1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    nhớ m
  2. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mới chạy di TÂY NINH...Ở đấy có bánh tráng trảng bàng, báng tráng phơi sương...Kính thưa các loại bánh tráng...
    Mà mới phát hiện ra một món mới....hehehe, người ta uống nước mía sầu riêng chứ....Ngon tuyệt!!!!
    hehehe....Đi ăn sấu đây...Ơ nhưng mà...sấu chín thì ăn như thế nào ấy nhỉ????Trước đây toàn ra hanội rồi người ta làm nước sấu cho uống thôi....
    Được wolke119 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 15/09/2004
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chị phải đi hỏi cái người nào đã bật mí ấy chứ lị.................
    Chị ơi, gọt vỏ ra rồi dầm với chút đường, chút muối, chút ớt bột khô, xong rồi nhét vào tủ lạnh, nửa tiếng nữa thì đem ra chén...... Chứ sấu chín không dầm làm nước sấu được đâu, như vậy sấu sẽ không giòn và nước sấu sẽ không chua........tất yếu là không ngon roài..........Chẹp chẹp, mới nói thôi đã tứa cả nước miếng rồi............Mai phải đi mua ăn mới được.............
    @Cafe : chị ơi, cứ mỗi lần em đi chén cái gì là lại nhớ đến chị với lại 2 bà quỷ sứ nhà em....................thương mọi người quá..............
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có mấy gia đình về VN chơi , về đến sân bay là chê lên chê xuống Vn mình .
    ** , nói thật chẳng qua mình sang đây để học , khônng thì đã nói thẳng vào mặt cho , chẳng qua các ông các bà sang đây cũng làm việc chân tay vớ vẩn , sung sướng hơn o nhà cũng là nhờ thành quả của ng nước ngoài , có ..éo gi mà vênh mặt lên , thử ngửi lại mình xem , đã làm gì được cho Vn chưa !
    Phù ...... đỡ bực hơn tí ......
    rose]rose]rose]rose]rose]
    u?c Mitdac s?a vo 01:51 ngy 13/09/2004
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vote cho anh này 5 ông sao sáng vì có cùng tư tưởng với mình................
    Trong xóm có mấy ông bà đi Ca, nói thật sang đấy toàn trồng cỏ, làm ăn phi pháp, hết lấy cắp đồ trong siêu thị với cả tạo cảnh đụng xe giả vờ để lấy tiền bảo hiểm thôi mà về VN mặt cứ vênh lên.................Đụng cái gì cũng kêu, cái gì cũng chê, suốt ngày bẩn lắm với cả không an toàn................nghe phát sốt cả ruột..................chả lẽ lại nói toạc ra như cái anh gì này ấy nhể..............
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá , dậy từ 2.30, cùng anh em lọ mọ đi gần 600 km tham gia giải bóng đá cộng đồng VN, đến 12.00 giờ đêm mới về đến nhà. Bao nhiêu công sức , kinh phí bỏ ra cuối cùng bằng không chỉ vì thằng trọng tài chơi đểu thiên vị cho chủ nhà Đresend ăn hai quả việt vị .
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới vào đây đọc , thấy có bài của ông Sir-Kinh hoàng hay vãi đái ... d.c.m nhiều đứa bựa không chịu được , ông nhẩy ... bực mình với mấy bọn bựa lém cơ .
    à, mới lại khổ thây cái ông gì .... tên là gì ấy nhỉ ..Kicker a` , hình như là Kicker gì gì đoá , mất công đá bóng mệt người mà chẳng được cái giè , khổ thân qué đi mất . Cứ như mình , nằm ở nhà chơi là vui nhất
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi. Sao quan tâm thế, hay là có tình ý với ''người ta'' rùi .
    Lần sau gặp em cafe là không được tra gì đâu nhé. Mồm dán băng keo rùi mừ, tha em đi. Có gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp người cần hỏi .
    Hai ngày nữa off , vui quá ta
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Boy ơi, bình tĩnh nhá, gì mà văng tục tùm lum thế này.............Có bức xúc thì cũng phải post bài nó hay ho một tí chứ..........
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    [blue]Giời ơi. Sao quan tâm thế, hay là có tình ý với ''''người ta'''' rùi .
    [/quote]
    Em ơi, chị có tình ý với người khác cơ...hahahaha, vui quá xá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này