1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà ai cũng vui, cũng chúc mừng hồ hởi. Chỉ ông già cũng chúc nhưng sao nghe nghèn nghẹn, thế là cũng đã 2 năm không được ngồi uống rượu với thằng con. Biết thế không huỷ vé. Tết biết có thu xếp để về được không.
    Mình cũng làm chọn chai Remy. Mọi người đều uống, vui vẻ uống với mình, chắc nghĩ mình phải vui lắm, 1 cái học bổng ngon lành nữa mà. Có biết đâu ... Nơi xa ấy có ai nhớ mình không nhỉ? Chỉ biết mình thì luôn nhớ nơi ấy đến quay quắt, chẳng có gì bù đắp nổi. Biết trách ai? Chung quy cũng tại quá tham, ước gì lòng tham nó nhỏ đi 1 chút được. Nhưng biết sống không có gì làm liệu lòng sẽ vui nổi. Cái vòng quanh quẩn. Thế mới biết đang ở đáy chai, cuộc đời vẫn tối tăm lắm. Thèm được chia sẻ quá. Thèm được thư thái quá. Rượu ạ.
    Chén chưa rót đã cay sống mũi
    Cuộc rượu này uống với thủa hàn vi
    Trong đắng ngắt thấy mình như mắc lỗi
    Nhớ một thời say chưa biết rượu là gì...
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Dzô !
  3. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cái handy rồi, tiếc quá.
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Shin cũng suýt tẹo nữa thì tiêu cái Handy............chậc chậc...........để trong túi quần, mắc quần lên dây mà không nhớ bỏ nó ra, vậy là cộp, lăn 3 bốn vòng dưới đất..............
    Công nhận điện thoại của Siemens nồi đồng cối đá thật..............rơi như vậy mà vẫn nhặt lên gọi ngon lành........................chẹp chẹp, đến bao giờ mới được mua máy mới đây.............?????
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Giơ?i ơi...chị chă?ng biết rơi cái Handy bao nhiêu lâ?n rơi mafi ma? chă?ng ho?ng đê? thay cái mới......... nhưng giơ? thi? lại kô muốn xa cái Handy cuf .....Tự thấy '' bó tay '' với ba?n thân mi?nh, hi?hi?
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Hai em cứ cho cái Handy vào nồi áp xuất ninh vài tiếng xem nó còn nồi đòng cối đá không,
    Lạ thật, lúc nào cũng bảo là online xuất ngày thế mà có gập bao giờ đâu. Chắc bị dọa mấy lần nên sợ đên nỗi không dám lộ mặt
  7. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc
    bao nhiêu là lời hỏi thăm , bao nhiêu là lời động viên, bạn bè người quen ở khắp nơi, bỗng dưng ngồi trước máy tính mà mình bật cười ... vì hạnh fúc bao nhiêu mệt mỏi tan biến ... thực sự mình cảm thấy ấm áp
    mấy hôm nay chỉ có giấy tờ và giấy tờ ... mua sắm và mua sắm ... đi lại mỏi rã rời ... nhưng mà vẫn vui vì sắp có nhà mới
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vừa online thì thấy nick sáng choang, đang định nhảy vào chat thì lại thấy cái Status " cho xin 2 chữ bình yên " . Thế thì có phải là bảo người khác đừng làm phiền mình nữa không..........Kiểu gì cũng nói được.............
    Doạ thì cũng hơi sợ sợ tí xíu nhưng không đến nỗi phải sợ thế đâu................người ta ở tận bên Đức còn mình ở VN, chả lẽ với tay qua net để loè mình mình ha ...............
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    bật khóc ​
  10. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì vậy em ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này