1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0

    ich habe schon bestanden
    Gluecklich
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mizu nha !
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...........
    Lại một lần nữa phải cố gắng để vượt qua thử thách.......
    Vẫn biết cuộc sống là rất khó khăn và vất vả nhưng sao mình lại thế nhỉ.............
    Giờ thì không thể quay đầu lại được nữa, tất cả mọi người đều đang kỳ vọng ở mình............Làm như thế thì đúng thật là quay đầu rút ván nhưng biết sao được, đó là con đường mình đã lựa chọn......
    Cố gắng lên, vất vả đến cuối năm thôi, sang đấy sẽ nhàn hơn rất nhiều.......
    Chuẩn bị khăn gói quả mướp tháng 9 này dật dờ trên cái đất HN, chẳng thích vậy teo nào nhưng vẫn phải làm. Vì mục đích của chính mình..............
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kiến An xưa gồm Kiến Thuỵ và An Lão, bài thơ này có từ lâu lắm rồi cho nên tại thời điểm hiện nay nó không đúng nữa :( Trước tui có lên tập thể dục nhưng đâu thấy người đâu nhỉ :(
  5. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cái "trước" của bác chắc phải đến hơn chục năm rồi mà thời gian ấy đồi Thiên Văn vẫn chỉ còn là quả đồi trọc nên chả ma nào mò lên cả vì hồi đó trên Đồi còn đầy Bomb Đạn có dính lại sau chiến tranh....có lên chắc chỉ có mấy bà cô hay lên đó chặt cây về làm củi....hehehe.........ngoài ra nếu có thời gian bác vác thêm cái đèn Pin nữa rồi vô mấy cái Hang ở trên Đồi mà khám phá những bí mật gọi là đẹp thôi rồi có khi hơn cả Tam cốc Bích Động nữa đấy chứ....nhưng nhớ cẩn thận rủ bạn bè đi cùng nha càng đông càng tốt kẻo không lại bị mấy chú "thiếu thuốc" xin đểu đó.....àh còn về thơ dân KiếnAn có câu này nè......Đứng trên đỉnh núi anh thề không lấy được vợ không về KiếnAn....nếu bác không tin bác lên chỗ nhà khí tượng Thuỷ Văn. Bác tìm gốc cây Bàng nào to nhất ở trên đó...(hình như nó nằm ở ngay cổng hay đi thêm vào một chút nữa thì phải.....bây giờ có mấy bà bán nước mía ngồi canh ở .....).Bác sẽ thấy câu thơ đó và rất nhiều câu thơ khác do các bậc bô lão Kiến An khắc lại trên đó.....
  6. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Coi như lấy lại được 1/2 cái nick em à.
    Chán, nói chung là chán, càng đi chơi càng thấy chán. Học thì không muốn học. Bao giờ hết chán nhỉ? Dạo này lại không thèm ăn nữa nên không biết làm gì để hết chán!
    Bia di!
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cây đó là cây bàng hả :) Tui cũng không nhớ nữa, hình như có khắc cái gì trên đó thì phải. Quả thật là cũng hơi lâu rồi. Ngày xưa tui còn vác xà beng vô mấy cái hầm đó để đào sắt về bán, may mà không đào được. Nếu không rất có thể sập hầm. Mới lại ThanBai so hầm đó với Tam Cốc Bích Động liệu có hơi quá không nhảy?
    Ah cái núi Cột Cờ bây giờ đã trồng cây chưa nhỉ? Ngày xưa hay lên đào thuốc pháo. Nắng ghê người :(
    Được soleboyxxx sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 08/07/2004
  8. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chán gì mà nhiều thế ???hihihi...Ngày mai em xuống lại thành phố rồi. Lại phải xa nhà nhỉ???Chắc đến nơi là đi lấy quà của chị với chị Thảo hương lun....hehehehe. Danke...Giá như bây giờ em được ở hanội nhỉ? chắc chắn là chị sẽ hết chán ngay.....Phải chờ em đi mùa hè xanh về rồi mới biết được, híc....Chúc chị vui vẻ nhé!
  9. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao mà chán nhiều thế??hihihihi...Ngày mai em xuống lại thành phố rồi....Lại phải xa nhà chị nhỉ?..Xuống đến đấy , việc trước tiên là đi lấy quà của chị với của chị Thảo hương nữa....hehehehe...Danke GIá mà bay giờ em được ở hà nội thì chị hết chán ngay nhỉ?...Chắc phải chờ em đi mùa hè xanh về rồi mới biết được...híc....Nhớ hà nội quá....Chúc chị vui vẻ nhé!
  10. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hết chán rồi em à. Lại ăn, lại ngủ, bù lại ngày hôm qua không làm ăn được gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này