1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/2/2005 sẽ là 30 Tết, ngày 9/2/2005 sẽ là ngày đầu tiên của năm Ất Dậu :)
    Bác vô link dưới để tra lịch âm nhé:
    http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
  2. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngay...thang 8 2004..
    Thế là chỉ còn vài ngày nữa, là đến ngày 2 năm trước mình rời khỏi Vn..Thế mà đã 2 năm rồi..Thi cử vừa rồi chán wá, đi làm thêm..1 tháng đủ tiền vé roài, nhưng lại mắc tháng 9 chuyển nhà.Đau.Giá kể mình phân thân được thì tốt..Nhớ Vn quá rồi..Nhà ơi chuyển nhanh lên.
  3. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hê... thế là chỉ còn 3 tháng nữa thôi .... đếm từng ngày về HN.... hồi mới sang thì đếm từng ngày xa nhà... lâu quá rồi... bây giờ kô nhớ là bao nhiêu ngày nữa...hêhê
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cái mùa này có lẽ là mùa thị trường nhà đất sôi động nhất đây ... mọi người dọn nhà kinh khủng quá .... chúc mọi người thành công nhé .. mình cũng đang đau đầu vì nhà cửa đây hì hi
  5. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuối cùng thì cái thế giới màu xanh trắng đã trở lại với mình.......lại được tha hồ chạy nhẩy mà không phải suy nghĩ....
  6. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    .... công việc càng ngày càng tiến triển, cố lên gà ơi... sắp ăn đuợc giun rồi...
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới được thử lại cái cảm giác đó....vậy là đã 10 năm trôi qua nhưng cái thế giới màu xanh thân yêu năm xưa không thay đổi nhiều......chỉ có điều nó có tốc độ khác trước và với nhiều trò tinh quái hơn những thứ mình từng được biết và chơi........mong rằng mình sẽ vượt qua thử thách này.....
  8. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    thế là 1 chú đã ra đi rồi... công việc kô phải là dễ dàng gì... nguời xin vào thì nhiều, xin ra thì ít, lần đầu tiên có 1 chú xin ra... có lẽ chú thứ 2 là mình,
    ...ngày này năm sau có lẽ đang chuẩn bị bàn giao tài liệu cho Lutz, cũng phải thôi, 2 năm, kô quá ngắn nhưng cũng chẳng dài, đủ để chuẩn bị mọi hành trang cho cuộc phiêu lưu kế tiếp...
  9. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Gửi bố mẹ thân yêu của con..
    Thế là mùa thu thứ 2 rồi con xa nhà rồi mẹ nhỉ..Tù khi sinh ra con, cho đến khi con 20 tuổi, tính đến ngày con bay, con chỉ ngủ xa nhà, xa mẹ có mấy ngày..Vậy mà, mẹ dũng cảm để con ra đi, ra khỏi vòng tay của mẹ, đến nay hơn 700 ngày rồi..Nhiều, đúng ko mẹ.Con không biết đó có phải là 1 quyết định đúng đắn của bố mẹ, và cả của con hay không nữa..Bố mẹ tạo điều kiện cho con được học tập, được thích nghi với 1 cuộc sống hiện đại ở nước ngoài, như thế, là con được tạo điều kiện hơn nhiều so với các bạn bè cùng lứa, hơn nhiều phải không bố mẹ..
    Vâng, con biết thế, nhưng thực sự, khi con viết những dòng này, la khi con cảm thấy mệt mỏi nhất, và cả chán nản nữa..Cuộc sống xa gia đình đã cho con quá nhiều bài học, và dường như, tất cả đều là những bài học đắng cay..Thế mà hồi xưa, con đã từng xấu hổ với bạn bè khi ko được đi chơi đêm, và thèm muốn sự tự do của chúng nó..
    Có những lúc, con cảm thấy tự hào với bản thân, khi con qua được khoá học tiếng 1 cách trôi chảy, và cũng kiếm được những đồng tiền làm thêm từ rất sớm..Con đã từng nghĩ như thế là ổn, và bố mẹ không cần phải lo lắng nhiều cho con nữa..Nhưng con đã nhầm..
    Ở Đức con ko có người thân, cái đó thì bố mẹ cũng biết, nhưng con ko có bạn, ko bạn bè bố mẹ ạ..Những đứa bạn người nước ngoài thì ít, và có lẽ vì trình độ tiếng còi cọc của mình, con ko thể tâm sự được những gì con suy nghĩ, và những gì con định làm...Còn với những ng Việt, những sv Việt ở đây, thì thực sự với con chỉ là những kẻ qua đường..Con ko thể tìm được dù là chỉ 1, nam hoặc nữ, để làm bạn thân.Con ko phải là người khó gần, nhưng con cũng ko dễ dãi khi chọn bạn..Vì thế, nên sự cô đơn bây giờ là do chính con, phải ko ạ.
    Bố mẹ vẫn gửi tiền đều đặn cho con, nhưng cái con cần ko chỉ có thế, con cần cả tình cảm gửi gắm trong những lá thư nữa..Sao lúc nào mẹ cũng chỉ hỏi, xem con đã hết tiền chưa, mà ko hỏi, rằng tình hinh bạn bè của con thế nào, rằng tình cảm của con dạo này ra sao, đã quên được Y chưa, hoặc là đã có bạn mới chưa..Tiền con cũng có thể kiếm được, chưa nhiều, nhưng cũng la đủ để chi tra trong vài tháng.
    Công việc con da làm có thu nhập khá ổn, 1500 eu là được, so với tình hình ở Đức hiện nay..nhưng tuần trước con cũng đã nghỉ việc, vì con cảm thấy chán,và con cũng đang tự hỏi, mục đích kiếm tiền của mình là để làm gì.Con đã nghĩ , số tièn mình kiếm được sẽ dành mua vé, để tặng bố mẹ 1 bất ngờ..Thê mà, mắc hết việc nọ đến việc kia, con cũng chưa thể về được.Sao đến hè rồi, con đưọc nghỉ hè mà, mà bố ko hỏi con 1 câu, liệu con có muốn về thăm nhà ko? Có chứ bố.Bạn bè con, nguời thân, và cả ng con yêu nữa, tất cả đều ở Vn mà..
    6 tháng vừa rồi với con thật khủng khiếp, học hành thi cử chẳng ra đau vào với đâu cả,rượu chè liên miên, chơi bời vô độ..Đó là từ khi con nghe tin tức ở nhà, biết rằng gia đình mình có nhiều trục trặc.Con ko muốn thế, và cũng chẳng muốn nghe nữa..Con sa sút ghê gớm..Bố có tin ko..con đã tiêu hết 2000 mẹ gửi trong chưa đến 3 ngày..con trai bố đấy, bố ạ..Rồi thì con bắt đầu túng thiếu, qua những phút dại dột ấy, con phải tự chịu trách nhiệm..Con đã có những bữa đói rồi, bố ạ..đôi khi, con thấy mọi thứ thật vô nghĩa, và muốn đầu hàng..Tiền nhà đến gần 3 tháng ko thanh toán, rồi tiền điện thoại, bảo hiểm, tất cả nã vào khi con ko còn đến 1 đồng..Cũng vui..Vui vì con biết thế nào là áp lực của đồng tiền, biết rằng tiền cũng quý, cũng là công sức, chứ ko phải là vỏ hến..
    Thôi, con nghĩ thế nào thì nói thế, nói hết để khỏi nghĩ trong đầu..Có những lúc yếu lòng như thế thì con mới vưọt lên được..
    Ngày mai L L 2 đứa về..con cũng ko kịp liên lạc, để gửi cho mẹ lọ nước hoa..Thôi thì để dịp khác vậy..
    Quen mất, bố mẹ đừng để em đọc thư này, cứ để nó nghĩ về nước Đức, về con như là nó đã nghĩ, đừng cho nó thấy con như thê này bố nhé.
    Chúc bố mẹ và em khỏe, đưng lo nhiều cho con, mọi việc ổn mà.
    M
  10. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ... vui, tham gia trong bericht đầu tiên rồi, 6 tháng cho một Bericht, kô phải lâu khi mới bắt đầu từ đầu, ờh, mà ngoài công việc ra còn bao nhiêu thứ nữa chứ, tìm nhà, quên nguời yêu, làm chỗ dựa cho con vịt, học tiếng... chán thật, quay lại thì chẳng thấy gì, nhưng nhìn lên phía trước thì còn một đống công việc,lại nhớ đến lời bài hát, Đuờng ta đã qua,chìm khuất chân trời, đuờng ta sẽ qua, nào ai biết tới... ôi, cuộc sống, đúng là cuộc sống phải như vậy mà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này