1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thế là 14.02 ... một ngày thường như mọi ngày ... không cần mua hoa hồng ( vì có ai để mà tặng hì hì ) ... nhưng vẫn mua Socola, vì chiều nay phải có gì đó để ngồi tàu mà xơi chứ hehe ... nhiều thứ sẽ "rơi" lại phía sau khi con người ta cứng rắn hơn với chính suy nghĩ của mình ... còn nhớ " cầm lên được thì phải bỏ xuống được " ... hì hì .. cứ thế nhé ... bỏ xuống rồi thì không bao giờ cầm lại được ... tiếc nuối cũng chả làm gì ... buồn cũng chả được gì ... cứ ta vẫn là ta ... vẫn làu bàu "mắng" ông trời mỗi khi không hài lòng vì khí hậu ( cái lão chả bao giờ nghe lời mình cả hì hì ) .. vẫn cứ dạo phố loanh quanh một mình dù trời tuyết chán chê ... à mà đã sao, thoải mái là được ... con trẻ mà .. hãy làm nhựng gì mình thích ... sau này già, đi hổng nổi ( vì con cái nó đeo nhiều quá hehe ) thì có muốn đi đâu cũng không được hehe ...
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thế là 14.02 ... một ngày thường như mọi ngày ... không cần mua hoa hồng ( vì có ai để mà tặng hì hì ) ... nhưng vẫn mua Socola, vì chiều nay phải có gì đó để ngồi tàu mà xơi chứ hehe ... nhiều thứ sẽ "rơi" lại phía sau khi con người ta cứng rắn hơn với chính suy nghĩ của mình ... còn nhớ " cầm lên được thì phải bỏ xuống được " ... hì hì .. cứ thế nhé ... bỏ xuống rồi thì không bao giờ cầm lại được ... tiếc nuối cũng chả làm gì ... buồn cũng chả được gì ... cứ ta vẫn là ta ... vẫn làu bàu "mắng" ông trời mỗi khi không hài lòng vì khí hậu ( cái lão chả bao giờ nghe lời mình cả hì hì ) .. vẫn cứ dạo phố loanh quanh một mình dù trời tuyết chán chê ... à mà đã sao, thoải mái là được ... con trẻ mà .. hãy làm nhựng gì mình thích ... sau này già, đi hổng nổi ( vì con cái nó đeo nhiều quá hehe ) thì có muốn đi đâu cũng không được hehe ...
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cách đây 1 năm tròn......có người tặng mình socola....đựng trong 1 hộp giấy màu hồng trang trí thật đẹp.....!
    Lần này ...... kô có socola ! .... nhưng có người .... tặng cho mình một nụ cười thật tươi ,bằng đôi môi tô màu hồng nhạt....
    Tất Cả đó là valentine!
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cách đây 1 năm tròn......có người tặng mình socola....đựng trong 1 hộp giấy màu hồng trang trí thật đẹp.....!
    Lần này ...... kô có socola ! .... nhưng có người .... tặng cho mình một nụ cười thật tươi ,bằng đôi môi tô màu hồng nhạt....
    Tất Cả đó là valentine!
  5. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua rồi, k nhắc đến nữa. Chúc thi tốt
  6. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua rồi, k nhắc đến nữa. Chúc thi tốt
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ không tên
    Valentin bạn phải vui mới đúng
    Vậy mà bạn ủ rũ thấy tội ghê
    Tôi không chê nhưng bạn nên hiểu
    Là con trai phải biết ngẩng cao đầu
    Sự nghiệp tương lai đâu chờ ai
    Xin dừng để chữ ?oyêu? nó đánh gục
    Gục rồi biết ai dìu bạn đây
    Chốn chơi này đâu phải chỗ của bạn
    Đã bé nhỏ mà muốn trèo cao
    Hy vọng cao nỗi đau càng khó chữa
    Kinh nghiệm đời đã dạy cho tôi
    Bạn hiền xin hãy nghe tôi
    Bước chân ra khi còn chưa muộn
    Nhân đây tôi có đôi lời khuyên
    Muốn hiểu được chữ ?zyêu?o đâu phải dễ
    Bắc thang cao lên hỏi trời xanh
    Hỏi chữ ?o tình ?o là chi mà khó hiểu
    Bởi mấy khi yêu, ai được vui đâu
    Tối sáng mấy ai phân biệt rõ
    Cũng đừng hận đừng trách ai tội nghiệp
    Bạn đã sai ngồi đó chi viết nhảm
    Có trách chăng tại ở nơi bạn
    Yêu chân thành nên không biết giới hạn
    Tiêu cạn rồi biết lấy gì xài đây
    Bởi tình yêu của bạn là vậy đó
    Hãy quay trở lại thủa năm nào
    Chọc phá, cười đùa vui biết mấy
    Là bạn bè chả tốt hơn sao
    Cuộc sống thấy dễ chịu ôi biết bao
    Sao phải tự, làm cho mình thêm khổ
    Hãy coi đó, ván bài bạn chưa lật
    Xào bài mới có ngán chi đâu
    Biết đâu bạn thắng ở ván tới
    Giờ hãy đứng lên, cuời chút xem nào
    Bài chưa học còn ngồi mần chi
    Trời sáng rùi còn chưa chịu học
    Lo học thi, tuần sau thi rồi đó
    Dù có khó cũng cố gắng vượt qua.........

    hic hic hic.....không cười được............hihihihi
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ không tên
    Valentin bạn phải vui mới đúng
    Vậy mà bạn ủ rũ thấy tội ghê
    Tôi không chê nhưng bạn nên hiểu
    Là con trai phải biết ngẩng cao đầu
    Sự nghiệp tương lai đâu chờ ai
    Xin dừng để chữ ?oyêu? nó đánh gục
    Gục rồi biết ai dìu bạn đây
    Chốn chơi này đâu phải chỗ của bạn
    Đã bé nhỏ mà muốn trèo cao
    Hy vọng cao nỗi đau càng khó chữa
    Kinh nghiệm đời đã dạy cho tôi
    Bạn hiền xin hãy nghe tôi
    Bước chân ra khi còn chưa muộn
    Nhân đây tôi có đôi lời khuyên
    Muốn hiểu được chữ ?zyêu?o đâu phải dễ
    Bắc thang cao lên hỏi trời xanh
    Hỏi chữ ?o tình ?o là chi mà khó hiểu
    Bởi mấy khi yêu, ai được vui đâu
    Tối sáng mấy ai phân biệt rõ
    Cũng đừng hận đừng trách ai tội nghiệp
    Bạn đã sai ngồi đó chi viết nhảm
    Có trách chăng tại ở nơi bạn
    Yêu chân thành nên không biết giới hạn
    Tiêu cạn rồi biết lấy gì xài đây
    Bởi tình yêu của bạn là vậy đó
    Hãy quay trở lại thủa năm nào
    Chọc phá, cười đùa vui biết mấy
    Là bạn bè chả tốt hơn sao
    Cuộc sống thấy dễ chịu ôi biết bao
    Sao phải tự, làm cho mình thêm khổ
    Hãy coi đó, ván bài bạn chưa lật
    Xào bài mới có ngán chi đâu
    Biết đâu bạn thắng ở ván tới
    Giờ hãy đứng lên, cuời chút xem nào
    Bài chưa học còn ngồi mần chi
    Trời sáng rùi còn chưa chịu học
    Lo học thi, tuần sau thi rồi đó
    Dù có khó cũng cố gắng vượt qua.........

    hic hic hic.....không cười được............hihihihi
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    I''m mobile
    Nhớ nhé ! Ghét rồi đấy ! Về không thèm gặp đâu
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    I''m mobile
    Nhớ nhé ! Ghét rồi đấy ! Về không thèm gặp đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này