1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hix...nguy hiểm quá, tình hình thế này cẩn thận chết không kịp ngáp...
    Heaven, help me !
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mít ơi coi có cố lên được Berlin không? Tui vẫn nợ bác một chầu bia ở Fra aM :) Tuần này ở Berlin 1 tuần, cố lên thủ đô uống bia cái nhẩy :)
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy buồn quá cơ, buồn ghê gớm..Trước khi nghỉ ferien phải đến cả tháng, bạn bảo bạn sẽ lên, cả hội sẽ lại nhậu nhẹt đập phá 1 bữa..Thế mà bạn lại không lên...Ai bảo bạn chơi basketball làm cái gì, mà đã chơi sao lại không cẩn thận 1 tí chứ...Bạn ơi là bạn...
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ơh, thế thì vội vàng lên đi nhá...........
    [/QUOTE]
    Lại chơi kiểu nói bóng nói gió đấy hả......
  5. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    14 điều cần làm trước khi 20 tuổi

    1. Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và thử chơi trò lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, hãy tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (Và biết đâu, sau khi tìm hiểu bạn lại thích hay đam mê chúng thì sao.)
    ]E hèm, đối diện với sự sợ hãi của bản thân quả là ko dễ tí nào,có lẽ mình chưa thể đối diện hoặc khắc phục được nó...Có lẽ mình nhát, mình sợ nhiều thứ, nhưng ko chỉ đơn giản là 1 trò chơi mạo hiểm hoặc 1 sự vật nhất định..có lẽ sự sợ hãi của mình có cả nỗi lo nữa chăng..Sợ khi 1 mình cô đơn trên đất lạ, sợ rằng mình sẽ không qua được kỳ thi, sợ khi mình chưa thể kiếm đưọc 1 chỗ ở tử tế, sợ khi mình giật mình nhận ra có 1 người không tốt ở bên...rồi lâu dần thành quen, chẳng sợ cho mình nữa..lại sợ các thứ khác..Sợ bố mẹ ở nhà có chuyện, sợ khi đang đêm mẹ gọi điện sang, rồi thở phào khi mẹ nói . " Mẹ nhớ con "..Sợ cho đứa em nhỏ, liệu nó có gặp bất trắc gì ko, liệu nó có gặp sai lầm gì, như mình đã gặp phải không..Sợ nhiều thứ..mà mình vẫn chưa có cách chống lại sự sợ hãi của mình..chán thật.
    2. Hãy thử ngắm bình minh. Tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp. Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn ạ!
    Về điều này thì may quá, mình đã làm không dưới 3 lần, và ở nhiều hơn 1 địa điểm..mà không chỉ cảnh bình minh, mình cũng đã từng ngắm cảnh hoàng hôn này, cảnh mưa ( từ mưa xuân đến mưa đá..), bão giông, tuyết..còn bi giờ là 1 bầu trời đêm bên ngoài, ko sao, ko trăng, hơi rét khi mở cửa sổ..Hít 1 hơi dài, và thấy rằng dù sao mình cũng vẫn đang sống, và cuộc sống tương đối đẹp.
    3. Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người. Bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không? Bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng u ám.
    Kể như cũng làm rồi..Trong tuần mình đã đi xem "Plötzlich Prinzessin".. 1 bộ phim cũng xem được..ngoài ra còn đi dạo, còn đi chơi sport, và đi ăn, chắc là cũng là hưởng thụ rồi..phải cái là chưa nhiệt tình quan tâm đến mọi người lắm, nhưng thui, cũng vẫn hi vọng là sẽ được vài người yêu quý..thế cũng đủ rồi.[r32)
    4. Liếc nhìn xung quanh xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình cũng xinh xắn đấy chứ. Còn không, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó sự rạng rỡ trên khuôn mặt bạn sẽ khiến bao cặp mắt phải ngoái nhìn.
    Hôm nay đi chợ, tự liếc xung quanh, và..hơi xấu hổ, khi chả có ma nào nó thèm nhìn 1 thằng đầu đen, bé & xấu như mình..Vầng, chả tự hào zì, nhưng mà vẫn vui, vui khi nghĩ nếu mà tất cả chúng nó mà nhìn chằm chằm vào mình thì mình sẽ thế nào nhỉ, chắc chả có lỗ nào mà chui xuống í chứ, hay là..mặt mình có nhọ...hay là mình quên chưa kéo...
    5. Hãy click chuột vào thế giới www. Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của ''''cuốn bách khoa toàn thư'''' này đấy!
    ờh, cái này thì khỏi phải dạy Tố Hữu làm thơ nhá..Viết web, viết forum thì ko bít, chứ chat chit, đọc truyện, đọc báo, down nhạc, down film thì ..thừa đa dạng rồi..hay là sắp tới lại lọ mọ mó máy xem có nghịch được cái gì hay hay ko nhỉ..
    6. Làm thêm. Chẳng có gì sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi. Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà...
    lalala, cái này cũng rồi..ở Đức 2 năm rồi mà chưa kiếm được đồng nào, ng ta cười cho..Dưng mà than ôi, cái mình cần là số lượng cơ, chứ ko phải là cả tháng hè quần quật để rồi kiếm 1 vài trăm đâu..huhu..TIỀN ƠI
    7. Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu chuyện hoặc một quyển sách. Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à!
    Hì, cái này mình cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu..không phải ít nhất 1 câu truyện, mà là ít nhất 1 bộ..hehe, nhưng mà truyện chưởng có phải là bạn tốt của mình không nhỉ..khó nghĩ quá.
    8. Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt tóc thật ngắn hay nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan vào cánh tay (chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất). Bạn có thấy mình thật lạ không? Vậy thì đừng bao giờ sợ sự thay đổi, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào?
    Chưa làm thử bao giờ, vì sợ mất đi bản thân, trở thành 1 con người khác thì sao..mình đã từng nghĩ thế khi cầm điếu thuốc đầu tiên, hoặc nghe lời đứa bạn định nhuộm tóc tím..thôi ạ, ko dám thử, cổ hủ cũng được..Stay the same thôi.
    9. Hãy ''''đánh liều'''' thực hiện ngay một việc gì đó mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn chẳng hạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, rồi kiêm luôn phần đạo diễn. Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi!
    Cái này lại càng ko được, mình mà thử thì quả thực là ko còn gì cứu vãn được..Thử xin Beurlaub 1 kỳ để đi chơi vòng quanh châu Âu này, hay thử trốn về VN 1 lần với ng ta này..chịu, có cho vàng cũng đêk dám làm, chưa phải lúc..
    10. Hãy gần gũi với bạn bè hơn. Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn. Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không?
    Hic, tổ chức party thì dễ ợt, ới cái là xong..dưng mà tụ tập xong, chưa ăn thì đói, ăn rồi thì no, no nê rồi thì phải dọn, mà dọn xong thì phải chơi..đứa cầm bia đứa đánh bài, trai gái thì ghẹo nhau..Thành thật và thẳng thắn thì có mà thành họp chi bộ Đoàn à..
    11. Viết ra giấy những ước mơ của bạn, kể cả những ước mơ mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười. Hãy đọc thường xuyên và thêm vào đó những ước mơ mới. Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn.
    Ước mơ giản dị nhất : Học nhanh còn ..về...cưới..
    hic, but I never had a dream come true...huhu, nhanh lắm lắm lắm cũng phải 5 năm nữa cơ..thảm thương quá..
    12. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội: Thanh niên tình nguyện hoặc một công tác xã hội nào đấy. Bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương.
    hay đấy, học kỳ này mình sẽ đi nhà thờ..hihi, có chỗ để có thể xưng tội..nhưng mà cha xứ có chịu nổi việc nghe mình đọc hết
    tội lỗi ko nhỉ..chắc cũng đến chục trang giấy a4.
    13. Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó như vẽ, nhạc, hát, võ thuật... Biết đâu bạn sẽ tìm ra cho mình một niềm đam mê mới. Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi.
    Ừh, kỳ này đi học nhảy cổ điển xem sao..hihi, nghĩ đến cảnh tay trong tay, vai kề vai, mắt giao mắt, dìu nhau đi valse hoặc slow đã thấy thích rồi....nhỡ đâu lại tìm được 1 mảnh ghép khớp hơn mảnh ghép cũ thì sao nhỉ..nhưng mà chả biết có sống sót qua được cái giai đoạn ko mà nhảy với chả nhót..rõ rách việc.
    14. Học cách nói "I love you'''' bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn. Sau đó, hãy áp dụng câu nói đó với những người mà bạn yêu quý. Bạn sẽ thấy đôi mắt họ sáng lên niềm hạnh phúc. Và mắt bạn cũng vậy. Tôi tin như thế.
    ko có gì dễ bằng cách nói " Anh yêu em ", nhưng lại vô cùng khó để nói ra với tất cả lòng thành..chả nhớ được mình đã nói câu ấy bao nhiêu lần..nhưng xem ra chỉ 2 lần là thành thật nhất, 1 lần với mẹ, và 1 lần với con bé ngang như cua, dữ như sư tử, ăn quà như mỏ khoét, hót như vẹt, loè loẹt như cá 7 mầu, lề mề như rùa...nhưng mà lại hợp với mình 1 cách kỳ lạ như thế.
    Chao ôi, lại 1 đêm nữa khó ngủ rồi..Ngồi ngẫm ra, đây chỉ là 14 điều ng ta làm trước khi 20, mà mình hơn 20 đến mấy mùa khoai sọ thối rồi, vẫn còn bao nhiêu điều chưa làm được.buồn 1 p, rồi lại nghĩ, thực ra mọi thứ cũng thật đơn giản, việc gì phải nghĩ nhiều, quái zề, thoải mái là được..Ngộ ra thì cũng hơn 3 h sáng, thôi thì làm nốt dăm chương truyện chưởng nữa thì ngủ thôi, sang tuần cuộc chiến lại bắt đầu..ôi, học tập mà cứ như đánh vật í, giá kể biến được hết giáo trình thành bí kíp chưởng bộ thì tốt xiết bao..
    Thanhnien.com.vn 9-10-2004..hell_c cắt, dán&lảm nhảm.
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nó nằm ở chỗ đấy..........................Bình tĩnh đê, làm giề mà giận thế, cẩn thận mụn nhọt bộc phát khắp người đấy nhá.......................Cứ yên tâm, chưa giở hết chiêu ra đâu, để bao giờ có thời gian nghĩ tiếp đã rồi sẽ xa xôi tiếp...........hehehe
  7. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    này em ới, con gái mà nhậu nhẹt là ko tốt đâu đấy nhé. Mua hạt dưa về mà gặm nhấm thôi. hihi
  8. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật gần khi người ta không vô tình và mở lòng đón nhận nó.... Hạnh phúc mãi xa xôi khi người ta cứ kiếm tìm những điều không thực......Nếu bạn đúng là bạn, cảm ơn bạn một lần nữa về những điều bạn đã làm cho tôi...Thực sự rất vui nhưng đôi khi không biết thể hiện niềm vui của mình như thế nào....để rồi người khác không hiểu....Mà đôi khi lại che đậy , giấu kín cảm xúc thật của mình dưới cái vẻ lạnh lùng, điềm đạm đến đáng ghét.... Dù sao thì tất cả những điều ấy tạo nên ở mình, để mình không giống với người khác...
    Mà làm gì có ai giống ai đâu nhỉ???
  9. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa gửi thư cho em, còn chờ 1 điều nữa. Điều đó như thế nào thì chị cũng chưa biết được.. Chị và em cùng chờ đã nhé.
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vừa mới gây chiến.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này