1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng buồn 1 tý đời mới thi vị Đá đen ạ! Kệ những nỗi buồn, cứ cho nó tung hoành ngang dọc nhưng cũng đừng để nó ngự trị mình. Viêc gì ra việc đó! Học ra học, chơi ra chơi, buồn ra buồn...và tất nhiên sống là fải có lí tưởng fải ko? còn bao nhiêu việc fải làm ấy chứ. Chị rất thích những bài em post trong Nghệ thuật sống, tuy đó chỉ là "nghệ thuật", nhưng cũng hay đấy chứ!
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chán ! Đời là bể khổ !
    Khổ mới đáng sống hix hix
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng lại mưa rất to, em không có áo mưa, lao vun vún trên chiếc Dream 2 , thấy lành lạnh phía dưới ... ( Phần 2 )
    Đề nghị Mod bỏ chữ ( phần 2 ) đi nghe buồn cười quá !
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ...........AGRRRRRRRR Heute ist ein vedammter Tag!!!
    hab keine lust mehr ehhhhh,
    wieso immer dasselbe , ........ich werd mit fussball aufhảren ......das stellt fest ,
    .....sheiYe drauf..........f****k
    ........... ihr werdet niemals meister ihr versager, sẳndebock, feigling!!!............schwuchtel
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá....
    Được ewige_liebe2005 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 16/05/2004
  6. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho mọi người coi cái này nè .....
    http://gladstone.uoregon.edu/~cdang/pictures/love.gif
    có ai đã trong trường hợp này chưa .... nếu có chắc buồn lắm hen ...hì hì vì nói hoài mà người ta cố tình không hiểu là dể ...... lắm ..... Nhưng nếu mà có thì đừng có buồn vì hãy tự nói rằng người ta không hiểu là tại người ta * hổng biết nhìn người * thôi hì hì ......
    Chúc cả Club luôn vui vẻ . đừng có ai phải buồn nữa ......
    ( gửi riêng cho chị nuôi, chúc chị nuôi luôn vui vẻ )
  7. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Gửi ba mẹ yêu quý của con !
    Người xưa đã có câu : '''' xảy nhà ra thất nghiệp '''' . Con biết ba mẹ không muốn cho con đi du du học nước ngoài nhưng ba mẹ ơi, con đã lớn rồi, không còn bé nữa và một điều quan trọng hơn đó là con muốn trở thành người phụ nữ bản lĩnh và tự lập...........
    Con được sinh ra trong một gia đình không thể nói là quá giàu nhưng cũng không nghèo, làm phận con út, các chị đều lớn hết cả nên con biết ba mẹ yêu thương con nhiều lắm. Lúc nào ba mẹ cũng cho rằng con còn nhỏ, không thể cọ xát được với xã hội và luôn nép con vào dưới cái bóng của mình. Giá như con chỉ bình thường, cũng thi đại học, cũng học và ở lại VN như bao bạn bè khác thì không sao, nhưng con lại vậy, thích đi đây đi đó, thích tự mình giải quyết công việc, thích được độc lập và thoải mái. Con không muốn nép mãi chỗ ba mẹ .
    Vẫn biết rằng việc du học nước ngoài người khác họ cho con cái họ đi đầy ra đấy, vậy mà đối với ba mẹ, cho con đi lại là một quyết định quá ư là khó khăn........Con phải nêu lên biết bao nhiêu lý lẽ chắt bóp được suốt 12 năm học chuyên văn để thuyết phục để rồi cuối cùng nhận được một câu '''' để rồi từ từ ba mẹ tính ''''
    Nhà có 3 chị em gái, ai cũng lớn hết cả chắc ba mẹ cũng buồn nhiều lắm nhưng biết làm sao được bây giờ, cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Con đi như vậy sẽ mang theo cả nỗi lo lắng, nhớ con đến ăn ngủ không yên của ba mẹ nhưng : '''' Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con '''' mà. Mong ba mẹ hãy ủng hộ con trên bước đường mà con đã chọn lựa.............
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ không như ý muốn của mình, và cũng không thể ngờ trước. Nhưng đó cũng chính là những thử thách..."đôi chân con người ta sinh ra đã hướng về phía trước " ...để bước đi về phía trước, để tiến lên. Bước thụt lùi cũng như những gì rủi ro chỉ là bước đệm. Trong cuộc đời mỗi người cũng không fải chỉ có 1 con đường duy nhất, sự từ chối của cơ hội này sẽ mở ra 1 cơ hội khác...
    Dẫu biết nghĩ và nói thì dễ hơn làm nhưng hãy lạc quan lên toole nhé hãy vui vẻ và đi tiếp nhé!
  9. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Too chắc buồn lắm nhỉ ! Tui hiểu tình cảnh của bạn này mà.Ngày xưa, anh trai của tui từng là VĐV thể thao của Tuyển trẻ Tp.HCM, cũng vì chấn thương trong khi luyện tập, nên vĩnh viễn phải xa rời nó, thậm chí không được tập nhẹ nữa.Anh ấy cũng rất buồn một thời gian dài, sau đó rồi có người yêu.Chị này làm ở một công ty máy tính, thế là anh tui đi theo học về ngành này luôn.Bây giờ anh tui là Kĩ sư Tin Học rồi, đang đi làm để dành tiền, năm sau cưới vợ...Đương nhiên là chị người yêu hùi trước rùi, tình yêu kì diệu ha !
    Chị Thaohuong nói đúng đó Too à ! Biết đâu đây sẽ là một bước ngoặt mới đưa bạn đến một tương lai sáng lạn hơn nhỉ ....
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ......Buồn ư !!!!??????
    ...........hì !......... ........????
    còn từ nào nhấn mạnh hơn nữa trong lúc này !!!......
    .......nỗi buồn ghé lại đi......ghé lại đi......!!!
    --->Nó đến kô ai mong chờ cả, và nó trôi đi..... khi trong tâm hồn chợt nhen nhóm lên một niềm vui một khoảnh khắc thanh thản nho nhỏ--->đó chính là lúc....... tớ nhận được từ chị Thaohuong và bạn missuonline sự san sẻ,và thông cảm ấy !!!!!!!!
    Cám ơn....cám ớn.....hai từ có lẽ chưa nói hết....!!.......nhưng mà là tốt nhất .... khi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nếu không xin nhận tạm danke ,thanks,merci...... xuất phát từ tấm lòng này.
    CẢM ƠN!!!!!!!!
    PS!....miss u online!!.....
    anh trai bạn thật là may mắn ! .....mình cũng đang thử khám phá xem ,trong cuộc sống còn có những điều gì kì diệu!!!....hix.....hi vọng buớc ngoặt........kô mang tên bất hạnh, trớ trêu hay phũ phàng!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này