1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ờ, , chị cũng nghĩ thế......để xem mấy hôm nữa có dùng cảm được không nhé, hì hì.
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    chán...
    trong bài viết đọc gần đây, một tác giả kêu là thanh niên lúc nào cũng chỉ biết kêu chán, nhưng thực ra, có gì để mà vui đâu, cả trang tintucvietnam, ngày nào cũng có ít nhất 10 tin mới, nhưng thử hỏi có được mấy tin nói về sự phát triển tốt, toàn là tin tức theo chiều hướng xấu, công an đánh người, cúm gà bùng phát, di tích Hoàng thành sẽ kô cứu vãn được nữa... nếu là mấy tin tốt thì cũng chỉ một thời gian sau là thành tin xấu, hồi truớc thì sân Mỹ Đình mang tiêu chuẩn quốc tế, nhất Đông Nam Á, bây giờ thì một đống bài viết lật lại vụ thi công sân.... nói thì to, làm thì ít, phải chăng đấy là Nguời Việt xấu xí...? thanh niên cũng chẳng còn chí huớng để phát triển nữa, lý tuỏng sống bây giờ là gì, chỉ là kiếm tiền thôi sao, ngày đi làm, tối về đi nhậu,.... càng viết càng thấy chán
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cafe cũng cảm thấy rất buồn khi đọc những bài viết đó....là lẽ đương nhiên thôi phải không?...con người mà....
    Nhưng sau những chuyện như thế lại nhủ mình phải quyết tâm hơn, quyết tâm hơn...biết đâu đấy sẽ thay đổi cái gì đó ....
    Khi mình không mất đi lý tưởng sống tốt đẹp, thì có thể bạn bè mình và cả những người xung quanh mình cũng hành động như thế, nhưng người bắt đầu phải là chính bản thân mình......
    Dù cả thế giới này có là xấu xa...thì cafe vẫn lạc quan nghĩ đến một tương lai tốt đẹp...như thế mới thấy rằng : mỗi ngày mình đang trải qua là đáng giá
    Nếu chán quá thì cứ viết ra hoặc hét to trăm lần chữ chán....khi mỏi tay hoặc khản giọng rùi , bạn sẽ có một cảm giác khác...coi như là xả cái chán đi ha...chúc vui
  4. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bỏ một buổi chiều bình yên
    Em theo anh
    Qua nhiều con đường mới
    Chân bước thênh thang
    Thử một lần không đếm thời gian
    Mặc kệ đêm - ngày
    Mặc kệ những âu lo - không cần thiết
    Lang thang bên anh - giữa phố khuya thưa người
    Hình như khuya lắm rồi
    Ừh ! thì khuya
    Anh vẫn vu vơ - một câu hát cũ:
    " Chút nắng vàng giờ đây cũng vội..."
    Gió thổi buốt vai em
    Trốn vào đâu giữa lòng trời đêm
    Em nép vội vai anh
    Chiếc lá chao mình - khép mắt
    Về thôi, con đường đi ngủ mất rồi
    Đoá hoa vàng ở đâu?
    Mà mong manh giữa trời
    Bên kia, một lời chia tay....​

  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên tóc ơi, dài nhanh lên cho mọi người nhìn đỡ khác....................
    @Cafe : tóc em cũng hơi dài dài rồi chị ạh, chắc không cắt nữa đâu.............
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 02/09/2004
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn còn đang là mùa mưa... Chạy vòng vòng quanh những con dốc dài ướt nhẹp, cảm giác thật là thoải mái....Chưa đi xa mà đã thấy nhớ rồi...ước gì bây giờ có chị ở đây, thế nào hai chị em cũng chui vào một quán cafê ở 1 xó xỉnh nào đó mà nhâm nhi vị đắng nhỉ??
    Nhưng chị ở xa quá.... Hôm qua lại nghe Schubert , lại nghe bài Dạ khúc, lại nghe Stänchen và lại thức đến khuya.....để viết thư cho chị.....Em luôn nhớ đến những khoảng trắng và khoảng tối ấy , bây giờ lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm, thật là tuyệt quá chị ạh...Những ngày sắp tới chắc là thú vị lắm
  7. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Pờ Hồ bắn Pháo Hoa ah?
    Lạc lõng....
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Falls in love !!! Nhớ , nhớ và nhớ ... Ước gì You ở đây giờ này , ước gì được nghe tiếng cười của You , ước gì cho thời gian trở lại để lại được ở bên You , ước gì ...
  9. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Es tut so weh....warum tust du mir das an?
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    mình cảm thấy ở đây thật là ... rất dễ thương thật nhiều bạn tốt ... cả người tây lẫn người ta
    vậy là lại một bước ngoặt mới .... và lại hi vọng vào những điều tốt đẹp
    trở về , chào mọi người , để rồi bắt đầu một hành trình mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này