1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RitterdesWindes

    RitterdesWindes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mới đi đến miền đất mới được vài ngày ( ừ chính xác là 2 tuần rồi ), nhưng cũng chưa có cảm giác là mình đã thực sự xa Hà Nội, chưa có cảm giác nhớ nhà, chưa có cảm giác mình đang trong một môi trường mới. Vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống đi học như thường. Chỉ có điều nhớ quá, nhớ người yêu quá.. chả biết làm sao. Bố mẹ vẫn hay gọi sang vì sợ mình buồn đâu biết thằng con trai chi ngồi tơ tưởng người yêu..hehe.. Thôi phải tiếp tục đi tiếp thôi sau một bước ngoặt lớn của cuộc đời, con đường thế nào cũng phải đi mới tới đích được..
  2. RitterdesWindes

    RitterdesWindes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mới đi đến miền đất mới được vài ngày ( ừ chính xác là 2 tuần rồi ), nhưng cũng chưa có cảm giác là mình đã thực sự xa Hà Nội, chưa có cảm giác nhớ nhà, chưa có cảm giác mình đang trong một môi trường mới. Vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống đi học như thường. Chỉ có điều nhớ quá, nhớ người yêu quá.. chả biết làm sao. Bố mẹ vẫn hay gọi sang vì sợ mình buồn đâu biết thằng con trai chi ngồi tơ tưởng người yêu..hehe.. Thôi phải tiếp tục đi tiếp thôi sau một bước ngoặt lớn của cuộc đời, con đường thế nào cũng phải đi mới tới đích được..
  3. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Tất cả hiện ra truớc mắt, rồi biến đi chỉ trong thời gian ngắn. Lỗi tại mình không biết giữ gìn hay là số phận đã định đoạt như vậy.
    Không tin la có số phận, sẽ quyết tìm lại những gì đã có.
    noch 8 ...
  4. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Tất cả hiện ra truớc mắt, rồi biến đi chỉ trong thời gian ngắn. Lỗi tại mình không biết giữ gìn hay là số phận đã định đoạt như vậy.
    Không tin la có số phận, sẽ quyết tìm lại những gì đã có.
    noch 8 ...
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mệt.......buồn.....và nhớ. Chưa hôm nào lại như hôm nay.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mệt.......buồn.....và nhớ. Chưa hôm nào lại như hôm nay.
  7. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.........
    Thèm đi đâu đó xa.......thật xa......và quên tất cả.......
    Những đứa bạn thân giờ mỗi đứa một nơi , đang xoay tròn theo vòng xoáy của cuộc sống.......
    Nhớ....kinh khủng..........
    Buồn..............
  8. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.........
    Thèm đi đâu đó xa.......thật xa......và quên tất cả.......
    Những đứa bạn thân giờ mỗi đứa một nơi , đang xoay tròn theo vòng xoáy của cuộc sống.......
    Nhớ....kinh khủng..........
    Buồn..............
  9. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    yêu đời, lạc quan vì mới nộp xong report khà khà nhưng đang hồi hộp chờ ngày ra toà (ngày phản biện )
    Bây giờ copy bài này qua Bên Em Một Lúc, thế là đã đóng góp cho ttvnol tổng cộng 732 bài viết chất lượng cao
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    yêu đời, lạc quan vì mới nộp xong report khà khà nhưng đang hồi hộp chờ ngày ra toà (ngày phản biện )
    Bây giờ copy bài này qua Bên Em Một Lúc, thế là đã đóng góp cho ttvnol tổng cộng 732 bài viết chất lượng cao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này