1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Chan...chan kinh khung.....
    Ban voi be ....chan...va tuc...tuc muon dien len, mang cho no mot tran >___<
  2. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, trông cũng xinh, mod(e) đấy nhỉ !
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm mất ngủ vì mưa to gió lớn. Mưa thì cũng không sao nhưng kèm theo cả sấm chớp đùng đùng thì sợ chết thôi..........................lăn tít vào góc giường đắp chăn mà không hết run...............Chị ơi là chị...........đi rồi để em ngủ một mình buồn quá............
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    schatzilein...thấy chưa..thêm 1ng nữa khen rùi kìa..khà khà khà...
    ai biểu..đã bảo kiểu này đi mưa mà mày có chịu đi mưa đâu...thế sao mà đúng kiểu đc ma than vãn .....chán vãi...lần sau đừng vác đầu xuống tao nữa đấy...dỗi rùi...
  5. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    süY wie sweet
    nóng quá , chắc mizu cũng đi cắt tóc đây
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0

    chỉ muốn mỉm cười
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh
    ...
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
    ...
    mượn của mọi người , để nói hộ mình
    Được mizuftu sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 07/08/2004
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người xưa và cả cái Handy đã làm cho mình bớt sợ hơn đêm hôm qua..............Đúng lúc sấm chớp đùng đoàng thì gọi tới vì biết chắc rằng mình sẽ lại mất ngủ vì sợ...........Chẳng biết thiếp đi từ lúc nào nữa.................
    Người ấy vẫn vậy nhỉ, chẳng bao giờ hết quan tâm đến người khác........................chẳng thể nói nên lời cám ơn, dù chỉ trên danh nghĩa tình bạn...............Mình là vậy................không thể khác hơn......................
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    spam, em sweet nhớ giúp chị đấy nhá, hậu tạ sau!
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 07/08/2004
  9. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hhahhâhhhâhh...kiểu này lại thích khen chứ giề....hehhhee...chỉ tổ nhắm chuyện....hêhhhe...bà kon đâu khen em nó câu ....
    nếu thấy đến độ trông như dở hơi...thử hỏi có cho vàng mày có dám vác pic lên fơi thế này ko....bääääääääääää...trúng tim đen rùi kìa...
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    UI dào ơi,thích được khen thì ra quán, mấy thằng Thổ thì cứ bớt của nó 50cent tiền Chinapfanne thì có mà khen bốc lên tận đến mây. ...
    Hôm nay trổ tài nội trợ..làm bánh..Loay hoay từ sáng, nhìn trông cũng đẹp, còn ăn thì vừa quá ngọt vừa quá chán..lần sau ko trông chờ gì vào cái quyển "Backen"khỉ gió đó nữa. Ta cứ ra hàng mua bánh về ăn cho nó ..tiệh Không thì khi nào thích trổ tài nội trợ, lừa đảo mọi người làm con ngoan trò giỏi thì sẽ làm caramel. Ăn 1 mình xong tấp tắc tự khen ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này