1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con Handy Nokia6610 mới tung tóe của ba rồi nghía lại cái Handy của mình mà sao thấy thảm thế ..........................
  2. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    úi trời. 6610 anh đang dùng, chẳng có data cable... ......>>>>>>> như cái cục gạch ý
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    cai 6610 khong co cong IrDA hay Blue sao anh, anh rang len doi di, em thay con 6600 la da do, hoi to, nhung phan mem ung dung nhieu lam, ghi am cuoc thoai, quay phim len,,,,, , hom no trong truong Tu nhien Sai Gon, may anh lam luan van tot nghiep dung cong Blue de dieu khien may moc khac do
    con 6600 gio cung xuong gia lam roi do anh
  4. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy vui lạ thấy ấm áp hơn
    ca?m ơn mọi ng vi? sự u?ng hộ thâ?m lặng
    Va?o năm học mới, ngơ ngác chă?ng bít ri? ai có kinh nghiệm ri?, cho mizu xin 1 ít
  5. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    nokia 6610 `chua nhin thay bao gio het ca O_Ô
    <---SGH 700 ^o^
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    đơn giản những gì tôi cảm thấy hôm nay là rất vui.....vừa đc nhìn cảnh đẹp lại vừa đc no bụng....kekekee .....công nhận....ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn cả....khà khà khà.........chỉ tiếc là ko có bếp chảo ở đấy Ngọt&Hina nhảy....ko thì có fải ta đã có bữa "cá chiên xù" rùi ko.....kinh nghiệm lần sau vậy....
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho mau hết ngày bây giờ nhỉ ? Đi học, làm bài tập,xem phim, ăn, ngủ...Chắc phải vứt bớt mấy cái đồng hồ đi !
  8. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Anfang des Semesters..Khu Uni như sống lại,nhộn nhịp,hối hả trong một ngày đầu thu có nắng.
    SV mới đi từng nhóm theo Tutor ,hết nhóm này đến nhóm khác.Thỉnh thoảng trong đám "ma mới" ấy mình bắt gặp một gương mặt Á đông,bước lặng lẽ theo dòng người.. Đang vẩn vơ nhớ xem năm trước mình như thế nào thì bỗng nghe một tiếng trống,nhỏ và xa...Đơn giản chỉ là 1 âm thanh giống hay là tiếng trống trường vọng về từ dĩ vãng?Mình không biết, nhưng tiếng trống ấy cứ vẳng trong mình suốt cả buổi sáng.
    Mình không thích cảm giác này chút nào..
  9. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Bãi biển Karibik voi bờ cát trắng vơi dặng dừa xanh mượt .. KK ngả lưng trên chiếc ghế, thuong thuc coc ****tail cua co tiep vien xinh dep vua moi mang ra *ring-ring-ring* Buc that, đã bảo em tiếp viên là trong lúc KK nghỉ trưa thì phải tắt hết các máy ĐT đi cơ mà...*ring-ring-ring* . Không biết thằng nào lại quấy nhiễu KK thế này...Vùng dậy, với tay lấy cái ĐT định chửi cho cái đứa bất lịch sự này một trận..Ơ hay cái ĐT đâu mất nhỉ...Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy đống sách vỏ lộn xộn, ma cai DT van keu ing oi..O ma sao tu nhien o day lanh the nay, ma coc ****tail voi co tiep vien dau mat roi... Hoá ra la minh năm mơ......+ring-ring-ring* nhưng cái ĐT kêu thì đúng là thật.. Nhảy xuống giường, tìm mãi mới thấy cái ĐT nam dưới đóng sách vở..."Ja, hallo, ai đấy" va chi kip nghe thay dau ben kia tieng dan ong keu " oh, sorry" ... và mất luôn tín hiệu...
    Trời ơi, cái thằng của nợ nào đểu thế không biết, tự nhiên làm KK tỉnh giấc, vỡ tan giấc mộng tuyêt vời.. Xem lại số ĐT , định gọi lại chửi cho nó một trận..... Hmm, số nước ngoài..thôi tốn tiền kô gọi nữa , lên giường ngủ tiếp..mong cái giấc mơ nó quay trở lại . Chủ nhật 10 gio 37 phut....
    Hôm nay lại bị choáng quả nữa..Mở cái mail-box ..có 2 cái mail mới voi File ...môt cái của người không quen biết ..Tò mò mơ ra...
    Thay dong chu do chot :
    Scan-Ergebnis: Ein Virus "W32.Beagle@mm!zip" wurde gefunden.

    Ai dinh choi lao phu nay vay ...
    xxxxxxxxxxxx2222@yahoo.com
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mizu có hứa (hình như thế) sau này đi học sẽ nói cho tui biết địa chỉ mà sao quên rùi hả :) Àh Münster có phải thuộc bang Hessen không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này