1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em sai rồi hay sao ???
    Hôm nay đối với em dài quá...Một người con trai nữa lại khóc vì em...
    Tai em lùng bùng, chẳng nghe thấy được xung quanh...
    Nước mắt đàn ông phải rơi vào trong... vậy mà...
    Em từ chối...
    " Tình yêu - nó giống như đón một chiếc taxi vậy... Xe buýt thì có bến, có điểm dừng lại... Nhưng để đón một chiếc taxi thì ta phải giang tay ra đón, và phải biết kêu taxi dừng lại đúng chỗ ... Nhưng cũng có đôi khi, khi ta giang tay ra đón rồi, nó vẫn không dừng lại ... Đơn giản vì... trong xe đã có người... Vậy đó... "
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em sai rồi hay sao ???
    Hôm nay đối với em dài quá...Một người con trai nữa lại khóc vì em...
    Tai em lùng bùng, chẳng nghe thấy được xung quanh...
    Nước mắt đàn ông phải rơi vào trong... vậy mà...
    Em từ chối...
    " Tình yêu - nó giống như đón một chiếc taxi vậy... Xe buýt thì có bến, có điểm dừng lại... Nhưng để đón một chiếc taxi thì ta phải giang tay ra đón, và phải biết kêu taxi dừng lại đúng chỗ ... Nhưng cũng có đôi khi, khi ta giang tay ra đón rồi, nó vẫn không dừng lại ... Đơn giản vì... trong xe đã có người... Vậy đó... "
  3. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai..........tạm ổn...dù sao thì mọi chuyện cũng qua..
    Ba hôm liền thức trắng đêm...gần đến giới hạn hết chịu đựng được nữa rồi. 3h sáng trời bỗng đổ mưa rào, cơn mưa đầu tiên...
    Tiếp tục cuộc chiến dù biết không cân sức cân tài...
  4. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai..........tạm ổn...dù sao thì mọi chuyện cũng qua..
    Ba hôm liền thức trắng đêm...gần đến giới hạn hết chịu đựng được nữa rồi. 3h sáng trời bỗng đổ mưa rào, cơn mưa đầu tiên...
    Tiếp tục cuộc chiến dù biết không cân sức cân tài...
  5. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán..thất vọng..sẽ đi đến đâu nhỉ?giá như chỉ cần nhắm mắt vào...ngủ thật say,thật lâu...sáng dậy hiện tại sẽ chỉ là giấc mơ....
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán..thất vọng..sẽ đi đến đâu nhỉ?giá như chỉ cần nhắm mắt vào...ngủ thật say,thật lâu...sáng dậy hiện tại sẽ chỉ là giấc mơ....
  7. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn online ... chỉ vài phút ... biết được chuyện buồn của bạn ... cảm thấy không ngời ... một chuyện tình mà mình luôn xem như giấc mơ của bản thân ... vậy mà ... bạn hỏi mình câu hỏi ngày xưa mình hỏi bạn ... thế nào là tình yêu ... nhưng mình không có câu trả lời cho bạn như ngày xưa bạn có câu trả lời cho mình ... ngày xưa bạn truyền cái tự tin của bạn qua mình ... để mình nhìn chuyện tình yêu là điều luôn luôn đẹp, và hãy sống và hãy yêu ... bạn còn nói ... hãy yêu như chưa yêu lần nào ... đừng như thỏ trắng, vết thương cũ làm nó cảm thấy sợ hãi không dám đi ra ngoài ... thế mà bây giờ bạn cảm thấy sợ hãy tất cả những thứ xung quanh ... tự tin lên ... bạn là cô gái tốt ... và một cô gái tốt như bạn sẽ gặp những điều may mắn ... mà bạn yên tâm đi ... chúng mình không phải đã từng nói ... "nếu khi 50 tuổi bạn còn ế, mình sẽ li dị vợ để cưới bạn à ... còn nếu bạn thích năm 30 tuổi thì mình sẽ cưới bạn về để ... làm con sen cho vợ mình mà ... hì hì.. " ... còn nhớ chứ ... nên cứ yêu đời lên nhé ... không đến nổi ế đâu ... kẻ nào chia tay bạn là kẻ ngốc ... vài tháng nữa là chuẩn bị tốt nghiệp rồi cố lên ... khi ra ngoài đi làm bạn sẽ còn thấy cuộc sống có nhiều điều tuyệt vời hơn nhiều ... cứ như mình bây giờ này ... tình yêu à ... không là thứ học được, và ăn được nên xếp thứ 3 thôi hì hì ... mục tiêu đầu tiên của cả nhóm là gì .. là học thành công đúng không nào ..??? mục tiêu thứ 2 là gì ... là mỗi đứa phải có một gia tài nho nhỏ, đủ để tung tăng đi khắp nơi chúng mình thích mà ... thế thì tình yêu hãy xếp thứ 3 đi nhé ... như mình nói với bạn đó ... cũng có những lúc mình "thèm" yêu lắm đó ... nhưng tự hỏi ... mục tiêu đầu là gì ... thứ 2 là gì ... mà 2 cái đầu chưa làm xong đâu ra đâu cả thế thì không "dám" yêu hì hì ... hẹn đi ... lần sau mình về ... bạn phải là người vui vẻ nè, vẫn là cô bé dể thương nè ( chỉ là với mấy thằng "khỉ con" khác thôi chứ mình và 3 thằng còn lại thì không hề nhé hehe ) , à , biết đâu năm sau mình ra mắt "chị dâu" thì sao hehe ... lúc ấy thì thích nhé ... hì hì .. cho tha hồ ăn gỏi xoài như mình hứa hì hì.. nếu lần thứ 2 về mà có "còng số 8" thì sẽ cho ăn thoải mái mà hehe ( hi vọng năm sau gỏi xoài chưa lên giá hì hì ) ... thế nhé .. .vui lên nhé ... tươi cười lên nhé ... tình yêu thôi mà ... không có nó cũng đâu có chết đâu ... tình yêu thôi mà ... gác lại đi .... còn nhiều thứ phải lo hơn là lo cho nó mà ...
    Đọc xong cấm "mở Radio", cấm "bom thư" ... cấm cả ... đọc những bài khác của mình ... chỉ được đúng bài này thôi đấy ... không thì mất đất làm ăn của mình hì hì ... à, mà có đọc thì khi qua thăm nhà mình đừng có nói lung tung nha ... hì hì ... hiểu chứ ... không papa thế nào cũng hỏi đến người mà mình hay kể cho bạn nghe cho coi hehe
  8. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn online ... chỉ vài phút ... biết được chuyện buồn của bạn ... cảm thấy không ngời ... một chuyện tình mà mình luôn xem như giấc mơ của bản thân ... vậy mà ... bạn hỏi mình câu hỏi ngày xưa mình hỏi bạn ... thế nào là tình yêu ... nhưng mình không có câu trả lời cho bạn như ngày xưa bạn có câu trả lời cho mình ... ngày xưa bạn truyền cái tự tin của bạn qua mình ... để mình nhìn chuyện tình yêu là điều luôn luôn đẹp, và hãy sống và hãy yêu ... bạn còn nói ... hãy yêu như chưa yêu lần nào ... đừng như thỏ trắng, vết thương cũ làm nó cảm thấy sợ hãi không dám đi ra ngoài ... thế mà bây giờ bạn cảm thấy sợ hãy tất cả những thứ xung quanh ... tự tin lên ... bạn là cô gái tốt ... và một cô gái tốt như bạn sẽ gặp những điều may mắn ... mà bạn yên tâm đi ... chúng mình không phải đã từng nói ... "nếu khi 50 tuổi bạn còn ế, mình sẽ li dị vợ để cưới bạn à ... còn nếu bạn thích năm 30 tuổi thì mình sẽ cưới bạn về để ... làm con sen cho vợ mình mà ... hì hì.. " ... còn nhớ chứ ... nên cứ yêu đời lên nhé ... không đến nổi ế đâu ... kẻ nào chia tay bạn là kẻ ngốc ... vài tháng nữa là chuẩn bị tốt nghiệp rồi cố lên ... khi ra ngoài đi làm bạn sẽ còn thấy cuộc sống có nhiều điều tuyệt vời hơn nhiều ... cứ như mình bây giờ này ... tình yêu à ... không là thứ học được, và ăn được nên xếp thứ 3 thôi hì hì ... mục tiêu đầu tiên của cả nhóm là gì .. là học thành công đúng không nào ..??? mục tiêu thứ 2 là gì ... là mỗi đứa phải có một gia tài nho nhỏ, đủ để tung tăng đi khắp nơi chúng mình thích mà ... thế thì tình yêu hãy xếp thứ 3 đi nhé ... như mình nói với bạn đó ... cũng có những lúc mình "thèm" yêu lắm đó ... nhưng tự hỏi ... mục tiêu đầu là gì ... thứ 2 là gì ... mà 2 cái đầu chưa làm xong đâu ra đâu cả thế thì không "dám" yêu hì hì ... hẹn đi ... lần sau mình về ... bạn phải là người vui vẻ nè, vẫn là cô bé dể thương nè ( chỉ là với mấy thằng "khỉ con" khác thôi chứ mình và 3 thằng còn lại thì không hề nhé hehe ) , à , biết đâu năm sau mình ra mắt "chị dâu" thì sao hehe ... lúc ấy thì thích nhé ... hì hì .. cho tha hồ ăn gỏi xoài như mình hứa hì hì.. nếu lần thứ 2 về mà có "còng số 8" thì sẽ cho ăn thoải mái mà hehe ( hi vọng năm sau gỏi xoài chưa lên giá hì hì ) ... thế nhé .. .vui lên nhé ... tươi cười lên nhé ... tình yêu thôi mà ... không có nó cũng đâu có chết đâu ... tình yêu thôi mà ... gác lại đi .... còn nhiều thứ phải lo hơn là lo cho nó mà ...
    Đọc xong cấm "mở Radio", cấm "bom thư" ... cấm cả ... đọc những bài khác của mình ... chỉ được đúng bài này thôi đấy ... không thì mất đất làm ăn của mình hì hì ... à, mà có đọc thì khi qua thăm nhà mình đừng có nói lung tung nha ... hì hì ... hiểu chứ ... không papa thế nào cũng hỏi đến người mà mình hay kể cho bạn nghe cho coi hehe
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ la? nhưfng gi? Tôi ca?m thấy ...
    no quá
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ la? nhưfng gi? Tôi ca?m thấy ...
    no quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này