1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nó lang thang trên mạng , gặp anh . Anh bảo "Đang ở VN nè" . Nó cười thờ ơ....Thấy lòng trống rỗng......
    Gặp để làm gì cơ chứ ........Rồi nó sẽ lại mang mặc cảm là kẻ có tội thôi.........
    Mệt mỏi kinh khủng.........
  2. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nó lang thang trên mạng , gặp anh . Anh bảo "Đang ở VN nè" . Nó cười thờ ơ....Thấy lòng trống rỗng......
    Gặp để làm gì cơ chứ ........Rồi nó sẽ lại mang mặc cảm là kẻ có tội thôi.........
    Mệt mỏi kinh khủng.........
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện không vui à bạn? Mình làm bạn cảm thấy không vui à? Nếu vì mình nói mỗi khi mình không thoải mái, thì không bao giờ mình gọi bạn ... làm cho bạn cảm thấy không hài lòng thì mong bạn hiểu ... bạn vẫn là một điều gì đó " toàn vẹn " quá với mình, nên mình không muốn có điều gì đó làm bạn buồn cả ... và hi vọng khi mình gặp nhau lần nữa, tất cả những suy nghĩ "điên rồ" của mình sẽ mất .. và bạn sẽ luôn mỉm cười nhé ... à, lè lưỡi nữa hì hì .. chúc bạn vui vẻ, nhớ Việt Nam quá thì cứ nhá máy cho mình nhé, cả 2 cùng tâm trạng bạn nhỉ? Ngủ ngon nhé ... bạn nhỏ của mình
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện không vui à bạn? Mình làm bạn cảm thấy không vui à? Nếu vì mình nói mỗi khi mình không thoải mái, thì không bao giờ mình gọi bạn ... làm cho bạn cảm thấy không hài lòng thì mong bạn hiểu ... bạn vẫn là một điều gì đó " toàn vẹn " quá với mình, nên mình không muốn có điều gì đó làm bạn buồn cả ... và hi vọng khi mình gặp nhau lần nữa, tất cả những suy nghĩ "điên rồ" của mình sẽ mất .. và bạn sẽ luôn mỉm cười nhé ... à, lè lưỡi nữa hì hì .. chúc bạn vui vẻ, nhớ Việt Nam quá thì cứ nhá máy cho mình nhé, cả 2 cùng tâm trạng bạn nhỉ? Ngủ ngon nhé ... bạn nhỏ của mình
  5. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay lơ đãng quên việc của LD, LD có trách không. Xin lỗi LD nhiều nhaaaaaaa. Đền bằng cái này nhé . Tối nay đáng lẽ phải đi làm nhưng thôi tự cho mình nghỉ ngơi. Chẳng biết vì sao lại nghỉ nhưng không thích làm hôm nay, thế thôi. Hình như lâu lắm rồi không ăn cơm ở nhà, toàn lang thang ăn uống linh tinh, cứ 9, 10 giờ mới về. Hôm nào về sớm thì cũng lại đi. Chưa bao giờ thấy mình sao nhãng với gia đình thế, nhưng... chẳng thích ở nhà. lại chuẩn bị đi nữa đây.
    Viêc của LD lần này sẽ nhớ, đừng lo nhé.
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay lơ đãng quên việc của LD, LD có trách không. Xin lỗi LD nhiều nhaaaaaaa. Đền bằng cái này nhé . Tối nay đáng lẽ phải đi làm nhưng thôi tự cho mình nghỉ ngơi. Chẳng biết vì sao lại nghỉ nhưng không thích làm hôm nay, thế thôi. Hình như lâu lắm rồi không ăn cơm ở nhà, toàn lang thang ăn uống linh tinh, cứ 9, 10 giờ mới về. Hôm nào về sớm thì cũng lại đi. Chưa bao giờ thấy mình sao nhãng với gia đình thế, nhưng... chẳng thích ở nhà. lại chuẩn bị đi nữa đây.
    Viêc của LD lần này sẽ nhớ, đừng lo nhé.
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không chào tạm biệt và ôm ai lấy một cái Nghĩ mà đau lòng đến ngạt thở
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không chào tạm biệt và ôm ai lấy một cái Nghĩ mà đau lòng đến ngạt thở
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không liên hệ với em. Đến mức độ là khi em nhắn tin, mãi mới nhớ ra đó là số của em. Hihihi.
  10. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không liên hệ với em. Đến mức độ là khi em nhắn tin, mãi mới nhớ ra đó là số của em. Hihihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này