1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra .. hóa ra ..
    Ha? Nội tháng 9 cufng la? mu?a tựu trươ?ng nhưng vâfn co?n nóng lắm, chị nuôi đaf ba?o rô?i ma?
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng tìm được nó....nghe xong cái bài này rồi đi ngủ.....rõ là chán .....

    HERE WITHOUT YOU (Doors Down)
    A hundred days had made me older
    Since the last time that I saw your pretty face
    A thousand lights had made me colder
    And I don?Tt think I can look at this the same
    But all the miles had separate
    They disappeared now when I?Tm dreaming of your face
    Ref :I?Tm here without you baby but your still on my lonely mind
    I think about you baby and I dream about you all the time
    I?Tm here without you baby but your still with me in my dreams
    And tonight it?Ts only you and me
    The miles just keep rolling as the people either way to say hello
    I hear this life is overrated but I hope it gets better as we go
    (Back to Ref)
    Everything I know, and anywhere I go
    It gets hard but it won?Tt take away my love
    And when the last one falls, when it?Ts all said and done
    it get hard but it won?Tt take away my love
    (Back to Ref)
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là HP nóng quá................
    Hôm nay ở quê giỗ Tổ, phi xe về mà mình bịt mặt như Ninja,. Trời cứ nắng chang chang, hơi nóng từ đường hắt lên cũng đủ để mọi người cảm thấy choáng váng............
    Ngẫm lại thì mình cũng sướng, về quê thắp hương một tí rồi lại tót đi chơi, trong khi mấy đứa bằng mình thì lao vào bếp nấu nướng, nhẹ nhất thì chúng nó cũng làm chân sai vặt. Đến giờ ăn thì lại te te chạy về............
    Trời nắng quá nên mọi người không cho trèo lên núi chơi, mà có muốn trèo cũng không có ai đi cùng mình, chúng nó còn mải làm mấy cô cháu ngoan.............
    Àh, về quê thì mới biết, mình có mấy thằng cháu họ xa lớn đã ngấp nghé có con rồi........., ối giời, nó chào mình bằng cô mà mình đến ngất mất......
    Lần sau về quê cũng sẽ lại thế, không bao giờ chui vào bếp cùng mọi người.............
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Oishi quê của em ở đâu thế? quê chị cũng có núi có sông, non nước hữu tình lém hihi nhớ hồi bé may có người vớt chứ ko làm mồi cho hà bá từ lâu rồi may thật, bi giờ mới được ngồi đây viết thế này chứ! cuộc đời mới tươi đẹp làm sao
    Quê chị ở Kiến Thuỵ đấy, ko bít có cùng quê ko đây
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    Bài này của 3 Doors Down,link đây nhá
    www.tvu.htwm.de/music/herewithoutyou.mp3
  6. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không cùng quê với em roài chị ơi ...... Quê em ở Kiến An cơ......
    Nhiều khi chỉ thích quê ở xa xa một tí thì thích hơn, chứ bây giờ em đi một tí đã về rồi.Mà tiếng là quê chứ nhà ông bà cũng mái bằng, chỉ khác mỗi có vườn hơn thành phố thôi..............
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hiii, chị Thaohuong ơi, Kiến Thuỵ là quê ngoại em đó, em nhớ có một lần về, vào đúng mùa đông, trời mưa tầm tã, nhiệt độ xuống khoảng 5-6 , rét căm căm, đứng ngoài mộ ông em mà gió tưởng như thổi em cuốn bay đi, hiii, chẳng nhìn thấy non nước hữu tình chi hết.....
    @oishi: Quê em ở Kiến An à! Chị có nhớ hồi con nhỏ về thăm bác ở Kiến An, mấy anh em rủ nhau trèo lên núi chơi. Lúc đầu chị hăm hở lém, trèo lên đến tận đỉnh, hichic, thế mà em ơi , lúc xuống thì mẹt chị xanh như cái tầu lá chuối ý, cuối cùng phải có người cõng xuống, xấu hổ quá
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Co phai em mua Thu Ha Noi
    Trần Quang Lộc - Poem: Tô Như Châu
    *
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    **
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    ***
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát
    ****
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ

    Em sinh ra vào mùa thu, thích mùa thu với từng đợt lá vàng rơi rải rác, mỗi chiều cái sân trước cửa nhà em chỉ nhỏ vậy thôi, thế mà ngày nào cũng phải quét lá, hôm nào lười một chút là cứ thế đi trên lá kêu sột soạt hoài, nhớ mùi khen khét mỗi khi đốt lá thu, nhìn những đám khói bốc lên nghi ngút, mùa thu khí trời cũng mát mẻ hơn, không còn cái nóng hầm hập của mùa hè nữa, ...vâng đó là mùa thu...
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 05/07/2004
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi hay thật, thế là cũng gần ghê! nếu cafet7 về quê nhiều hơn sẽ thấy núi quê mình bi giờ đẹp lắm, được phủ mượt mà bởi cây xanh, sông cũng đẹp, tuy bi giờ không con` sen như hồi xưa nữa Ngay sau vườn cây trĩu trịt quả và ao cá của nhà bà ngoại chị là núi, hồi nhỏ về là thoắt cái leo lên núi hái hoa và nhặt củi về...hihì nhắc lại thì....
    Còn Kiến An, cũng là nơi 13 năm trước đây chị đã từng ở đó 1 năm và có cái nick TH nhu bây giờ. Nơi đó cũng chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ ngọt ngào, hồi đó núi Thiên Văn cũng đẹp lắm, cả một triền lưng núi bao fủ bở tigôn (mà mãi sau này chị mới biết tên)...hồi đó chỉ biết là mê lắm thôi...
    Chị mới đi Đồ Sơn , chụp mấy cái ảnh biển đẹp lắm, hôm nào sẽ post lên.
  10. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ...
    Kiến An chỉ được cái nhiều đồi nhiều núi ......rất là nguy hiểm cho những ai "tuổi trẻ tài cao" lên đó hoạt động vì bây giờ cây cối um tùm .......Núi thiên Văn vào mùa hè lên đó hái Sim mẫu đơn thả diều là thích nhất......còn nếu ai thích tò mò mạo hiểm thì đi rình đôi.......ngoài ra ở trên đó có thể nhìn thấy sông Văn Úc.....
    ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này