1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ....định mai đi Berlin, mà ko được...Chán quá !
  2. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Học năm 4 rồi mà suy nghĩ như trẻ con ....buồn thay cho thiên hạ...ghét cái kẻ nhiều tiền mà thích khoe khoang thế không biết.....Muốn đem đi cẩu đầu đao ngay tức khắc....
    May mà hôm qua đi xem nhạc Hip Hop, bao nhiều xì trét xả hết ra, đua nhau mà hét , quên cả những muộn phiền......Đôi khi ngôi ngẫm xem thiên hạ sống thế nào....Rồi lại tự nhủ....thôi mình chỉ biết sống hết mình và sống thật với lòng mình.......Suy nghĩ nhiều chỉ thêm đau não...
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nếu em dùng internet ở nhà thì kệ nó đi. Nếu dùng innternet ở ngoài thì thử vào TOOLS/INTERNET OPTION / CLEAR COOKIES xem sao
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, khi mình buồn thì rủ người khác đi uông bia thì được. Cách mà em nói hình như là.... "cười trên nỗi đau của người khác" hay sao ý
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu là dc nghỉ 5 ngày vì ASEM5 cơ chứ. Các chú ở bên đó, vào nét cả ngày free, chẳng bù cho mình, mấy ngày nghỉ ko dc đến cơ quan, thế là hết đường vào net free. Mà thôi, việc gì cần làm thì phải làm chứ.
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Không ! Có khi cũng phải biết cười trên nỗi đau của chính mình !
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Kết câu này............
    May mà type in English, chứ lại Deutsch thì nghỉ đi cho khoẻ...........
    Ơh, thế thì vội vàng lên đi nhá...........
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai bảo bác là mạo phạm với cả chọc giận ai đâu..............chưa cần thiết bác phải lo cuống quít đến thế đâu................bác phải hiểu là bác just for fun người ta thì người ta cũng có thể just for fun lại chứ..............chưa gì mà bác làm cứ như cháy nhà đến nơi rồi ấy................Thôi, không nói chuyện này nữa.............cho qua.............không lại kêu là mình tính cách mạnh mẽ với chả không..................Đấy, bác thấy đấy, hiền như Mizu với cả Cafe còn thế nữa là.............
  9. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn vui ... lâu ngày mà ... song có lẽ suy nghĩ của mình đã khác nhiều và cũng có quá nhiều cái để cho mình lo lắng và tính toán, rồi tương lai thế nào nữa, cảm thấy sao bạn không để ý nhiều việc quá .. nhưng thôi, dù sao cũng là bạn tốt của nhau .. không có bạn mình chưa chắc đã được như hôm nay .. chỉ mong bạn hiểu và thông cảm cho mình, bây giờ mình đã là người khác ...
  10. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này