1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mình cảm giác thấy bị bạn bè "lợi dụng" chưa nhỉ? Mình từng đọc 1 câu, đừng trách ai cả trước hết hãy trách mình, đừng tin ai cả sẽ ko fải thất vọng khi mất lòng tin, đừng ... đừng gì nữa nhỉ? Có lẽ mình cũng đừng buồn vì những chuyện như thế, chẳng đáng đúng ko? ngày càng hiểu ra rằng, khi dính líu tới lợi nhuận, đến làm ăn, bạn bè sẽ ko còn đúng nghĩa như trước nữa.
    thất vọng!
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mình cảm giác thấy bị bạn bè "lợi dụng" chưa nhỉ? Mình từng đọc 1 câu, đừng trách ai cả trước hết hãy trách mình, đừng tin ai cả sẽ ko fải thất vọng khi mất lòng tin, đừng ... đừng gì nữa nhỉ? Có lẽ mình cũng đừng buồn vì những chuyện như thế, chẳng đáng đúng ko? ngày càng hiểu ra rằng, khi dính líu tới lợi nhuận, đến làm ăn, bạn bè sẽ ko còn đúng nghĩa như trước nữa.
    thất vọng!
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu tại sao mình có thể Cười trong lúc buồn
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu tại sao mình có thể Cười trong lúc buồn
  5. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    LD , hôm nay nhận được tin nhắn của dì đấy.....Ai cũng buồn nhiều ....nguyên nhân là chuyện hôm trước kể cho LD nghe đấy....Ở xa nhiều khi không làm tròn trách nhiệm của mình LD nhỉ??? Nhiều lúc muôn ở bên người thân lắm nhưng không được thôi phải không????....Ở xa nhưng mọi tình cảm , suy nghĩ đều dành hết cho họ....LD cũng đừng lo và buồn nhiều nữa nhé....Thương LD lắm...
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    LD , hôm nay nhận được tin nhắn của dì đấy.....Ai cũng buồn nhiều ....nguyên nhân là chuyện hôm trước kể cho LD nghe đấy....Ở xa nhiều khi không làm tròn trách nhiệm của mình LD nhỉ??? Nhiều lúc muôn ở bên người thân lắm nhưng không được thôi phải không????....Ở xa nhưng mọi tình cảm , suy nghĩ đều dành hết cho họ....LD cũng đừng lo và buồn nhiều nữa nhé....Thương LD lắm...
  7. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 1/4.Bi giờ thằng ku bạn nói mới nhớ ra....Khéo từ sáng đến h toàn bị lừa...
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 1/4.Bi giờ thằng ku bạn nói mới nhớ ra....Khéo từ sáng đến h toàn bị lừa...
  9. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói gọi điện cho LD nhưng đến nơi bận làm túi bụi chẳng nhớ gì cả. Không biết LD có mong không. Ăn cơm chưa nuốt trôi xuống cổ đã lại phải chạy rồi. Sáng nay vừa đi đường mới nhớ ra. Lâu lâu hình như không buôn điện thoại với ai nữa.
    Trời bắt đàu nóng rồi, đi làm khó chịu thật. Phòng thì bé, người thì đông vừa ngồi xuống đã lại phải đi lại còn mùi khó chịu nữa. Có muốn cười cũng không nổi.
    Thông báo với LD "tin buồn" nhé, sẽ không có kì sát hạch đâu . Điều kiện khách quan thôi. Nhưng thực ra người buồn phải là C mới đúng. Không có cơ hội để nghe LD nói
    Hôm nay 1/4 có lừa được ai không. Bận quá chẳng lừa đưọc ai mà cũng không ai lừa đưọc. Tối nay cũng vừa đưọc đi mua bán, ăn uống nhiều thứ. Hậu quả là bây giờ móm nặng nề quá. Chắc phải làm thêm quá. LD có việc gì không kiếm giùm đi. Giờ thì buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai là thứ bảy cũng sẽ bận rộn. Bắt đầu từ tháng này còn phải làm tăng cường nữa, nhiều lúc chẳng muốn đi nữa, nhưng nếu không đi thì sau này biết làm gì chứ, đành phải cố vậy. LD cũng thế, cố lên nhi.
    À, sắp tới anh ấy sẽ khai trưong cơ sở mới, anh ấy chưa kịp mời C đã lon ton đòi xuống rôi (xấu hổ quá, ham chơi quá)
  10. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói gọi điện cho LD nhưng đến nơi bận làm túi bụi chẳng nhớ gì cả. Không biết LD có mong không. Ăn cơm chưa nuốt trôi xuống cổ đã lại phải chạy rồi. Sáng nay vừa đi đường mới nhớ ra. Lâu lâu hình như không buôn điện thoại với ai nữa.
    Trời bắt đàu nóng rồi, đi làm khó chịu thật. Phòng thì bé, người thì đông vừa ngồi xuống đã lại phải đi lại còn mùi khó chịu nữa. Có muốn cười cũng không nổi.
    Thông báo với LD "tin buồn" nhé, sẽ không có kì sát hạch đâu . Điều kiện khách quan thôi. Nhưng thực ra người buồn phải là C mới đúng. Không có cơ hội để nghe LD nói
    Hôm nay 1/4 có lừa được ai không. Bận quá chẳng lừa đưọc ai mà cũng không ai lừa đưọc. Tối nay cũng vừa đưọc đi mua bán, ăn uống nhiều thứ. Hậu quả là bây giờ móm nặng nề quá. Chắc phải làm thêm quá. LD có việc gì không kiếm giùm đi. Giờ thì buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai là thứ bảy cũng sẽ bận rộn. Bắt đầu từ tháng này còn phải làm tăng cường nữa, nhiều lúc chẳng muốn đi nữa, nhưng nếu không đi thì sau này biết làm gì chứ, đành phải cố vậy. LD cũng thế, cố lên nhi.
    À, sắp tới anh ấy sẽ khai trưong cơ sở mới, anh ấy chưa kịp mời C đã lon ton đòi xuống rôi (xấu hổ quá, ham chơi quá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này