1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có gốc Kiến An quá nhỉ. Quê ngoại tui là ở K.A :) Tặng các bác bài thơ ai cũng biết:
    K.A có núi ông Voi
    Có sông Văn Úc có đồi Thiên Văn
    Có nhà triển lãm ngã Năm
    Có hồ Hạnh Phúc lăn tăn... he he he
    Tui không biết thế nào chứ ai đã lên đồi TV đều phải lưu lại danh gì với núi sông ở trên cái cây ở Đài Khí Tượng...
    @Bác gì ơi: Cái sườn đầy hoa tigôn có thể là khu nhà ông bà ngoại tui đó bác ạ
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ....Kiến An ko có Núi Voi bác ah...Núi Voi nằm ở An Lão rùi......Kiến An chỉ có đồi Thiên Văn và núi Cột Cờ thôi......sáng dậy lên đó tập thể dục "ngắm cảnh ngắm người" là đã nhất....
    Được thanbai2002de sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 06/07/2004
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là gì ? Đến giờ hình như mình vẫn chưa hiểu được thì phải ? Trong một lúc hình như mình đã mất 2 người bạn, cảm giác chẳng có gì ngoài đau đớn và xót xa. Tình bạn bấy nhiêu lâu giờ hình như bay vèo trong chốc lát. " Tính mày thích làm gì thì làm cho bằng được, tao thấy mệt mỏi khi chơi với mày "...những câu nói của nó cứ ong ong trong đầu, cảm giác sao giống như bị phụ tình quá. Chẳng lẽ chơi với nhau bấy lâu nay, vui buồn gì cũng có nhau, cái gì cũng chia sẻ với nhau, tình cảm mình đối với nó không đủ để nó chấp nhận cái tính cứng đầu của mình hay sao ? Mình nghĩ mỗi đứa một tính cách khác nhau, mình ráng học cách chấp nhận và quen với tính cách của nó để chơi với nhau cho vui vẻ mỗi bên, còn nó, nó lại thấy tính cách khác nhau quá và nó không muốn chấp nhận, không muốn quen nên đã quyết định không chơi với nhau nữa. Nó hỏi tụi mình có thể chịu đựng nhau đến khi nào đây ? Nghe mà đau quá, mình chấp nhận nó, còn nó " chịu đựng " mình, còn có từ nào khác nhẹ nhàng hơn không ? Chẳng biết cảm giác của mình như thế nào nữa, tức giận, hụt hẫng, bất ngờ, đau đớn, tự hỏi không biết mình có đáng bị đối xử như thế không ? Thêm thay nhận được mess của s. " hôm qua ko nhận được mess chứ không phải nhận mà không trả lời ", mình không biết nên khóc hay nên cười nữa, chẳng lẽ vì đang buồn bực mà nói một câu cụt lủn đến mức độ như thế hay sao, lại càng thấy bực bội, thất vọng và chán nản hơn. Cảm giác như mình đang làm phiền người khác và người ta bảo biến mau m au cho khuất mắt đi, haha...Đời đúng là không lúc nào yên ổn Mình cũng hình như đã bắt đầu mệt mỏi với những tình bạn kiểu như thế này rồi thì phải...
    Có câu " Người ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và khác nhau một chút để yêu nhau ", trường hợp của mình hình như đã phản tác dụng thì phải
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đã có một tình bạn như vậy mà để mất đi thì thật đáng tiếc. Có thể khi ewig đặt mình vào địa vị của bạn, Ewig sẽ hiểu được bạn mình hơn chăng?? Nếu phải chấp nhận và chịu đựng thì có lẽ đó không còn là tình bạn thật sự nữa.
    Hi vọng rằng tình bạn sau những biến cố và thử thách sẽ càng trở nên bền chặt hơn
  5. nangchieuduca

    nangchieuduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    That ra thi trong cuoc song ngay hom nay muon tim duoc mot nguoi ban hieu minh, co chung ly tuong voi minh kho lam. minh nghi trong cuoc song, quan he ban be khong nhat thiet cu phai la co cung nhau mot cach song hay phai co dieu chinh minh de lam quen voi cach song cua ban, ma chi can ton trong cach song, ly tuong song cua ban minh da la du lam roi.
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    vì đã qua bao nhiêu chuyện nên tưởng rằng 2đứa đủ hiểu và thông cảm cho nhau trong mọi hoàn cảnh..nhưng chỉ vì....cái tính tự kiêu của con gái mà chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào.... .... trong lòng chắc có khi cũng đã nguôi ngoai nhưng........" sao nó ko lên tiếng trước...huhuuh...."... thế đấy....chánnnnnnnnnnn.....
    hôm nay trời lại mưa, sao mỗi lần tâm trạng đang bình yên hoặc vui vẻ mà thấy mưa thì tự nhiên lại âm u xám xịt ngay, lạ thế không biết. Hồi nãy thấy s. online, để status , mình mess hỏi có chuyện gì thì off ngay lập tức, chẳng biết phải nói sao nữa lun...
    chưa có hôm nào chán như hôm nay..chán 18tầng địa ngục..chán đến tận Ấn Độ...chán đến tận Tây Thiên...chán như con gián bị xe cán...huhuhuhuuhhu.....
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    ich vermisse ihn furchtbar ....>_<
  8. nangchieuduca

    nangchieuduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    liebst du ihn etwa?
  9. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào về cảm nghĩ của mình bây giờ nhỉ? Được gặp đệ tử thật là vui.Mà sư phụ gọi là đệ tử nhé, chứ gọi con gà thì ai cũng biết mà ai cũng có thể gọi được, nhỉ?.Thực ra thì sư phụ cũng không chỉ cho đệ tử được nhiều chiêu phải không nào?Vậy mà lúc nào cũng nhắc đến chuyện ấy làm sư phụ cảm động quá....hichic...Đệ tử ạ, không phải chỉ có sư phụ tác động đến đệ tử không đâu, mà sư phụ cũng học được rất nhiều điều hay từ đệ tử đấy.... Chính vì đệ tử là người rất nhiệt tình và ham học nên.....hihihihi...sư phụ chỉ muốn làm một điều gì đó, dù là nhỏ thôi cũng được để giúp đệ tử đạt được mục đích và ước mơ của mình.
    Khi còn ở vn thì đệ tử ước là được sang đấy học phải không?Bây giờ snag được rồi thì đừng quên đi mục đích tiếp theo cuả mình nhé. Sư phụ cũng sẽ nghĩ đến đệ tử như là 1 học trò của sư phụ cho phép sư phụ nghĩ như vậy nhé và sư phụ sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới.
    Nghe đệ tử đưa ra ý kiến ấy...hihihiihi, tự nhiên thấy nhớ hồi trước quá hả?chẳng biết làm sao mà lại quen đệ tử như thế....Thật là vui quá....!!!!Sư phụ muốn viết , dù có thể là những dòng ngớ ngẩn thật nhưng muốn chia sẻ với đệ tử mà...hihihihi
    Cám ơn đệ tử và cố gắng lên nhé!
  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Er ist mein Freund
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này