1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi thấy và cảm nhận qua những dòng chữ .......

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi thanbai2002de, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
     
    em...!


    #helpBox{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    width: 98%;
    }
    #helpBox a{
    color: #000;
    text-decoration: underline;
    }


     

    #helpBox{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    width: 98%;
    }
    #helpBox a{
    color: #000;
    text-decoration: underline;
    }


  2. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ngày cứ trôi, tiền cứ vơi, và em thì đã xa tôi
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Man ... oh Man....Frau...oh Frau....ahhhhhhhhhhh Es kotzt mich an. Ahhhhhhhh nur Schei.............Bực mình quá, bực mình không để đâu cho hết. Ai mà đụng đến mình giờ khéo mình nổi cạu lên và hét lên mất. Từ sáng đến giờ kiềm chế lắm rồi. Toàn chuyện dở hơi, toàn chuyện bực mình.
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào em nhé ...
  5. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẻ cuộc sống lại bạc như thế này ... đã mất rất nhiều .... có lẽ niềm tin và hi vọng cũng sẽ mất ... cố níu kéo một cái gì đó ... nhưng sao mơ hồ quá ... phải chờ đợi một lần nữa để lấy lại cái mà mình tưởng chừng như chắc chắn ... thời gian ơi, trôi mau đi ... cho tôi được một chút bình yên , cho tôi về nơi tôi luôn mong đế ngày về ... đừng lấy đi điều cuối cùng của tôi ...
  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    MỘNG BÌNH THƯỜNG !

     
    Em chợt thèm một cơn mưa xối xả Cuốn phăng đi cái nắng hạ nồng oi Để lau khô cho em giọt mồ hôi Để cho lá hoa thôi màu xơ xác
    Em chợt thèm lang thang trên biển cát Nghe sóng cười gió mát thổi vào tim Để nghe mây về trên đỉnh bình yên Nơi đó có đôi chim tìm về tổ
    Em chợt mơ mình có đôi cánh nhỏ Để bay về nơi đó .... chỗ yêu thương Để cùng anh mình xây mộng bình thường Màu hoa đỏ trải đường cô dâu mới
     
    Em chợt mơ mặc áo màu hoa cưới Em chợt thèm nghe anh nói "yêu em" Và thiệp hồng hai đứa sẽ chung tên Hoa Xương Rồng sẽ nở trên đất Hứa .
  7. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    thơ hay ...
  8. ken84

    ken84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận đựơc tin chị Họ mình bệnh nặng, mình buồn vô cùng và cảm giác thật chống chải và nhớ da diết .
    Chị và mình là hai chị em con chú con bác ruột chị hơn mình 4 tuổi nhưng suốt thời thơ ấu mình đã chơi cùng chị . Nhà mình cách nhà chị xa khoảng 15 phút đi bộ , nhưng hòi bé mình cảm giác xa thế. Khu nhà chị ở thì ở cạnh nhà bà Nội và 1 bác ruột nữa nên mình suốt ngày ở đó , đi học về là mình qua . Trong suốt thời gian đó mình toàn ăn cơm cùng bà Nội và ăn cơm nhà các bác , mình thích ăn cơm ở đó vì ăn cơm nhà ngừoi khác ngon lắm và vui nữa .Những trò chơi mà mấy chị em nghĩ ra thì làm cho các bác và bố mình phải trợn mắt nhìn không ai có thể nghĩ ra đựoc là con gái sao lại nghich như thế . .Sau những lần làm tan hoang vừon của hàng xóm thì mấy chị em lại bị ăn đòn . Thế mà mấy chị em vẫn nhăn răng ra cừoi . O khu nhà chị có nhiều trẻ con nên cứ tối thu5 và tối thu7 là mấy đúa bọn trẻ như mình lại hò hét nhau đi chơi , có những lần mải chơi quá mình phải về một mình eo oi sợ kinh khủng , vì khu nhà mình ở mọi người nói có nhiều ma ( thế mà mình chưa gặp bao giờ) . Sau những lần về muộn mình thường bị mẹ cho ăn đòn . Những trò chơi và biết bao nhiêu kỷ niệm của mình của tuổi thơ ấu gắn liền với cái xóm nhỏ đó .
    Khi chị học đến lớp 6 mẹ chị qua đời để lại cho bác trai 4 cô con gái , nhưng rât may các chị đều ngoan và có hiếu . Thế là hoài bão của chị đã tan khi mẹ chị qua đời . Chị là chị cả phải hy sinh cho các em còn bé , chị làm rất nhiều để lo cho các em . Khi bác trai lấy vợ bé chị cũng hơi bùn . Nhưng chị cũng quý mợ lắm , nhưng bác trai càng già thì càng khó tính nên chị đành phải lấy chồng sớm. Cũng may chị ngoan ngoãn nên nhà bố mẹ chồng quý lắm . Nhưng vì hồi trẻ vất vả nên giờ chị bị bệnh hiểm nghèo . Chị có một ngừoi chồng thật tuyệt vời và 1 đứa con rất dễ thưong. Nhưng không hiểu sao một ngừoi tốt như chị mà đến lúc đựơc hửong hạnh phúc bên chồng con thì lại mắc bệnh . Lúc này chị rất đau nhưng cơn đau làm chị phát ngất , điều tồi tệ hơn là bây giờ bác sĩ bao chị phải điều trị bệnh thận trứoc rồi mới chuyển sang bệnh khớp . Mẹ mình nói ngừoi chị bây giờ teo nhở lại nhìn thuơng lắm , nghe mà mình tháy sót vô cùng . Hôm nay mình chỉ nói đựơc voii chji mấy câu thôi nhưng nghe giọng chị mình biết chị rất mệt . Bây giờ mình chỉ cầu mong sao cho chị khỏi bệnh để chị đựoc ở bên nguời chồng và đứa con thân yêu của chị đựoc hạnh phúc.
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    UP
    ....
    Thiếu ...thiếu.... cái gì cũng thiếu
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chào quê hương thứ 2của ta...!
    Hẹn 15ngày sau gặp lại
    Với bao sự mong chờ khắc khoải
    Chúc "Cưng" + "Zịt" xinh nhẹt zui zẻ

Chia sẻ trang này