1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hì hục gói quà, gói quà, mai đi gửi cho mọi ng hê, sướng ! Lâu lắm rồi mới thích hì hục ngồi tỉ mẩn chăm chút , thế mới là mình chứ lị , f5 mừ
    về nhà ... ui ... ko thể tưởng tượng đc, nhg mà fải cày bừa từ mai đến hôm về, hu hu , đáng ghét về chơi bù cho đã đời mới đc
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hì hục gói quà, gói quà, mai đi gửi cho mọi ng hê, sướng ! Lâu lắm rồi mới thích hì hục ngồi tỉ mẩn chăm chút , thế mới là mình chứ lị , f5 mừ
    về nhà ... ui ... ko thể tưởng tượng đc, nhg mà fải cày bừa từ mai đến hôm về, hu hu , đáng ghét về chơi bù cho đã đời mới đc
  3. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Lại có cảm giác của 18 tháng về trước....
  4. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Lại có cảm giác của 18 tháng về trước....
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn, nó cảm thấy chán nản, muốn đi một nơi nào đó thật xa, thật xa. Nơi mà chỉ có nó, xa tất cả mọi người. Nhưng đâu có thể đơn giản như vậy. Bên cạnh nó còn ba mẹ, bên cạnh nó còn người thân, nó đâu có thể từ bỏ tất cả mà đi được chứ. Nhìn lại tuần qua, nó không hiểu nó bị làm sao nữa, Mọi chuyện cứ dáng xuống đầu nó, mà nó nào đâu có làm gì nên tội tình chứ. Nó có cảm giác rằng chẳng ai cần nó trên đời này cả. Đôi lúc nó quay cuồng trong những ý nghĩ rồi mọi người nói nó một câu: Trẻ con quá, cả cách xử sự và trong suy nghĩ. Huhm mà nó đâu có muốn làm người lớn cơ chứ, nó đâu có muốn chút nào đâu. Cuộc sống với nó quá phức tạp, chuyện gia đình, chuyện học hành. Nó lo cho gia đình nó, nó lo cho tương lai của nó mà nào có ai biết nó nghĩ gì đâu. ´Nó tự nhủ với mình, thôi không nghĩ nữa, chỉ thêm đau đầu nhưng không nghĩ không được. Những câu nói của ba in sâu trong đầu óc nó, nó không biết phải làm sao nữa. Là người con, nó chỉ cúi đầu mà nghe, nhưng trong lòng nó giận, nó giận nhiều lắm. Phải chăng đó là cái khoảng cách thời gian mà có lẽ không bao giờ xoá đi được, Nhưng biết làm sao hơn. Ừ, mà hôm nọ còn có người nói với nó: em có biết là em có một cuộc sống mà nhiều người mong đợi không?? Nó chỉ cười. Ừ nếu đúng là thế nó phải vui vẻ mới đúng, nếu là thế nó đâu có phải than thở làm gì. Tất cả chỉ là bề nổi, tất cả mọi người chỉ nhìn vào nó như một đứa trẻ con, luôn vô tư và yêu đời. Nhưng thực ra nó không phải như vậy, nó cũng đã lớn và có những suy nghĩ của riêng nó. Và lúc này đây nó đang buồn, đang rất buồn.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn, nó cảm thấy chán nản, muốn đi một nơi nào đó thật xa, thật xa. Nơi mà chỉ có nó, xa tất cả mọi người. Nhưng đâu có thể đơn giản như vậy. Bên cạnh nó còn ba mẹ, bên cạnh nó còn người thân, nó đâu có thể từ bỏ tất cả mà đi được chứ. Nhìn lại tuần qua, nó không hiểu nó bị làm sao nữa, Mọi chuyện cứ dáng xuống đầu nó, mà nó nào đâu có làm gì nên tội tình chứ. Nó có cảm giác rằng chẳng ai cần nó trên đời này cả. Đôi lúc nó quay cuồng trong những ý nghĩ rồi mọi người nói nó một câu: Trẻ con quá, cả cách xử sự và trong suy nghĩ. Huhm mà nó đâu có muốn làm người lớn cơ chứ, nó đâu có muốn chút nào đâu. Cuộc sống với nó quá phức tạp, chuyện gia đình, chuyện học hành. Nó lo cho gia đình nó, nó lo cho tương lai của nó mà nào có ai biết nó nghĩ gì đâu. ´Nó tự nhủ với mình, thôi không nghĩ nữa, chỉ thêm đau đầu nhưng không nghĩ không được. Những câu nói của ba in sâu trong đầu óc nó, nó không biết phải làm sao nữa. Là người con, nó chỉ cúi đầu mà nghe, nhưng trong lòng nó giận, nó giận nhiều lắm. Phải chăng đó là cái khoảng cách thời gian mà có lẽ không bao giờ xoá đi được, Nhưng biết làm sao hơn. Ừ, mà hôm nọ còn có người nói với nó: em có biết là em có một cuộc sống mà nhiều người mong đợi không?? Nó chỉ cười. Ừ nếu đúng là thế nó phải vui vẻ mới đúng, nếu là thế nó đâu có phải than thở làm gì. Tất cả chỉ là bề nổi, tất cả mọi người chỉ nhìn vào nó như một đứa trẻ con, luôn vô tư và yêu đời. Nhưng thực ra nó không phải như vậy, nó cũng đã lớn và có những suy nghĩ của riêng nó. Và lúc này đây nó đang buồn, đang rất buồn.
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi,,,đau đầu sổ mũi ,hăt hơi cả ngày...chết mất....thế này thì sao mai đi làm đc
  8. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi,,,đau đầu sổ mũi ,hăt hơi cả ngày...chết mất....thế này thì sao mai đi làm đc
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt không tin ...Đời đúng là , hết nói ...
    Hôm nảy hôm nay ... lên chat với chị . Hỏi thăm sức khoẻ Ba Ma , thế mà chị cứ tranh là Ba Má chị . Không muốn cho mình quan tâm cùng . rùi chị tin những gì mình viết ...
    Vậy tiện đây em viết cho chị coi......
    Chị ơi chị có bít , em quý chị từ thửa mới gặp nhau . Từ cái ngày mà em nhòm thấy chị . Bít chị là người khó tính lên em cũng liều 1 chuyến xem sao. Thế mà chị lại ngoảnh mặt làm ngơ , chị cho là em không thiệt tình với chị .
    Và rồi hôm nay 1 ngày Um ám , chị nói với em : Chị giận em rồi đó ...
    Bỏ lại em một mình trên mạng bơ vơ... Đành phải vào đây thổ lộ 1 mình ( ai nghe được kệ )
    Biết làm thế nào để chị tin em ....
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt không tin ...Đời đúng là , hết nói ...
    Hôm nảy hôm nay ... lên chat với chị . Hỏi thăm sức khoẻ Ba Ma , thế mà chị cứ tranh là Ba Má chị . Không muốn cho mình quan tâm cùng . rùi chị tin những gì mình viết ...
    Vậy tiện đây em viết cho chị coi......
    Chị ơi chị có bít , em quý chị từ thửa mới gặp nhau . Từ cái ngày mà em nhòm thấy chị . Bít chị là người khó tính lên em cũng liều 1 chuyến xem sao. Thế mà chị lại ngoảnh mặt làm ngơ , chị cho là em không thiệt tình với chị .
    Và rồi hôm nay 1 ngày Um ám , chị nói với em : Chị giận em rồi đó ...
    Bỏ lại em một mình trên mạng bơ vơ... Đành phải vào đây thổ lộ 1 mình ( ai nghe được kệ )
    Biết làm thế nào để chị tin em ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này