1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

    Mỗi khi bước chân vào phòng, trước mắt em sẽ hiện ra cả một khoảng trời rộng lớn.

    Em thích đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh vật từ nơi cao nhất của toà nhà 12 tầng. Dưới kia là những bóng người bé xíu đang chuyển động, những cái cây, những chiếc ô tô ... Em cũng muốn nhìn xa thật xa, nơi mấy toà nhà cao tầng chỉ còn là những dáng hình mờ mờ như được phủ một làn sương đặc. Giống Tôt-tô-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ, em cũng thầm nghĩ : nếu em ngồi cao, cao hơn nữa, có thể em sẽ nhìn thấy cả Việt Nam .
    Đêm .. Người ta không thể nhìn thấy nữa những công trình còn dang dở hay những bãi đất xấu xí. Chỉ có ánh đèn lung linh khắp nơi. Thành phố đẹp đến kì diệu, giống như Hà Nội của em vậy.
    Kê ghế, trèo lên cửa sổ, ngồi vắt chân ra ngoài. Thỉnh thoảng em lại thót tim vì dường như những cơn gió có thể thổi em bay xuống dưới. Nhưng chỉ thế thôi .. Rồi em lại bình yên ngắm thành phố, cố tìm đâu đó một nét thân quen ... Em nhớ lại lúc còn ở nhà, nhiều lần em cũng ngồi trên Balkon và ngắm đêm như thế. Nếu như bậc cửa sổ này là Balkon phòng em thì em sẽ nhìn thấy những khóm hoa mẹ trồng, cái quạt gió cứ kẽo kẹt kẽo kẹt trễ nải, cây đu đủ cạnh nhà ... Và cả anh hàng xóm thường hay học bài rất khuya nữa chứ ...

    Em yêu cửa sổ của em.
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    giờ chỉ mong sao được là cái anh hàng xóm hay học bài khuya kia...
  3. mikasa3000

    mikasa3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Fu** what i said it dont mean **** now
    Fu** the presents might as well throw em out
    Fu** all those kisses, it didnt mean jack
    Fu** you, you hoe, i dont want you back

  4. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0

    Nhớ quá......đọc msg off của bạn , hắn kể chuyện lớp mình ở nhà làm dạ hội vui lắm, chụp nhiều ảnh lắm..........nếu mình đang ở nhà, có fải được làm dạ hội với mọi người rồi ko, hát này, đóng kịch này....... buồn nhất là hắn lại hỏi mình có nhớ T. ko - "T. là đứa chuyển từ SG ra ý".....hắn ko nhớ rằng mình chỉ vừa mới đi thôi, mình nhớ hết mọi người ở nhà mà, mình học cùng tất cả mọi người lớp mình mà...............lớp mình chỉ ít đi thôi, chứ có thêm ai lên đâu, hết đứa này đi lại đến đứa kia đi, học với nhau được có mấy kì,......lớp trưởng cũng lại sắp đi nữa.......đi hết thế rồi, về sau ko biết họp lớp kiểu gì nhỉ...............nhưng mà sẽ chẳng bao giờ mình quên mọi người đâu...................
    Tự dưng thấy nhớ mọi người quá, viết linh tinh, xả stress......
    Được mizuftu sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 13/05/2004
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    .........miình định viết cho đủ 100 tròn thì bị khoá mất cái kia đi !!!.........
    ....................dạo này sao nhãng quá ....cố gắng tập trung....thôi !!.............
    kể mà hè lại đưọc về vn lại hay !!!
    ......chán !
    ...kô biết mình viết từ này ra lần thứ mấy rồi nhỉ!!!???
    hừ!!thây kệ.....viết thêm lần nữa thì có chết ai !!
    mai thi tiếng đức ngồi cắn bút vậy......chắc phải mang nhiều bút đây.........
    .....chẳng biết mnìh đang nghĩ gì nữa..............???
    .....hâm cũng chảng ra thằng hâm...... dở hơi cũng chả ra thằng dở hơi..........!!.....................vô lí thế mình ra cái thằng quái gì !!...............
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hichic..tự nhiên hôm nay bóng đèn lại hư..trèo lên vặn thì..bàn bị nghiêng..ông trời ghét mình hay sao hổng biết..huhuuhu...đập 1phát ngay cằm..toét sâu ơi là sâu,răng đập vào nhau suýt gãy cả hàm...khóc tốn bao nhiêu nước mắt..đau cằm..lẫn quai hàm..lẫn răng lợi...họng cũng đau nốt....giờ buốt lên tận đỉnh đầu..thế này thì sao mà mai đi thi hổng biết?????????? lạy trời mai mắt con đừng như 2con ốc nhồi,mặt đừng sưng như cái thúng...ko chắc cả tháng nằm nhà chẳng dám nhìn ai..đời đúng là dở...huuhuhu..mà sao nãy giờ máu hổng chịu cầm thế này...chết mất thôi.............
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    oạch, chia buồn [​IMG]
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! ........Sao những người thân thiết với mình nhất lại đều đi nước ngoài hết cả vậy......Chị gái cũng đi, rồi cả chị họ lẫn em họ nữa.......Mấy chị em ở nhà thân thiết với nhau vậy mà cứ lần lượt ra đi hết cả........Ở Việt Nam giờ cũng chán, cũng buồn............, thôi, giải pháp tốt nhất, đến lượt mình đi........
  9. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay nằm bẹp ở nhà,Vorlesung ko thèm đến,Prakticum thì ab từ học kì trước,học kì sau mới làm lại.Hê,gặm nhấm những cảm giác ấm ức,những lo lắng.....tất cả.Rồi chợt nghĩ ra,hãy nghỉ ngơi theo ý mình đi thôi,hãy để thời gian này chùng xuống 1 chút....đời mình chưa phải là hết!!!
    Chà,ước gì có người yêu,chắc là mình sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
  10. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ chắc nóng hầm hập,nhưng mình vẫn thích hơn cái kiểu ko khí hơi lạnh lạnh tàn nhẫn ở đây.Ngôi nhà yêu thương của mình đã cho thuê rồi,mẹ cũng chuyển đi chỗ khác.
    Sorry mẹ,hôm nay bỗng nhiên ko thấy nhớ mẹ chút nào,cái nhà của mẹ con mình ý,con yêu nó lắm,con mince bây giờ lên ở chung cư với mẹ thi lấy đâu ra chỗ mà chạy nhảy....mẹ có nhớ nhà mình ko phải chỉ có 2 mẹ con mà lúc nào cũng có 2 thằng bạn con ko.Ngồi ăn cơm vui nhỉ mẹ nhỉ,bây giờ thì con nhớ chúng nó,nhưng chắc cũng chẳng muốn nói chuyện với chúng nó đâu.Vừa qua chúng nó thật vất vả mà ko có con ở bên....con thấy con trai mẹ thật vô dụng!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này