1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Ở lại Đứt
    Sch.... .......ön
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Ở lại Đứt
    Sch.... .......ön
  3. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    LD àh, nhiều lúc nghĩ nó tốt thì nó lại chẳng tốt chút nào cả ...
    Lần thứ 9.....
  4. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    LD àh, nhiều lúc nghĩ nó tốt thì nó lại chẳng tốt chút nào cả ...
    Lần thứ 9.....
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/05/2005
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/05/2005
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dở hơi, dở hơi hết sức. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ??? Lúc này không nghĩ được gì hết, mọi thứ rối tung cả lên. Nhưng cái schlimm nhất coi như đã qua, hi vọng không có gì tới nữa. Ôi trời ơi, sao trời không thương con. Lẽ ra hôm nay phải là ngày vui mới đúng chứ, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Mình không thể absagen cuộc hẹn vì như thế mình sẽ làm một người thất vọng. Nhưng đến với tâm trạng thế này thì cũng đâu vui vẻ gì chứ..........Hi vọng mọi chuyện sẽ qua thật nhanh.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dở hơi, dở hơi hết sức. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ??? Lúc này không nghĩ được gì hết, mọi thứ rối tung cả lên. Nhưng cái schlimm nhất coi như đã qua, hi vọng không có gì tới nữa. Ôi trời ơi, sao trời không thương con. Lẽ ra hôm nay phải là ngày vui mới đúng chứ, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Mình không thể absagen cuộc hẹn vì như thế mình sẽ làm một người thất vọng. Nhưng đến với tâm trạng thế này thì cũng đâu vui vẻ gì chứ..........Hi vọng mọi chuyện sẽ qua thật nhanh.
  9. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Oạch...thế đấy, thất bại thảm hại, cả 2 mặt trận...
    Thời gian còn nhiều, chiến đấu đến cùng...
  10. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Oạch...thế đấy, thất bại thảm hại, cả 2 mặt trận...
    Thời gian còn nhiều, chiến đấu đến cùng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này