1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ối doài ơi,sao hôm nào mình đi làm thì mưa tuyết gió to,mà cứ ngồi nhà là nắng to nắng đẹp thía này
  2. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ối doài ơi,sao hôm nào mình đi làm thì mưa tuyết gió to,mà cứ ngồi nhà là nắng to nắng đẹp thía này
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    .....đau chân ...... đau lưng...... xái quai hàm........
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    .....đau chân ...... đau lưng...... xái quai hàm........
  5. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    24h lại trôi qua...
  6. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    24h lại trôi qua...
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại cảm thấy buồn, khi người ta nói mà không biết giữ lời thì người ta sẽ cảm thấy làm sao nhỉ?? còn mình thấy thật vọng, thất vọng tràn trề mặc dù thật ra chẳng có gì để hi vọng cả. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?? Hình như là 6 tháng, một khoảng thời gian đủ để quên một cái gì đó mà theo người ta nói là không sâu đậm. Còn mình thì sao, vẫn nghĩ, vẫn nhớ, vẫn hi vọng. Huhm bắt đầu từ mai sẽ rũ bỏ hết những suy nghĩ đó. Liệu mình có làm được không nhỉ??? Mình đã từng nói như thế bao nhiêu lần rồi?? Nói thì đễ lắm, còn làm thì chẳng dễ chút nào. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai ngử dậy lại cảm thấy vui vẻ như bình thường mà.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại cảm thấy buồn, khi người ta nói mà không biết giữ lời thì người ta sẽ cảm thấy làm sao nhỉ?? còn mình thấy thật vọng, thất vọng tràn trề mặc dù thật ra chẳng có gì để hi vọng cả. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?? Hình như là 6 tháng, một khoảng thời gian đủ để quên một cái gì đó mà theo người ta nói là không sâu đậm. Còn mình thì sao, vẫn nghĩ, vẫn nhớ, vẫn hi vọng. Huhm bắt đầu từ mai sẽ rũ bỏ hết những suy nghĩ đó. Liệu mình có làm được không nhỉ??? Mình đã từng nói như thế bao nhiêu lần rồi?? Nói thì đễ lắm, còn làm thì chẳng dễ chút nào. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai ngử dậy lại cảm thấy vui vẻ như bình thường mà.
  9. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Freundschaft
    Gib mir deine Hand!
    Ich werde sie halten,
    wenn Du mich brauchst.
    Ich werde sie wÔrmen,
    wenn dir kalt ist.
    Ich wird sie streicheln,
    wenn Du traurig bist
    und Trost brauchst.
    Und ich werde sie loslassen,
    wenn Du frei sein willst.
    fuer dich.....
    Được qua_lac sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 28/02/2005
  10. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Freundschaft
    Gib mir deine Hand!
    Ich werde sie halten,
    wenn Du mich brauchst.
    Ich werde sie wÔrmen,
    wenn dir kalt ist.
    Ich wird sie streicheln,
    wenn Du traurig bist
    und Trost brauchst.
    Und ich werde sie loslassen,
    wenn Du frei sein willst.
    fuer dich.....
    Được qua_lac sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 28/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này