1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đên chiều đi cày , ở công ty thì bị thằng ADMIN chơi đểu, lúc đạp xe về đến nửa đường thì trời mưa , về đến nhà thi ướt từ đầu đến chân... , mở tủ lạnh ra thì cũng không có gì, , đành ăn cơm nguội với mắm tép.....sao mà hôm nay đen thế không biết...đang nghĩ xem sáng nay ra cửa có gặp " ai " không....
    Morgen ist einen neuen Tag
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác toàn than phiền xui xẻo, nhưng trong rủi có may đó
  3. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Phút giây lỗi lầm, dẫu tiếc nuối em mang suốt đời..
    Phút giây lỡ lầm, chẳng có gì có thể làm lại được khi niềm tin đã hết....
    Xin lỗi bác và anh về tất cả....Ich spuckte eine groYe Tonne but....
    Gib mir eine Chance.....
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chị thảo hương với trưaha nhanh lên....Em mua đĩa A rồi nè...Cop hết về ...hehehehe...Chờ hai người nữa đấy...
    Chị Hà, em đi về người cứ lắc lư ...buồn cười quá đi mất....Chắc chết vì cười.....
  5. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, đi Kino, tự nhiên có Lust đi Kino, có điều vẫn cái Lust cũ, Kino một mình ( khác một tí, là tối thứ 6 chứ không phải như ngay xưa là chiều thứ 7 ). Xem Terminal ... phim để lại nhiều suy nghĩ quá ... mình còn kém quá, mình còn nhiều thứ phải làm quá ... và cảm thấy buồn buồn ... 11h đi trong trời lạnh, đêm Berlin mùa này vẫn vậy, 2 năm rồi vẫn vậy .... vẫn cái cảm giác như 2 năm trước đi giữa lòng Berlin .. đêm trời trở gió ... đêm thứ 5 nghe điện thoại của bạn nghe một câu nói của bạn, hì hì .. lại cười dù lòng rất buồn ... và quyết định sẽ một lần nữa làm *người ác* ... aaa ... đọc 100 câu trả lời của mọi người thấy mọi người giỏi quá, ai cũng có những suy nghĩ rõ ràng, ai cũng đọc sách hay, ai cũng giỏi hì hì ... còn mình ... e quá ....cười lên nào, cười lên đi cu, sáng thứ 2 có kết quả như thế nào cũng sẽ cười cu nhé ... mỗi cuối tháng sẽ lại đi Kino một mình hì hì .. ngồi xem và suy nghĩ, và mỉm cười ....
  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    4 rươfi sáng rô?i. Tụi nó bật Rap rô?i lại hip hop, không ta?i na?o ngu? được. Tiếng nhạc đập va?o tai nhức nhối. Lại suy nghif vâ?n vơ. Va? bôfng nhiên ca?m thấy buô?n ... Tự trách mi?nh sao cứ vướng bận bơ?i va?i câu nói hơi vô tâm cu?a ngươ?i khác. Ma? có pha?i " ngươ?i khác " đâu ... Bạn chứ. Bạn be?, nếu như quý mến nhau thi? du? không muốn, cufng sef có lúc vô ti?nh la?m đau nhau. Ti?nh ca?m ca?ng nhiê?u, nôfi đau ca?ng lớn.
    Cay mắt ...
    Nga?y mới rô?i ...
  7. alo_em_day_uh

    alo_em_day_uh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Chờ lâu quá,bỏ SN bạn để online vậy mà...Hay thật...Đã thế mai đi chơi với Vịt không mua Ổi nữa...thật đấy!!!
    ...nhưng mà mua cái khác,được không
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tự hào, tự hào. Hôm nay mình đã thành công trả lời xong 100 câu hỏi của anh Hoàng.Làm xong thấy vui vui, phải viết cái gì đó thưởng cho mình. Hoá ra mình cũng kiên nhẫn đó chứ, nhưng có lẽ không trong mọi truờng hợp.
  9. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hì hục ngồi cóp bài trả lời 100 câu hỏi của mọi người vào đĩa A...Nhưng mà chị ơi, cái ổ A ở nhà nó dở chứng rồi....Tức thế không biết...
    Sáng nay mang cái cổng usb ra cóp được hết roài.....Cóp cả phần học tập, cóp được cả cái mail hôm trước anh Thắng gửi nữa....Vielen Dank!...
    Hôm qua gặp con bạn hồi cấp 3...Nghe nó nói mình cảm thấy thế nào nhỉ??? Àh, chắc là một sự đồng cảm....Ra trường , có việc làm ổn định , có bạn trai chân thành...mà sao nhiều lúc nó vẫn cảm thấy buồn thế nhỉ????...Mình không biết trả lời nó thế nào......lại quay nhìn xuống phố....Ngồi trên sân thượng cao chót vót...nhìn thành phố đẹp mà buồn...
    Rồi mình lại gặp một đứa bạn khác...thấy thương nó...thấy ghét cái thằng bạn học chung với mình cả 7 năm trời....sao lại có thể xử sự như vậy???..Đứa bạn mình chỉ cười....Giống mình...những nụ cười buồn héo hắt...những nụ cười gượng gạo...Muốn khóc thế....
  10. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hì.. copy được rồi là 1 vấn đề, có mở được hay không lại là 1 vấn đề khác... rồi quan trọng nhất là nó có giúp gì được cho em hay không lại là 1 vấn đề rất khác nữa ... freue mich jedoch !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này