1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lọ mọ đi cầy từ 7.00 h và bây giờ đã hơn 19.00 h rồi mà bây giờ Chef vẫn chưa cho về. Co khi ngày mai cung lại phải đi cầy tiếp. Co ai khổ như KK không
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đau đầu kinh khủng, đi thăm cái Bảo tàng Photo về, cảm giác nhức đầu. Không phải vì cái bảo tàng, mà vì đêm qua thức khuya quá, 4h30 mới ngủ, 9h mò dậy đi học .... oải quá, cũng may được nghỉ đến thứ 2 .......... cảm giác đỡ *mệt mông* hẳn luôn ............
    Ây da!!! Muốn ngủ một giấc mà cũng không yên, hết da đen gỏ cửa đến da trắng, không biết tí nữa có * bé Trung Quốc * nào gõ cửa không ............. cái này thì hi vọng hì hì ..............
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ...vâng...tôi đi ngủ...Mệt mỏi...bực tức...ghét 1 người...Hừm....Tôi sẽ ....grrr.....nhớ đấy...1..2..3...outGiờ này tuần trước online được mừ....Hừm...để đến mai vậy...WU
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    @ Tris : Em bực tức làm gì cho đầu càng nhiều thêm tóc bạc, mặt thêm nhiều nét nhăn :D.
    Bây giờ vẫn còn phải ngồi ở Công ty
  5. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    @Trish_ger : "cháu" bực tức kiểu gì mà post bài chọn màu pink như thế bắt "các cụ già" căng "lòi" mắt ra mới đọc được, hic hic... Còn nhớ "chú" nummer137 hôm chat ở Room cách đây 2 tuần không (14.5) ??? Gruss dich !
    MfG.
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    --->
    ...................bác PASS với cả bác KK!!!
    thông cảm với hai bác quá .......... !!!anh em mình khi nào túm tụm nhau cụng li vài phát !!!-->em kô biết uống nhưng dạo này chán tợn........nên cũng bê tha lắm!!!
    .......hẹn Berlin irgenwann nee!!!
  7. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hi Tooleruz,
    dạo này tớ thấy cậu đỡ buồn đi nihều rồi thì phải.... sehr gut ...
    làm phát gọi là chúc mừng cậu đi... rồi đến bao giờ gặp nhau ở Berlin sẽ say tuốt luốt luôn nhé... Cậu được cô em gái TH cũng quý lắm đấy. À, nick của cậu ở YM là gì nhỉ, hay là add nick của tớ vào đi, có gì tán phét tí, hihi...
    Nick YM: nummer137 (khổ, cái nick nummer13 bị thằng nào lấy mất, nên phải thêm số 7 đằng sau, ghét lòi mắt... hihi....)
    Gruss,
    Nr.13
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chia tay lớp rồi, vậy là chấm dứt cuộc đời học sinh sôi nổi và mạnh mẽ..............
    Sao mình lại khóc nhiều đến thế nhỉ.......cũng chẳng biết được nữa, chỉ thấy mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe cả, cô khóc, trò cũng khóc theo.............
    Giờ chác tụi nó đang cắm mặt vào ôn thi đại học, chả biết mình như vậy là sướng hơn chúng nó là là khổ hơn nữa, đứa kêu sướng vì không phải thi cử căng thẳng, đứa kêu khổ vì hay ho gì cái việc xa gia đình, xa bố mẹ, xa người thân...........đến mình cũng chẳng hiểu được nữa........
    Chiều, cả lớp thuê một chuyến xe đi ra Đồ Sơn.........thấy bình yên và nhẹ nhàng quá...........dù đi đến đâu minh vẫn yêu biển quê mình. Dù ở biển nước không trong, không sạch như ở biển những nơi khác vì có nhiều phù sa quá nhưng đấy lại là một nét đặc trưng riêng mà chỉ biển quê mình mới có thôi...........Yêu biển lắm.........
    Tối, mệt nhoài, lang thang trên net chơi, mãi mới nhớ là hôm qua họp box, mình chào được một câu thì mọi người đã gần về hết cả rồi, nói chuyện được một chút với mấy thành viên còn lại..............cũng vơi đi được nỗi buồn..............
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cháu thích dùng màu đấy mà chú. Cháu nhớ chú là ai mừ.Hihi. gruss chú back( đa dạng chú nhỉ?). Merci chú.
    @anh TA: Em chưa có cái tóc bạc nào đâu ạ?
    Thôi viết chút.Không lại bị kêu spam, chat chit
    Huhu, vẫn giận Trish à.Trish ngang lắm, thấy có lỗi nhưng không xin lỗi đâu. Hừm...1 tháng nữa nhé....WU
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi một chỗ để tôi có thể về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này