1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lá lá lá lá là là lá la ............ một buổi tối nghe lại '''' Killing me softly with his song '''' Tự dưng cảm thấy yêu đời lạ . Thèm những khoảnh khắc êm đềm như thế , không cuống quít với những bài tập phải nộp , không bực tức vì những trang sách chi chít chữ, không mệt mỏi với chuỗi : công thức - định nghĩa - chứng minh .
    '''' Ice Princess ''''  Người chiến thắng là người biết theo đuổi ước mơ của mình bằng tất cả nỗ lực của bản thân . Gắng lên nhé !
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lá lá lá lá là là lá la ............ một buổi tối nghe lại '''' Killing me softly with his song '''' Tự dưng cảm thấy yêu đời lạ . Thèm những khoảnh khắc êm đềm như thế , không cuống quít với những bài tập phải nộp , không bực tức vì những trang sách chi chít chữ, không mệt mỏi với chuỗi : công thức - định nghĩa - chứng minh .
    '''' Ice Princess ''''  Người chiến thắng là người biết theo đuổi ước mơ của mình bằng tất cả nỗ lực của bản thân . Gắng lên nhé !
  3. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đặc biệt đấy anh ạ , thứ năm , mồng 5 tháng 5 năm 05 ..Em chẳng thấy có gì đặc biệt cả , tâm trạng quá mệt mỏi , em ước gì em có thể quên tất cả những gì làm em đang phải suy nghĩ mà mệt mỏi .Hôm nay đi xe cả ngày nghe bài Bức Thư Tình Thứ Hai ., trời rất đẹp , vậy mà em...." Có khi bước trên đường hun hút , em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh , không gặp nhau giờ này ta thế nào ? Có khi nhìn kim đồng hồ quay em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây . Nếu ngày ấy vào một phút giây khác , có chắc mình trông thấy nhau không ......"
    Thật ra em đang mong chờ 1 điều có quá sức của em không ?Ước gì em co1 1 ngày , à không 1 tuần không nghĩ đến bất kỳ 1 điều gì làm em buồn bã , kể cả suy nghĩ về anh nữa, anh làm em buồn lắm anh có biết không ?
    T hỏi em rằng , tại sao hạnh phúc thật sự trong tay em lại buông ra để đi tìm và chờ đợi một cái quá mong manh như thế ....em cũng không biết nữa .......có lẽ em điên rồi
  4. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đặc biệt đấy anh ạ , thứ năm , mồng 5 tháng 5 năm 05 ..Em chẳng thấy có gì đặc biệt cả , tâm trạng quá mệt mỏi , em ước gì em có thể quên tất cả những gì làm em đang phải suy nghĩ mà mệt mỏi .Hôm nay đi xe cả ngày nghe bài Bức Thư Tình Thứ Hai ., trời rất đẹp , vậy mà em...." Có khi bước trên đường hun hút , em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh , không gặp nhau giờ này ta thế nào ? Có khi nhìn kim đồng hồ quay em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây . Nếu ngày ấy vào một phút giây khác , có chắc mình trông thấy nhau không ......"
    Thật ra em đang mong chờ 1 điều có quá sức của em không ?Ước gì em co1 1 ngày , à không 1 tuần không nghĩ đến bất kỳ 1 điều gì làm em buồn bã , kể cả suy nghĩ về anh nữa, anh làm em buồn lắm anh có biết không ?
    T hỏi em rằng , tại sao hạnh phúc thật sự trong tay em lại buông ra để đi tìm và chờ đợi một cái quá mong manh như thế ....em cũng không biết nữa .......có lẽ em điên rồi
  5. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    N bảo hôm nay Hà Nội trời mưa em ah. Ước gì h này ở nhà. Lang thang qua những dãy phố. Đến 12N. Đặt một bông hoa rồi lặng lẽ về...
    Bông hoa này thay anh nhé
  6. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    N bảo hôm nay Hà Nội trời mưa em ah. Ước gì h này ở nhà. Lang thang qua những dãy phố. Đến 12N. Đặt một bông hoa rồi lặng lẽ về...
    Bông hoa này thay anh nhé
  7. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có lẽ lúc này không nên nói gì nữa LD nhỉ.
  8. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có lẽ lúc này không nên nói gì nữa LD nhỉ.
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đang thấy rất bực mình! Bạn với chả bè, tức chết đi được cố nén giận lại thôi tại sao cứ fải thế nhỉ? Tức ko chịu nổi, chui vào đây xả hơi về đi ngủ cho ngon
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đang thấy rất bực mình! Bạn với chả bè, tức chết đi được cố nén giận lại thôi tại sao cứ fải thế nhỉ? Tức ko chịu nổi, chui vào đây xả hơi về đi ngủ cho ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này