1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật dễ bị xì trét mất, ko biết có fải là ác mộng nữa ko, banana, đơn giản lúc này mình fải vượt qua!
    là lá la
  2. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    @meine Kleine: cái mà em cảm thấy lo lắng nhất rồi cũng đến phải không em, cũng phải đối mặt thôi em gái à. Anh chẳng giúp gì được cho em, chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.... Thời gian này anh cũng chẳng vào mạng để nói chuyện với em được... chán thế !!! Dẫu thế nào cũng đừng quá căng thẳng nhé !!!
    @Tooluz : Chỉ hình dung nếu mình không được chơi bóng đá nữa chắc tớ cũng điên lên quá !!! Tớ không rõ thực tế diễn ra với cậu thế nào, nhưng nếu vì điều gì đó mà không được chơi bóng đá nữa thì đau đớn thật đấy, hy vọng tình trạng của cậu không quá schlimm... tớ cũng chung niềm đam mê bóng đá như cậu nên có thể hiểu được... Đừng vội nản, biết đâu vẫn còn cơ hội !!!!
  3. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Không đá bóng thì làm Trainer cũng đâu có sao ......nghe câu chuyện của đống chí Tool lại nhớ tới 10 năm trước hồi ở vn có lần khám mắt thì thằng cha bác sĩ thông báo là bị cận...lúc đó cũng buồn như Tool bây giờ nên cũng rất hiểu tâm trạng của chú Tool.....được cái dù cận nhưng bây giờ vẫn thỉnh thoang xách giày đi đá bóng.....mặc dù chả nhìn thấy trái banh mấy lần còn suýt sút về gôn nhà vì cứ tưởng là gôn bên nó.... .........mà thôi việc đếch gì phải buồn chứ Tool.....không đá được sân cỏ thì đá sân hàng chiếu đâu có sao .....dù vậy nếu cho thanbai được một lần chọn chắc chắn sẽ vẫn chọn Footbal ......
  4. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ........Hì hì...lạ lùng thật !
    Mình đã viết rất nhiều, đã xoá rất nhiều,....Làm gì vậy nhỉ ?
    Xoá, rồi viết, viết rồi xoá...chả có cái gì ra hồn cả
    Buồn thế....
    Quái thật, chả biết là mình đang gặp chuyện gì nữa....
    Chả lẽ.....
    Something is changin inside me, and I dont know....
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    buồn chít đi đc tool và sweet nhể..hichic...lần sau đếch thèm đến chỗ đó nữa...ghét rùi...nỡ lòng nào đối xử với stammkundin của nó thế chứ..thiệt tình giận quá đi..... tức đến độ hôm sau .....ngủ đến chiều luôn...bõ ghét...
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    @ Tooleruz : StÔrke bedeutet nicht, nicht hin zu fallen sondern wieder auf zu stehen
    Sau 45 phút bỏằt cỏÊ Ăo trong lỏân Ăo ngoài thỏ là câng 'Ê vặỏằÊt qua 'ặỏằÊc môn thi vÂn 'Ăp thỏằâ hai. Thỏ là công sỏằâc 'êm 'êm chong 'ăn 'ỏằc sĂch câng có thành công.
    Tôi nay không phỏÊi hoc nỏằa thơ làm gơ nhỏằ???? Kiỏằfu này ra ALDI mua mỏƠy chai Bier vê mỏằTt mơnh vỏưy.
    LỏĐn lỏĐn ngày gió 'êm trfng
    Thặa hỏằ"ng rỏưm lỏằƠc, 'Ê chỏằông xuÂn qua
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó thật lạ!
    Đó là tình yêu mà em muốn chạy trốn, em đã không hề níu kéo nó như trước đây em đã từng làm. Có thể em sống ngày một hèn nhát hơn trước. Đôi khi em tự hỏi: Em phải làm gì? Và cũng chỉ một câu trả lời quen thuộc : Em không biết ! Sẽ thật ích kỷ nếu em chỉ giữ một ai đó ở bên cạnh mình, Rồi cũng có lúc người ta cảm thấy mệt mỏi với những tình cảm mâu thuẫn và phức tạp trong em.
    Em cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải quyết định những điều mà em không thể quyết định.
    Và em biết em lại làm khổ một trái tim.................!
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 23/05/2004
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Bực mình quá đi mất ! Làm hoài mà không được ! Sao kì vậy hả trời hix hix...
  9. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình muốn biết mình đang làm gì? Tình cảm của mình đặt ở đâu ... và cả tinh cảm của người ta để ở đâu ....
    Cứ đơn giản là yêu hết mình đâu phải là cách, sẽ càng khổ hơn nếu ta mãi là người đi trên con đường một chiều ... đường một chiều hay không không quan trọng, quan trọng là người ấy có hiểu cho tình cảm của ta không ......
  10. lemonsweet

    lemonsweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    con 2 . 30 nua minh fai lam j ? oh banane , nichts chang le lam 1 xi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này