1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    muốn viết ra một cái gì đấy .......mà sao đầu trống rỗng...!
    .......! hình như mình kô còn cảm giác được gì nữa thì phải?
    có lẽ vậy!
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    muốn viết ra một cái gì đấy .......mà sao đầu trống rỗng...!
    .......! hình như mình kô còn cảm giác được gì nữa thì phải?
    có lẽ vậy!
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi ...!
    Một màu trắng lại bao phủ lên tất cả , cho dù nó chỉ trong khoảng khắc .
    --------------------------------------​
    Em ơi ...!
    Em có biết khi anh đi trên màu trắng của tuyết , anh chỉ muốn tất cả trong anh chỉ còn cái màu anh ưa thích. Anh không biết tại sao em lại cho anh nghe cái bài hát (Bản Tình Ca Mùa Đông ) mặc dù em biết anh rất ít nghe nhạc việt. Giờ đây anh tự hỏi chính mình có phải em muốn nói với anh điều gì qua Bản Tình Ca đấy không ???. Nhưng gì thì gì anh cũng cám ơn em rất rất nhiều . Cám ơn tất cả những gì em đã dành cho anh trong khoảng thời gian vừa qua. Cho dù em không... ! Anh chúc em cùng người đấy hai chữ HP
    ...Người anh ưa...!...
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi ...!
    Một màu trắng lại bao phủ lên tất cả , cho dù nó chỉ trong khoảng khắc .
    --------------------------------------​
    Em ơi ...!
    Em có biết khi anh đi trên màu trắng của tuyết , anh chỉ muốn tất cả trong anh chỉ còn cái màu anh ưa thích. Anh không biết tại sao em lại cho anh nghe cái bài hát (Bản Tình Ca Mùa Đông ) mặc dù em biết anh rất ít nghe nhạc việt. Giờ đây anh tự hỏi chính mình có phải em muốn nói với anh điều gì qua Bản Tình Ca đấy không ???. Nhưng gì thì gì anh cũng cám ơn em rất rất nhiều . Cám ơn tất cả những gì em đã dành cho anh trong khoảng thời gian vừa qua. Cho dù em không... ! Anh chúc em cùng người đấy hai chữ HP
    ...Người anh ưa...!...
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay qua nhà, thấy nhớ quá.nhắn tin mà ko thấy reply. Sao dạo này lười thế nhỉ, hay là có đối tượng nào rồi. ko được lười yêu như vậy chứ
  6. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay qua nhà, thấy nhớ quá.nhắn tin mà ko thấy reply. Sao dạo này lười thế nhỉ, hay là có đối tượng nào rồi. ko được lười yêu như vậy chứ
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, suốt ngày cắm mặt vào tin nhắn , chẳng bao giờ gọi ( tại gọi ứ biết nói gì, nhắn tin vui hơn )
    Kết từ này . Em học tập bác
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, suốt ngày cắm mặt vào tin nhắn , chẳng bao giờ gọi ( tại gọi ứ biết nói gì, nhắn tin vui hơn )
    Kết từ này . Em học tập bác
  9. adonisvn

    adonisvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cả nhà thấy bà giề Shin bao giờ chưa ? bà ý thách mọi người gặp được bà ý đấy , mọi ng` cố gắng lên
    tui cảm thấy tính tò mò của tui bị kích động mạnh
    hoan nghênh chị "già" shin ra trước công chúng
  10. adonisvn

    adonisvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cả nhà thấy bà giề Shin bao giờ chưa ? bà ý thách mọi người gặp được bà ý đấy , mọi ng` cố gắng lên
    tui cảm thấy tính tò mò của tui bị kích động mạnh
    hoan nghênh chị "già" shin ra trước công chúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này