1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà, thế nên ngã cầu thang cũng ở nhà nốt..........................Lăn vèo vèo từ khoảng giữa cầu thang rồi hạ cánh không an toàn xuống mặt đất...........Người ngợm, chân tay không chỗ nào là không thương tích.......... Nặng nhất là 2 cái chân, một cái bị sái, dính cao Salonpas chi chít, còn cái kia bong gân nên được khuyến mại quấn băng ca trắng loá.........................
    Hic hic, sáng nay ngủ dậy, thôi rồi, người đau ê ẩm, cảm tưởng như sờ chỗ nào là đau chỗ ấy. May mà không bị sước da, chỉ tím thôi, nhưng nhìn thì kinh khủng lắm, nó tụ máu, chỗ tím chỗ đỏ, chẹp chẹp, em cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa...................Nói tóm lại là rất đau, sang ngày thứ 2 lại càng đau tợn chứ.............khổ thân mình quá..........
    Nghỉ ngơi ở nhà mà đau thế này thì thà đừng nghỉ nữa còn hơn. Đấy, buớc hẫng một bước mà hậu quả ra thế này đây...........Tự dưng ghét cái cầu thang nhà mình thế............
    Àh, cám ơn mọi người lắm lắm ạh, , giờ có mỗi tay em hoạt động được thôi, hơi đau đau một chút nhưng tay còn đỡ
    @Mit : ngắm anh giai nào hả bác, bác cứ cẩn thận đấy ...........
    @ Bạn nào " độc mồm độc miệng " thì tự mình biết nhá.............. Nói một câu chơi chơi mà mình thành vẹo thật mới ác chứ. . Bạn cứ đợi đấy, tớ mà khỏi thì bạn không xong với tớ đâu nhá..........giờ thì cứ tên bạn mà tớ réo cho bõ ghét, tức không thể chịu được..............đang yên đang lành................
  2. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá ... mùa hè của Đức nóng thật ... không khí bí kinh khủng ... gặp cái phòng mắc toi lại quay cửa sổ ngay hướng mặt trời lặn ... hấp hết hơi nóng cả ngày ... kiểu này chắc chết mất ... phê quá ... cứ như ở sa mạc Sahara ... miệng không dám la .. sợ mấy thằng Nachbar nó la ... nóng quá ... đi ra ngoài dạo thôi ... chịu hết nổi rồi ....
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ căn phòng nhỏ của mình quá, nằm quay lưng về phía mặt trời mọc. hè về nóng ơi là nóng. Quạt chạy vù vù cũng chẳng thấm tháp tẹo nào! Nhưng như thế mùa đông lại ấm áp, dễ chịu, ở trong phòng không cần áo len khăn quàng cổ,
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 31/07/2004
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một chút nữa thôi, em chỉ cần cố một chút là có thể vượt qua cái khoảnh khắc của bóng tối, khi mà mặt trời hửng sáng, một ngày sẽ bắt đầu với bao lo toan và nhịp sống bắt đầu chảy. Lạ thật , hôm nay em đã thất vọng, khi em nhìn nhận một người bạn. Có thể em sống quá cứng nhắc. Với em tình bạn phải đồng nghĩa với sự hết mình, khi người ta vụ lợi nó, người ta sử dụng nó như một bàn đạp, đòn bẩy, thì đó không còn là tình bạn. Có thể em là một người quá '''' đa đoan'''', đâm ra hay nảy sinh những chuyện buồn phiền, lạ thật, cứ sống lạc quan như em trước kia, cứ tin tưởng là trên đời vẫn còn người tốt và em sẽ có thể tiếp tục để bước tới. Dù sao thì mai cũng là một ngày mới, nhìn ra trời em đã thấy le lói.......................
    Hôm nay nghe lại '''' Love of my life'''' của Queen, em đã không nói với bạn em rằng, lúc đó, lòng em thật sự ấm áp. Có lẽ vì thế mà em đã thật sự bình tĩnh hơn
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhìn thấy nick của nhockhotinh sáng choang, đã lâu lắm rồi có lẽ 1 năm rồi thì fải, mới thấy lại em, vui vui ...chỉ biết nói vậy thôi, ko biết em có vào đây xem và nhớ tới mọi người ko nhi?
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị nhóc lâu rùi không ghé box, chị vẫn mạnh chứ.
    Thi thoảng để lại vài dòng cho đàn em còn biết tin tức tình hình, hì
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nóng thật, ngày nào cũng hơn 100 F, nếu cứ như thế này chắc mấy hôm nữa cũng đen như mấy chú Châu Phi .
    Tại đất nước phát minh ra Internet mà phải sư dụng Modem, tức quá đi, muốn up mấy cái ảnh lên mà lâu quá . Thôi để lúc khác vậy.
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    La là lá la ............., chưa đến sinh nhật mình mà đã nhận được quà chúc mừng trước roài.............. Xem nào, một gói đề tem của New Zealand này, một gói được gửi từ Canada này..........Thằng bạn bên Malaysia cũng gửi thiệp chúc mừng..........................Vui quá là vui............. Cám ơn các bạn..........
    Nhưng mà đúng thật niềm vui thì chẳng bao giờ là trọn vẹn cả. Hic hic, chưa thấy năm nào sinh nhật mình lại tang thương đến thế...........Hai chị gái thì mãi bên Đức, em họ thân thiết mình nhất thì lặn bên Anh. Hai đứa em họ nữa, một đứa trốn trong HCM, một đứa đang du lịch Tuần Châu, Hạ Long.
    Bạn bè thì đứa bên Malay, đứa thì bên Đức, đứa lưu lạc tận Canada...............Công nhận số mình đỏ thật, toàn chơi với thành phần du học cả. Sinh nhật này lấy ai đi chơi cùng đây không biết??/ hay là ngồi nhà nhận điện thoại chúc mừng đây.............
  9. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chúc Shin sinh nhật vui vẻ nhé ..... đừng buồn .... Shin có những 4 Anh để yêu cơ mà ... hì hì ..... Sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc Shin nhé ..... nếu mình gặp 2 chị Thu và Nga mình sẽ nhắn 2 chị rằng em gái của 2 chị giờ lớn lắm rồi ... không cần phải có quà của 2 chị nữa hì hì vì có quà của 4 anh rồi hì hì ...
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    A: '''''''' Cậu có biết tương lai của cậu về sau sẽ thế nào không?''''''''
    B: '''''''' Không! Làm sao tớ biết được''''''''
    A: '''''''' Ừ, chính điều ấy là chất men của cuộc sống đấy! Nó giúp ta hi vọng và ước mơ''''''''
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 02/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này