1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em đến với GC nhé....Chúc em tìm thấy nhiều niềm vui...
    Chị ơi, hôm nay em lại nhận được 1 tin vui nữa....Khửa khửa....Vui quá đi mất...
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng gặp anh trai, chat với em cafe và ... thấy vui mà ko hiểu Mit có chuyện gì...lại buồn rồi
    Chiều gặp bác Long, he he sau 10 năm ko ăn ốc thế mà chẳng thấy chậm hơn mình tẹo nào...làm mình cứ tưởng thế là cũng mừng hụt
  3. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    thankz , em mới vô room nên mong mọi người chiếu cố
  4. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi ko vô đây , ko biết tình hình các cô các bác thế nào nhỉ ? Chị dép vẫn hoạt động tích cực nhỉ Chẳng bù với em đi tầu ngầm suốt
  5. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    cam giac..langweillig
    @Daden.....The em chuyen xuong Rang hau den chua....Tinh dinh cai chuyen ay´ ay´ cua em no the nao roi
  6. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Gần đến trung thu gòy , thế là ngày đoàn tụ gia đình cũng sắp đến , ba thì đi công tác xa , như mọi năm chỉ có 3 mẹ con ở nhà, năm 12 mình lại bận rộn với công chuyện học, Gần đến ngày trung thu mình nhớ ba wá đi mất , Mình đang ở Vn mà nhớ đến thế thì sau này còn nhớ hơn nữa khi mình đi nữa , Nó làm mình chán nản quá đi mất hichich , Mình nhớ him wá , mình với him chia tay đã 1 tháng gòy thế mà sao mình vẫn nhớ thế này . Hichic, ai biểu rơi vào love chi cho nó khổ thế này kia chứ hhuhuuh .
    Được nancybenniti sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 20/09/2004
  7. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Giữa cái thành phố ồn ào này , tìm được 1 góc yên tĩnh để gặm nhấm mọi chuyện thật không dễ...Qủa lắc đang nghĩ gì nhỉ??? Không buồn, không vui, cái cảm giác chông chênh đến khó tả...
    Tiên ơi, nhìn Tiên khóc mà quả lắc thấy đau lòng quá....Quả lắc biết làm thế nào đây hả Tiên???....Chỉ biết đứng nhìn....Ngày mai rồi sẽ ra sao ??? Mình đã cùng nhau bước đi trên một con đường dài ...Nhưng bây giờ ....bây giờ đã khác rồi nhỉ??? Sao con đường ấy chẳng phải là một con đường thẳng mà lại có nhiều ngã rẽ như thế....Sao lại buồn như vậy hả Tiên???
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ngủ cho nó khoẻ.......
  9. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đau đầu chóng mặt buồn nôn.....hic....làm sao bi giờ....huhuh....chán quá....
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bị ốm rùi đó đi bác sĩ ngay đi :) Àh mà đã có ai nấu cháo hành cho chưa zậy :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này