1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ngồi thế, chìm trong bóng tối cũng chẳng biết bao lâu. Những bài hát từ Pop qua Rock, vẫn được chơi không ngừng................. Sao em lại thích bóng tối nhỉ? Có lẽ cái cảm giác cô đơn, cảm giác của những suy nghĩ tưng tửng trong em, thật buồn cười.
    Thời gian đang trôi qua, nhanh................nhanh,,,,,,,,,,,,,! Em thì vẫn hờ hững, vẫn dửng dưng như đang lạc vào giấc mơ, đôi khi bừng tỉnh em cảm thấy lo sợ, nỗi sợ hãi làm em thảng thốt. .........N bảo: Em ra đi mà trái tim để lại........? Cuộc sống vẫn thế! Cái ngày trở về còn rất xa nhưng vẫn bừng bừng trong em như lửa..... và em chợt hiểu .........đó không đơn giản vì tình yêu.?.............
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì...lâu lắm rồi mới thấy Cafe@ ghé lại GC, chắc dạo này bạn mải làm "gông" nên cũng bận rộn nhỉ ?!
    Hờ bây giờ thì mình cảm thấy gì nhỉ ? À, buồn ngủ ! Cũng chẳng phải, người thì không mệt, nhưng mắt cứ ríu lại....Mình chẳng muốn ngủ tí nào cả...Tự nhiên dạo này lại đâm ra sợ nhiều cái nhảm nhí ...Sợ khoảng thời gian trước khi ngủ, sợ nhắm mắt ngủ rồi thì sẽ không dậy được nữa ???!!! Chắc già rồi !
    .................
    Exit light
    Enter night
    Take my hand
    Off to never never land
    Now I lay me down to sleep
    Pray the lord my soul to keep
    If I die before I wake
    Pray the lord my soul to take
    .................
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có ngưòi từng nói * Tình yêu như trò cút bắt * kẻ chạy người rượt đuổi, và trong cái cuộc sống có quá nhiều điều khiến ta lo toan và suy nghĩ, nên đôi khi cái trò rượt đuổi ấy làm ta mệt mỏi, hay là dửng dưng với nó.... cần một niềm tin hơn cần một trò chơi, nên ta cũng không cần phải mệt mỏi, cứ làm những gì ta thích, làm những điều ta ước còn cái trò chơi ấy ..... chỉ làm buồn ngủ hơn .....
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    đau đầu..đau họng.. đau mũi..sốt...người cứ nóng phừng phừng..sáng ko dậy nổi đi học.. ở nhà 1mình..buồn chít đi đc..định lên netz ngồi nghe nhạc.. tự dưng có ông nào ..ko biết lôi đâu ra nick của mình..thấy nick lạ ko chat...tự dưng ngồi chửi mình...mà đàn ông con trai sao có thể ăn nói vô văn hoá thế chẳng biết...thời này con ng ta biến chất nhiều quá..hichic..mệt còn thế này nữa..đúng thật mếu cũng chẳng nổi luôn...
  5. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tìm chỗ xả stress tí..Cảm thấy thật là tệ..Đầu đau như búa bổ á, sờ lên thấy như có quả nhót trên đầu..hmmm, bực thật, tsb đứa nào ném trộm ông nhá, quả táo nó rơi lên đầu ông nó bằng quả nhót, rơi lên đầu mày nó cứ phải to = quả cam, í quên, bằng quả dưa hấu í chứ.Dưng mà thôi, như thế ác quá..chịu đau vậy, và mong cho đứa làm rơi quả táo vào đầu mình đêm nay đêm mai, và 1 số đêm nữa dek ngủ được..Thiên lôi sẽ dòm ngó nó (ai bảo ở tầng cao hơn ông )
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ngượng quá... ...........mai CÓ NÊN vác mặt đến xin lỗi người ta kô !!!??????????????
    có thế mới thấy lương tâm hết cắn rứt!!!!
    scheiYe!!
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi cảm thấy bây giờ là 1 sự trống rỗng đến vô tận, tôi không cảm thấy gì, tôi chẳng nghĩ được gì mà tôi cũng chẳng muốn nghĩ cái gì nữa. Mẹ vừa nói là bà ngoại bị xuất huyết não, bị liệt nửa người bên phải.Cũng biết rằng tuổi già không tránh khỏi bệnh tật, bà ngoại cũng đã già yếu lắm rồi nhưng sao tôi không muốn tin vào sự thật đấy. Bà đã nuôi dậy tôi từ hồi tôi còn bé tí, thời gian tôi ở chung với bà còn nhiều hơn thời gian tôi ở với cha mẹ. Còn nhớ lần mẹ tôi đi Thái, tôi mới chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi, mới bước chân vào lớp 1. Thời gian đầu đêm nào tôi cũng hỏi bà: bao giờ mẹ về hả bà, bà lại nói: chủ nhật mẹ về với cháu. Chiều nào bà cháu cũng xem bản đồ thế giới, tôi lấy bút khoanh tròn HN và BK lại, rồi bắt bà lấy thước kẻ đo xem từ BK đến HN là bao nhiêu cm mà sao mẹ đi lâu về thế. "1 bước chân của cháu đã 30cm rồi, sao có tí tẹo này mà mẹ đi lâu thế hả bà?" "Vì mẹ cháu còn mang nhiều đồ chơi cho cháu mà, làm sao đi nhanh được" Với 1 đứa trẻ 6 tuổi khờ khạo như tôi hồi đấy, thì chỉ riêng từ "đồ chơi" cũng quá đủ để giải thích rồi. Nhỏ hơn chút nữa, tôi cũng chỉ ở nhà với bà mà không đi mẫu giáo (bố mẹ nói là cứ đi 1 ngày thì tôi ốm mất 7 ngày nên phải để ở nhà bà trông). 2 bà cháu trưa nào cũng ăn linh tinh, lúc thì bánh khúc, bánh đúc, bánh gio, rồi 2 bà cháu còn kéo nhau ra chợ ăn bún riêu bún ốc nữa. Chắc cái thói ăn hàng nó nhiễm vào máu là vì thế. Đến tận bây giờ mỗi lần tôi về bà lại đi chợ, cố mua bằng được bánh gio, thứ bánh mà tôi thích nhất, có khi phải đi đến 2,3 chợ mới có, tôi có cằn nhằn sao bà nhọc công thế làm gì thì bà lại cười nói "bên Đức ấy làm gì có thứ bánh này, cố mà ăn đi cháu"......
    Bà ơi....
  8. winterheart123

    winterheart123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thấy có lỗi với mọi người. Không biết thế nào...Thì tôi...Đi học bài
  9. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi... Chán nản.....
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chàng ta ấn hai tay vào đáy túi
    Túi rỗng không mà lòng cũng rỗng không......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này