1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    ....Ich hab Angst...
    ......
    .....
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    ....Ich hab Angst...
    ......
    .....
  3. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ich hab Nix !
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ich hab Nix !
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Không biết có được không !
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Không biết có được không !
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    --->Đúng là kô nhắc thì kô nhớ! mà nhắc rồi lại bắt buộc phải nhớ!!!..................Mà ngẫm cho cùng câu chuyện của nó cũng lâm li bi đát phết.........chả khác gì Rô meo và Ju li ét!
    .......Cách đây cũng đã 2 năm trời ròng rã rồi! kể từ cái đợt về thăm quê hương+ bạn cũ..........ĐÙNG MỘT CÁI....... giật mình ...thảng thốt !
    thằng bạn mình đã cưới vợ ,khi gặp vợ chồng nó thì cái bụng vợ nó đã to ềnh!!!..........-->tất cả chỉ có thể nói một câu! CHOÁNG!!!
    ....càng nghĩ càng thương hoàn cảnh của nó, thay vì thương hay là giận đây!
    nhà cửa thì lụp xụp ,kô đủ chui ra chui vào ,mà riêng cái tiệm may của nó đã choán hết chỗ trong căn phòng chật chội kê đủ 1cái máy khâu lẫn cái giưòng 1 bé téo!!.......khi cưới ..gia đình 2 bên đã kô đồng ý rồi! đám cưới chỉ vài đứa bạn vợ chồng nó đến chia vui!........! bây giờ gặp lại ..nó vẫn như ngày nào ....vẫn toe toe, trẻ con !..........và vồn vã như mọi khi!.....giờ đây ! với cái cái nghề thợ may ,tít trong cái hẻm kia.....kô biết vợ chồng nó sau này sẽ xoay sở thế nào......đời nó cũng long đong lận đận ,hết vào nam rồi ra bắc.......từng là tuyển thủ cầu mây đi tranh giải đó đây trong và ngoài nưóc...thế mà giờ đây....... !!
    ...lần cuối đến gặp nó để chuẩn bị đi mà nó kô có nhà ,đi cùng thằng lớp trưởng bạn thân đến nhà chỉ gặp mỗi vợ nó!.....dúi mấy hộp sữa vào tay mà vợ nó kô dám nhận.......hỏi han về tình cảnh vợ chồng nó chỉ thấy vợ nó thở dài ,......
    .........chẳng biết cuộc sống nó giờ đây thế nào, bố mẹ nó ở quê đã chấp nhận nó quay về chưa.........!hay mày vẫn thế hả VĂN!!!!!!
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    --->Đúng là kô nhắc thì kô nhớ! mà nhắc rồi lại bắt buộc phải nhớ!!!..................Mà ngẫm cho cùng câu chuyện của nó cũng lâm li bi đát phết.........chả khác gì Rô meo và Ju li ét!
    .......Cách đây cũng đã 2 năm trời ròng rã rồi! kể từ cái đợt về thăm quê hương+ bạn cũ..........ĐÙNG MỘT CÁI....... giật mình ...thảng thốt !
    thằng bạn mình đã cưới vợ ,khi gặp vợ chồng nó thì cái bụng vợ nó đã to ềnh!!!..........-->tất cả chỉ có thể nói một câu! CHOÁNG!!!
    ....càng nghĩ càng thương hoàn cảnh của nó, thay vì thương hay là giận đây!
    nhà cửa thì lụp xụp ,kô đủ chui ra chui vào ,mà riêng cái tiệm may của nó đã choán hết chỗ trong căn phòng chật chội kê đủ 1cái máy khâu lẫn cái giưòng 1 bé téo!!.......khi cưới ..gia đình 2 bên đã kô đồng ý rồi! đám cưới chỉ vài đứa bạn vợ chồng nó đến chia vui!........! bây giờ gặp lại ..nó vẫn như ngày nào ....vẫn toe toe, trẻ con !..........và vồn vã như mọi khi!.....giờ đây ! với cái cái nghề thợ may ,tít trong cái hẻm kia.....kô biết vợ chồng nó sau này sẽ xoay sở thế nào......đời nó cũng long đong lận đận ,hết vào nam rồi ra bắc.......từng là tuyển thủ cầu mây đi tranh giải đó đây trong và ngoài nưóc...thế mà giờ đây....... !!
    ...lần cuối đến gặp nó để chuẩn bị đi mà nó kô có nhà ,đi cùng thằng lớp trưởng bạn thân đến nhà chỉ gặp mỗi vợ nó!.....dúi mấy hộp sữa vào tay mà vợ nó kô dám nhận.......hỏi han về tình cảnh vợ chồng nó chỉ thấy vợ nó thở dài ,......
    .........chẳng biết cuộc sống nó giờ đây thế nào, bố mẹ nó ở quê đã chấp nhận nó quay về chưa.........!hay mày vẫn thế hả VĂN!!!!!!
  9. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Wig, đây là chỉ xét đến tình cảm trước khi cưới thôi......Bạn tớ quen được 10 năm thì chia tay....Như vậy có nghĩa là quen nhau lâu quá nên...nguội......Còn sau khi cưới roài....nguội hay nóng thì....hehehe....hông bít...
  10. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Wig, đây là chỉ xét đến tình cảm trước khi cưới thôi......Bạn tớ quen được 10 năm thì chia tay....Như vậy có nghĩa là quen nhau lâu quá nên...nguội......Còn sau khi cưới roài....nguội hay nóng thì....hehehe....hông bít...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này