1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi thấy và cảm nhận qua những dòng chữ .......

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi thanbai2002de, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ la? nhưfng gi? Tôi thấy và cảm nhận qua những dòng chữ .......

    Film sắp chiếu ở Kino......mời các bạn đón xem....giá vé phải chăng xem nhanh kẻo hết.....vân xin cảm ơn....Mong hẹn gặp lại các bạn ở phần 4
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Topic sẽ bị khoá trong 2,4 h tới! ! ...đơn giản chỉ là tôi cỏm thấy!
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm2006
    "Thương"
    Nó cứ vang vảng đâu đó ở trong tôi, kể từ cái ngày em giải thích cho tôi biết. Nơi em ở khi người ta "yêu nhau" thay bằng nói từ "yêu" mà họ dùng từ "thương". Chỉ vì hai từ hòan tòan khác nhau nhưng đều có cùng một ý nghĩa . Thế mà tôi và em đã tranh cãi với nhau đến hàng giờ đồng hồ, Và từ đấy tôi đã biết và hiểu được nhiều điều về em. Một người con gái với sự không chọn vẹn của một gia đình, một người con gái lúc nào cũng hiên ngang bước trên con đường mình đã chọn. Chắc cũng vì vậy mà tôi đã chót "Thương" em... Đến giờ đã được hơn 2năm rồi thì phải. Từ sau khi nhận được SMS nhầm của em gửi cho "H" một người mà có lẽ mà tên tôi và người đó chỉ khác nhau vẻn vẹn có 1chữ cuối cùng của cái tên....
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng...năm2006
    ... Cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ, nó làm cho con người ta thay đổi theo thời gian. Cho dù có muốn hay không, mọi thứ đều như được an bày. Để đến bây giờ anh chỉ còn có thể nghồi nhớ lại những gì đã trải qua, nó như là một kỉ niệm đẹp của cuộc đời với đầu đề "Thương"...
    Bắt đầu:...
  5. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngày bước chân ra đi, anh không nghĩ rằng, sẽ có ngày ở nơi xứ lạ quê người này, anh nhớ nhà và nhớ người đến thế.


    Anh chợt nhận ra, bây giờ ánh mắt của anh thường dừng lại lâu hơn trên một khuôn mặt Á đông anh bắt gặp ở trường hay ngoài phố. Tóc ngang vai, đuôi mắt hình chiếc lá, dáng đi thon thả nhẹ nhàng. Như thể chỉ những cô gái Á đông ấy mới có hương, có sắc. Như thể họ là những người đang đi qua đời anh. Đi qua như những vết dao, nhưng không để lại thẹo, hay nỗi đau trong tim như ngày nào. Trái lại, mỗi lần họ đi qua, trong anh lại vang lên một chữ rất lạ: "thương..."


    Chữ "thương" cứ ngân nga như tiếng chuông ở quê nhà lúc bốn giờ sáng. Đó là giờ khắc trời đất trong veo, an lành, thiên thần hiện xuống, dẫn các bà cụ ngủ ít như Ngoại anh đến nhà thờ. Còn anh thì trở mình, kéo tấm chăn lên, ru mình vào đoạn cuối của giấc mơ trong tiếng kinh coong thánh thót - "thương, thương..."


    Một lần, cô bạn của anh nhíu mày vì chữ "thương" anh dùng ở cuối message anh gửi cho cô. Thực tình, anh không dùng chữ ấy với cái nghĩa như cô nghĩ. Anh không nói chữ "thương" với cô như một gã hào hoa phong nhã thủ thỉ với nhân tình.


    Phải chi, cô nghe thấy tiếng chuông nhà thờ lúc bốn giờ sáng, để biết tiếng "thương" trong veo như một giọt sương, đã rơi vào giấc mộng của anh như thế nào. Phải chi cô biết rằng, cô đang là hiện thân của một nỗi nhớ nhà, nhớ người trong anh...
    Được sehr_giftig sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 26/03/2006
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0


     
     
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Để nhận thức được giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi! Để nhận thức được giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên tuần báo! Để nhận thưc được giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn! Để nhận thức được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe! Để nhận thức được giá trị của một giây, hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic! Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có Hôm qua là lịch sử Ngày mai là bí ẩn còn đó Hôm nay là món quà mà chúng ta có được. ĐÓ LÀ LÝ DO CHÚNG TA GỌI NÓ LÀ ?zHIỆN TẠI?o.....
  8. ken84

    ken84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Hôm nay gặp lại anh dù anh với em chỉ nói chyện đuợc 5 phút nhưng nó làm em thật buồn . Anh hẹn em ra chỗ mà có lẽ nó đã thành kỷ niệm của em với anh .Lúc em đi những giọt mưa phùn lất phất bay vào mặt em cái cảm giác này đã gợi buồn cho em rồi . Khi gặp anh cái nhìn của em là anh rất gầy và đen em vẫn cố giữ bình tĩnh để nở nụ cừoi với anh . Nhận cái CD của anh em vội đi luôn , không phải vội đi có việc mà em vội để tránh anh .Những giọt mưa càng lúc càng to hơn và sen kẽ cùng những giọt nứoc mắt của em .Không hiểu sao nứơc mắt của em cứ chào ra khi nhớ lại những kỷ niệm .Những ngày đó thật đẹp những buổi chiều em và anh chơi đùa và có lần còn nghịch dứơi mưa khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc . Sao hôm nay mưa lại buồn đến vậy nó làm lòng em lạnh lẽo vô cùng .Lúc này em không còn ở bên anh nữa nhưng khi nhìn mưa rơi nó lại gợi cho em những kỷ niệm của một thời bên anh .Khi về đến nhà em nhận được SMS của anh em mỉn cừoi với câu nói của anh ( dạo này u đẹp lắm đó ) em mong em voi anh sẽ mãi là bạn tốt của nhau anh nhé .
    Cám ơn bạn TTDV bài hát rất hay
  9. oma_gel

    oma_gel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ... đơn giản những gì cảm thấy
    ... lúc sáng nay, cái cảm giác say xe khủng khiếp như hôm đầu tiên đặt chân trên nước Đức, cách đây 7 tháng 2 ngày...đã ước được về nhà, mình đã cảm thấy chùn lòng, thấy mệt mỏi...nhủ thầm cố gắng lên, nhưng lại sợ ...sợ như hôm trước, quá căng thẳng...am Amfang ist alles immer schwer...nghĩ đến nhiều thứ, rồi cũng đủ cam đảm để ngồi yên trên Bus hết chặng đường dài...
    1 ngày may mắn mà mình ko dám mong đợi, mình vẫn thế, đủ để cảm giác sự cố gắng của mình được bù đắp, cảm giác thấy vui vui...
    ngủ thôi
  10. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    CHÁN là những gì tôi cảm nhận đc qua những dòng chữ trong sách
    bác tiềntật kiếm mô ra bài hát hay thế

Chia sẻ trang này