1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    <-- khóc thương ewig. Nghe kể mà cũng thấy quai hàm mình đau đau. Tình trạng chấn thương thế nào? ( arale mà đứt tay thôi là cũng ré lên rồi chứ đừng nói lại tai nạn rất " hoành tráng " như bạn ).
    Nhớ lại thử xem tuần trước, tháng trước có làm điều gì sai trái không? Biết đâu trời phạt ?
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hichic...hôm nay lên trường đứa nào cũng trố mắt nhìn..huhuhu.......thêm quả băng dính ngay dưới cằm..trông cũng rất style
    ngồi trong aula,1tay viết 1tay giữ taschentuch thấm...máu..huhuh...sao vết thương lâu lành lại thế chẳng biết... đến là khổ...chẳng dám hét tướng lên như thường ngày,ăn cũng chỉ dám he hé miệng rùi..nhét vào,,ko dám nhúc nhích cũng chẳng dám cười...thiệt là chẳng cái khổ nào như cái khổ nào...
    lạy trời mai mốt đừng để lại sẹo..ko thì chắc chết...tàn hết 1đời người....
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    [blue] Mong sớm bình phục !( Đừng có giận khi có sửa lại trong bài viết đôi chút )
  4. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    KO ngủ đuợc định vào đây viết một cái gì đó cho vui ... ai ngờ đầu óc trống rỗng chẳng biết phải viết gì nữa
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị blackstone hát một bài !! để lấy kô khí !!
    cả nhà cho một tràng vồ tay để cổ vũ nào ....!!!
    -->........
  6. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lai 1 ngày nữa trôi qua , vẫn bình thường như bao ngày khác với việc học hành ,chat chit ....
    Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cắm đầu vào làm những việc đó thì có thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng mình,nhưng đúng là mọi việc đôi khi không như ta mong đợi.Tôi chỉ có thể hết mình khi có 1 ngày bận rộn,thế mà khi đêm đến tôi nỗi buồn lại dâng lên ,và tôi càng cố gắng quên nó đi thì càng không quên được.Tôi tìm thấy những giấc ngủ thật khó khăn,cho dù là mệt nhoài sau 1 ngày bận rộn.
    "Quên đi 1 người là điều không thể".Vẫn biết như vậy,nên tôi không cố gắng quên đi người ấy,mà chỉ cố gắng để không phải buồn nhiều vì chuyện đó nữa,nhưng nỗi buồn ấy vẫn cứ về chẳng cần biết tôi có trông đợi hay không.
    Tôi muốn quên đi mọi thứ ,dù biết là không thể. thật lòng tôi vẫn muốn thấy người đó , nhưng tôi cũng phải chấp nhận một sự thậtt , tôi đã mất người đó vĩnh viễn !!! .Tôi muốn tìm 1 hạnh phúc ,1 hạnh phúc của riêng mình,nhưng không thể vì tận sâu trong lòng,tôi vẫn vương vấn mãi hình bóngvới người ấy.
    Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi mình phải làm gì trong lúc này,nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.Hơn lúc nào hết,tôi thấy những người bạn của tôi thật tuyệt vời,họ đã cố gắng để tôi không phải buồn nhiều nữa,nhưng hình như ...
    Lại thêm 1 lần nữa tôi đặt ra câu hỏi: Tôi phải làm gì trong lúc này đây?

  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đê? arale bắt nhịp cho Black :
    Ga? ma? không gáy la? con ga? con, ga? ma? gáy sáng la? con ga? cha. Đi lang thang trong sân có con ga?, có con ga?. Đi lang thang trong sân có con ga?, có con ga?.
    Ơ, xin lôfi Black. Hăng quá nên .. hát ca? ba?i mất rô?i.
    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 15/05/2004
  8. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    alo, cô đây, gọi trên YIM ko thấy tín hiệu gì cả
    buồn cái gì vậy kìa
    Hôm nay lại ăn thịt nướng ngoài trời, nhưng mà cứ đà này thì...
    Lại sắp thi rồi, fải cố lên thôi.... hôm nay mọi người họp, định mở lớp DSH trên này thì fải, nếu mở cho tớ học đầu tiên nhá
  9. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ah..ah..ko tài nào ngủ nổi , từ trước đến giờ mình có bao giờ bị mất ngủ vì lo lắng điều gì đâu nhỉ , thế là đành vào đây viết linh tinh vậy , chà , lo quá , chốc nữa sắp ra chiến trường rồi mà ko ngủ thì lấy sức đâu mà đánh với đấm đây , lần này mình phải thể hiện "bản lĩnh đàn ông thời nay" mới được , quyết cho cô bé đi cùng phải "to con mắt bên trái , nở con mắt bên phải" . Người ta nói trong 1 cuộc đấu , có 100% thành công thì hết 55% là tâm lý , 44% là trình độ , còn 1% là may mắn , mà mỗi thứ mình chỉ có 1 nửa , chắc hy vọng vào may mắn vậy Chả biết tối nay mình sẽ lại ngồi trên ghế này post bài hay là nằm trên 1 chiếc giường trắng êm ái , kế bên có cô y tá dễ thương đang nhe răng cười đây
  10. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ...giờ này tụi bạn chắc đang ngồi Zug đi Berlin hò hét rồi ........thế mà mình phải ngồi ở nhà .....dậy sớm chả biết làm gì hơn ngoài nghịch cái Pc hậm hịch này..........Verflixttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này