nữa nhỉ? Có được thêm 2 người bạn tốt nữa dù ko còn bên cạnh mình, dù mình sẽ ít có cơ hội và có thể ko còn cơ hội gặp lại, dẫu sao như thế mình vẫn là người may mắn đấy chứ.
    Một năm trôi qua, và mình vẫn cảm thấy mình là người hạnh fúc, sẽ luôn như thế nhé!
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thời gian đang trôi rất nhanh, nhưng lại muốn nó chậm lại, hãy còn chưa thay nước bể cá, hãy còn chưa trang trí cây quất...hik nếu mà nghĩ thì còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, hay thật, cứ đến đêm 30 là bao nhiêu việc, vì ai cũng nghĩ là mọi thứ fải thật sạch sẽ, fải thật đẹp khi năm mới đến...thấy vui vui, mà cũng thấy buồn buồn, tâm trạng mình thật khó tả, lát nữa sẽ đi chơi 1 chút, nhắn tin cho cậu bạn thân mua cho mình quả bóng, mấy năm nay rồi, cứ đến giao thừa mình lại năn nỉ nó mua bóng cho mình.
    Năm nay sẽ vui hơn, hi` năm nào cũng nghĩ như thế, mà cũng đúng là như thế, nếu mình cảm nhận được, biết hạnh fúc với những gì mình có, thế là đủ, thế là hạnh fúc, luôn tự nhắc mình như thế, để ko quên và để ko lơ là với những gì mình đang có được.
    Một năm trôi qua, cũng buồn nhiều mà cũng có 1 niềm vui lớn, từ now mình sẽ ko fải lo lắng chuyện học hành, bằng cấp nữa, thật là may mắn, đến mức mình còn ko tin nổi là mình đã vượt qua.
    Một năm trôi qua, 1 người đi và 1 người đến... rồi người đó cũng sắp đi...cuộc sống là như thế, ko hoàn hảo để cho con người ta khát vọng sự hoàn hảo...và sự đổ vỡ để cho người ta có thêm 1 bài học cho chính mình, chẳng hiểu sẽ rút ra kinh nghiệm gì đây, nhưng điều cần thiết fải trân trọng nhất đó chính là sự chân thực, trogn sáng và gì nữa nhỉ? Có được thêm 2 người bạn tốt nữa dù ko còn bên cạnh mình, dù mình sẽ ít có cơ hội và có thể ko còn cơ hội gặp lại, dẫu sao như thế mình vẫn là người may mắn đấy chứ.
    Một năm trôi qua, và mình vẫn cảm thấy mình là người hạnh fúc, sẽ luôn như thế nhé!
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ay da! Chị Thảo Hương chuẩn bị nhà cửa làm em sực nhớ ... em chưa dọn phòng em gần 1 tuần rồi hihi .. thôi, về nhà dọn phòng đón Tết vậy hì hì ... dù sao mai cũng thi rồi ko học thêm được gì nữa hì hì ...
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc trong năm mới
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ay da! Chị Thảo Hương chuẩn bị nhà cửa làm em sực nhớ ... em chưa dọn phòng em gần 1 tuần rồi hihi .. thôi, về nhà dọn phòng đón Tết vậy hì hì ... dù sao mai cũng thi rồi ko học thêm được gì nữa hì hì ...
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc trong năm mới
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã gần 6h sáng mùn 1 Tết ở VN, sao buồn thế này nhỉ... Đây là cái Tết thứ 5 em không được ăn Tết ở nhà, cũng không còn đủ sức và nước mắt để khóc vì nhớ nhà nữa. Chỉ thấy lòng mình nguội lạnh, không có 1 chút gì ấm áp vào cái thời khắc "đất trời giao nhau" ấy nữa. Năm mới, những trăn trở, lo toán, tính toán mới. Em có nhiều lắm những dự định, những ước mơ lúc thì thấy thật gần gũi, nhiều khi chỉ cần em cố thêm 1 chút, hi sinh 1 chút em sẽ đạt được. Nhưng rồi...em lại không nỡ, hay không dám? hay không đủ can đảm? Em thấy mình như "Chi", mãi mãi đi tìm 1 cái gì là của mình, riêng mình..nhưng cuộc hành trình tìm kiếm đó còn kéo dài đến bao giờ?!?.
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã gần 6h sáng mùn 1 Tết ở VN, sao buồn thế này nhỉ... Đây là cái Tết thứ 5 em không được ăn Tết ở nhà, cũng không còn đủ sức và nước mắt để khóc vì nhớ nhà nữa. Chỉ thấy lòng mình nguội lạnh, không có 1 chút gì ấm áp vào cái thời khắc "đất trời giao nhau" ấy nữa. Năm mới, những trăn trở, lo toán, tính toán mới. Em có nhiều lắm những dự định, những ước mơ lúc thì thấy thật gần gũi, nhiều khi chỉ cần em cố thêm 1 chút, hi sinh 1 chút em sẽ đạt được. Nhưng rồi...em lại không nỡ, hay không dám? hay không đủ can đảm? Em thấy mình như "Chi", mãi mãi đi tìm 1 cái gì là của mình, riêng mình..nhưng cuộc hành trình tìm kiếm đó còn kéo dài đến bao giờ?!?.
  7. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tết--- Thêm một từ k có trong từ điển của mình
  8. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tết--- Thêm một từ k có trong từ điển của mình
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thế là đã 4 lần lên chùa đón tết ...!
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thế là đã 4 lần lên chùa đón tết ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này