1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ gọi con về...............Đi tàu mất 2h30 chỉ để ba mẹ nói một câu mà con không hề mong đợi. Thôi đành vậy, một khi ba mẹ đã quyết thì con cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Uh thì đi Đức.................Ngẫm lại thì đi Đức cũng có nhiều thuận lợi hơn, nhưng tự dưng con lại bị lỡ mất một nhịp so với các bạn khác...........Con học không kém, có thể nói là một đứa học khá ở trong lớp, vậy mà lại phải ôn thi lại một năm nữa............Con sợ chính bản thân con sẽ nản.............
    Nhưng thôi không sao, con là vậy mà, một đứa sinh ra vào trời Thu tháng 8 nhưng lại luôn tự hào vì mình là một đứa bản lĩnh..............Cố gắng lên tôi nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi....................Luôn luôn mỉm cười vì mình là mình............không ai có thể thay thế được...............
    @Cafe : em không sao chị ạh....... Quyết định vậy rồi, không thể khác hơn......Lại là em phải chiến đấu thôi.............Hì hì, Sống Là Chiến Đấu mừh..............Rất yêu chị vì chị đã thương em...............
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ư?, To live is to fight , em nhi??
    Con đươ?ng mới bao giơ? cufng nhiê?u thư? thách khó khăn, nhưng sau khi vượt qua em sef thấy nó thật dêf da?ng . Ơ? bên na?y du? sao cufng có chị gái, chị họ, chị cafe va? các bạn be? khác nưfa. Có thấy vui khi nghif vê? điê?u đó không em ?
    Cuộc chiến lại bắt đâ?u, va? Shin vâfn luôn ơ? tư thế săfn sa?ng đê? đón nhận nó. Chị luôn tin như vậy ! Chúc tha?nh công !
  3. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ......Hình như Shin sắp đăng ký đi bộ đội ah......sao mà trong lời văn sặc mùi chiến đấu vậy.........cố lên em ơi...
  4. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm thế nào là tốt, chẳng biết quyêt định thế nào là đúng đắn.................................................
  5. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với bạn .... hỏi thăm sức khỏe của bà .. rồi mình cũng không biềt nói gì hơn , sức khỏe của bà yếu rồi ... bạn à , đừng buồn và lo lắng quá nhé .... mong rằng bà sẽ đỡ hơn thôi ,,,
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay cậu lại nói nhiều như chưa bao giờ được nói thế???? Tớ có cảm giác như vậy...Dường như những điều ấy phải chôn chặt trong lòng từ lâu lắm rồi hả?? Chắc hôm nay mới trút ra được phần nào thôi...Không biết tớ nghĩ có đúng không??? Bây giờ thì tớ tự hỏi tớ có phải là bạn tốt của cậu không nhỉ??? Vì tớ chỉ có thể lắng nghe cậu nói mà không làm gì để giúp cậu được....
    Nhưng có điều này tớ muốn nói cho cậu biết. Cuộc sống luôn có những khó khăn, không riêng gì cậu mà ai cũng vậy cả thôi. Tớ biết cậu không dễ dàng vượt qua nhưng không có nghĩa là không làm được khi xung quanh cậu còn có bạn bè và người thân nữa...Tớ luôn tin vào cuộc sống của tớ và hi vọng rằng cậu cũng tin vào cuộc sống của cậu...Đừng lo lắng và cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé...Rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi...Tớ tin như thế...Chúc cậu sớm lấy lại được tinh thần để còn làm chỗ dựa cho những người đang cần đến cậu nữa....
  7. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua..
    Sáng 8 h ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở check offline mes, thấy có 1 lời chúc tốt lành, chả nhân dịp gì của 1 người hơi hơi đặc biệt------->sướng 1 tẹo và hi vọng hôm nay là 1 ngày tốt lành..Fa cafe, rồi đi làm vệ sinh cá nhân, hát khe khẽ nữa ------> hôm nay hơi hâm rùi..Cafe xong, nếm thử 1 ngụm, lại thấy mùi chua chua của cafe Đức, chán chả buồn uống, làm ngụm Cola là xong..Tự nhiên ước đang ở Hn, ăn xôi xéo Nguyễn Hữu Huân xong rồi đi bộ sang Lâm làm cốc cafe cho hết mùi..Mà tự nhiên thấy thèm đen đá.
    Trưa, huýt sáo sang nhà mới, nhìn đống đồ đạc còn đang ngổn ngang, hơi chan chán, nhưng mà vẫn phải bắt tay vào sơn lại cái cửa sổ, hihi, " Khung cửa sổ màu xanh" là tên phim hay là tên truyện nhỉ, chả nhớ nữa, chỉ cảm thấy mình cũng mơ mộng phết...Làm xong, hơi mệt, bò ra Mensa, đi nửa đường mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, bực thế,vừa quay về nhà xào mỳ ăn tạm, vừa làu bàu vì mất thời gian, và phải tiêu hoá hết 1 đĩa mỳ to nhưng ko ngon, làm khổ dạ dày..Cứ nghĩ đên ăn uống là lại nghĩ về Vn, tầm này làm bát bún ốc nguội hoặc là đĩa phở xào thì hết í, ko thì bún chả cũng tạm..lại hơi ăn năn với quyết định ở lại hè này..
    Chiều, lại vào mạng như thường lệ, thấy nick 1 2 cô bạn lâu lâu chưa gặp..hỏi đứa thứ nhất đang ở đâu, nó bảo ở Vn được 3 tuần rồi, chỉ còn 3 tuần nữa sang..Hỏi đứa thứ 2 cũng thế..lại còn kêu là chưa đi được đâu cả..Tự nhiên thấy hơi cú, và ganh tị với đứa nào bạn mình mà đang ở Vn giờ này..Sang mà ko có quà xứng đáng thì cứ liệu..chả bạn bè gì nữa đâu.
    Vào ttvnol, lại nhận được vài niềm vui nho nhỏ nữa, (thế nào cũng có người hiểu tại sao..danke nhé..)..
    Chiều muộn hơn thì đi đá bóng, nói chung là theo phong trào rèn luyện sức khoe thôi, dù mình chả biết chơi mấy, và thấy vụ cả lũ con trai cởi trần chạy theo 1 quả đen đen tròn tròn chả thú vị mấy....Dưng mà quan rọng là cuối trận có màn bia hơi, vụ này thì mình khoái hơn.
    Tối về 1 gói mì tôm, hic, nhà của chuyển chưa xong thì đã làm gì có bát đũa nồi niêu mà nấu..Bật phone nghe Celine, chả biết người ta còn có thói quen cũ ko nhỉ, bi giờ khi 1 mình thì hay làm gì..Mình ko trả lời được thì dậy tìm chia bia, ngồi trước gương mà , cho nó đỡ cô đơn, rồi thì đi , ngày mai trời vẫn sáng cơ mà..Nhưng trong cơn mơ, vẫn thấy, mình đang nằm trên 1 đống rác khổng lồ..C''est la vie.
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là những gì ta cảm thấy
    Vẫn là thế kim đồng hồ vẫn chạy
    Để tình đời bị cuộc sống cuốn trôi
    Xa lắm rồi thời vụng dại trong tôi
    Khi nắng tắt cuối trời thu chậm chạp
    Tôi vẫn thế dường như không đổi khác
    Vẫn đau lòng về những chuyện không đâu
    Vẫn mong ước về cuộc sống sang giầu
    Nhưng có lẽ nó còn xa vời quá
  9. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé, đừng bi quan, don''t stop thinking and dreamming.
    Tôi và mọi người cũng đang cố
    /with love of life
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua nó đã nhủ mình : Mười giờ sẽ đi ngủ nhé. Ngày mai - một ngày dài ! Nhưng dù cố gắng lắm, thì hai mắt nó vẫn mở to. Tính nó vốn hay lo xa nên thao thức rất lâu và thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết. Nó đoán chừng được hai tiếng thì đồng hồ báo thức kêu. 4h sáng.
    Nó được chở ra ga. Nó đếm có đúng 3 người chờ tàu như nó. Tự dưng có một thanh niên nước ngoài đến xin tiền . Một euro. Nó không cho cũng chẳng sao, nó đâu có sợ gì, nhưng hôm nay nó cần may mắn, nó rút tiền xu trong ví ...
    Nó đến Uni lúc 9h sáng. Ngơ ngẩn ở trong Halle để tìm nhà, nó va ngay phải một chị người Trung Quốc. Nó và chị làm quen rất nhanh. Nó có một người bạn. Là lá la, trái tim nó đang nhảy múa vì vui sướng. Nó đã cảm thấy không quá lạc lõng.
    Hôm nay thời tiết thất thường quá thể. Lúc nắng lúc mưa . Thực ra , nó cũng muốn mình xinh xắn và đàng hoàng một chút. Đi xem nhà chứ có phải ra mắt bố mẹ chồng đâu nhỉ? Nó cười cười. Nhưng ông trời thì ghét phải đáp ứng mong muốn của nó . Chỉ còn 3 phút nữa đến nơi thì bỗng mưa ào ào. Cái ô nó mang theo cũng chẳng nhớ đã quẳng ở đâu rồi ý . Nó che tạm tờ báo rồi chạy vào nhà số một. Nó đẩy cửa và lọ mọ lên tầng ba. Tóc nó ướt nhẹp, người hơi run run. Nó thấy mình thật thê thảm. Mặc kệ thôi, nó nói và hỏi. Tự dưng nó thèm một tách trà nóng. Lúc nó ào ra, trời vẫn mưa rất to. Nó cố giơ áo Jacke lên, để che cái đầu, như thế nó sẽ không bị cảm lạnh. Nó nghĩ : Thế là lại ra đi một cái WG...
    Sau hơn ba tiếng ngồi tàu, nó lại đỏng đảnh xuống ở Aachen West. Nó ngại chuyển hai lần Bus khi tới Hauptbahnhof. Nó vồn vã bước ra cửa . Bus vèo qua .Tự dưng nó nhớ đến cảm giác khi một cái gì đó vuột khỏi bàn tay của mình. Peinlich. Nhưng nó cũng chẳng bực mình . Nó chợt quên là trời đã tối, sẽ có ít Bus lắm đây. Đợi 20 phút. Tự dưng nó hứng hát đến kỳ lạ. Sao nó thấy vui và yêu đời thế nhỉ? Hôm nay đâu có phải là một ngày may mắn ?. Nó chợt mở giọng. Trời có lẽ vì thế lại bắt đầu nặng hạt. Nó đứng đợi Bus có một mình. Nó hát rất to để át tiếng mưa. Nó chợt nhớ về hồi xưa....Chẳng có ai nghe thấy đâu nhỉ. Mười năm phút. Giọng nó chợt khản đặc. Gió lạnh. Nó thôi đứng co rúm, mà bắt đầu đi đi lại lại.....nhảy lò cò. Nhiều ánh mắt qua đường nhìn nó. Nó chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu. Hôm nay trông nó thật kỳ dị với chiếc áo bò, khăn len quàng cổ và cái mũ lụp xụp chẳng thấy mặt. Ánh mắt nó vẫn mỉm cười đấy chứ.
    Sau khi xuống Bus, nó chậm rãi đi bộ về nhà, hứng hết gió lạnh đang luồn vào người...nó ngẩng đầu lên nhìn trời như một thói quen....bầu trời hôm nay xấu quá......chẳng có gì cả........
    Là lá la, đơn giản là sau một ngày, nó vẫn vui vui. Nó là nó của quá khứ....thật lạc quan. Nó cứ muốn giữ mãi cái khoảng khắc thật bình yên ấy trong lòng......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này