1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThichVienDinh

    ThichVienDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật !
    Mấy ngày hôm nay bần tăng cảm thấy yếu quá rồi. Đứng ngồi không yên nữa. Bao nhiêu năm nay ta thỉnh kinh gõ mõ cầu phúc an lành cho chúng sinh. Vậy mà không ngờ lại có một ngày như thế này ... đúng là Hoạ Vô Tự ...
    Từ này mấy thằng trai nàng nó lừa gạt rủ dê con bé Nikô đi vào Nam hưởng lạc ta buồn quá ... Thiện tai ta lại có lỗi với Phật Pháp rồi ...
  2. ThichVienDinh

    ThichVienDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật !
    Mấy ngày hôm nay bần tăng cảm thấy yếu quá rồi. Đứng ngồi không yên nữa. Bao nhiêu năm nay ta thỉnh kinh gõ mõ cầu phúc an lành cho chúng sinh. Vậy mà không ngờ lại có một ngày như thế này ... đúng là Hoạ Vô Tự ...
    Từ này mấy thằng trai nàng nó lừa gạt rủ dê con bé Nikô đi vào Nam hưởng lạc ta buồn quá ... Thiện tai ta lại có lỗi với Phật Pháp rồi ...
  3. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tết à ! buồn như chó cắn !
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tết à ! buồn như chó cắn !
  5. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tết...chả có gì đặc sắc cả. Mùng 1 đi Văn Miếu, eo ôi sao mà đông thía. Mà chỗ đấy ko được hút thuốc lá mà lại có người hút nữa chứ, chẳng văn minh gì cả Mùng 2 ở nhà cả ngày > Còn bi h thì phải đi làm bài tập Tết thôi, sao có vài ngày Tết mà các giáo viên giao lắm bài thía, bực cả mình
  6. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tết...chả có gì đặc sắc cả. Mùng 1 đi Văn Miếu, eo ôi sao mà đông thía. Mà chỗ đấy ko được hút thuốc lá mà lại có người hút nữa chứ, chẳng văn minh gì cả Mùng 2 ở nhà cả ngày > Còn bi h thì phải đi làm bài tập Tết thôi, sao có vài ngày Tết mà các giáo viên giao lắm bài thía, bực cả mình
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    .....Thế giới thì bao la ,
    mà con người lại nhỏ bé!!
    Buồn!
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    .....Thế giới thì bao la ,
    mà con người lại nhỏ bé!!
    Buồn!
  9. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chán...chán cái lớp này quá, hẹn hò với nhau đi chơi từ trước Tết mà cuối cùng suốt ngày hoãn kế hoạch. Hôm nay bảo đi đến nhà thầy cô, thì lại bảo là bố mẹ ko cho đi. Lớp 12 rồi mà còn ko đi được thì biết đến bao giờ mới đi được với nhau. Lên ĐH mỗi đứa một phương, biết đến bao giờ mới họp mặt đầy đủ được Tại sao cấp 2 và cấp 3 mình học trong 2 môi trường hoàn toàn khác nhau nhỉ. Bọn cấp 2 vừa hẹn ngày đi chơi thì đi đông đủ, bọn cấp 3 thì đi được có vài mống là may. Chán
    Điện thoại của mình lại còn sắp hết tiền nữa chứ--->chán
  10. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chán...chán cái lớp này quá, hẹn hò với nhau đi chơi từ trước Tết mà cuối cùng suốt ngày hoãn kế hoạch. Hôm nay bảo đi đến nhà thầy cô, thì lại bảo là bố mẹ ko cho đi. Lớp 12 rồi mà còn ko đi được thì biết đến bao giờ mới đi được với nhau. Lên ĐH mỗi đứa một phương, biết đến bao giờ mới họp mặt đầy đủ được Tại sao cấp 2 và cấp 3 mình học trong 2 môi trường hoàn toàn khác nhau nhỉ. Bọn cấp 2 vừa hẹn ngày đi chơi thì đi đông đủ, bọn cấp 3 thì đi được có vài mống là may. Chán
    Điện thoại của mình lại còn sắp hết tiền nữa chứ--->chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này