1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một tháng trước ......
    Căn phòng trống rỗng, ngổn ngang với bao đồ đạc. Những ngày đi long rong khắp thành phố, tự dưng em thấy nhớ HP, nhớ gia đình kinh khủng. Cứ đi như vậy , chẳng muốn trở về...Đôi khi cảm thấy thật mệt mỏi với những túi đồ trên tay, nhưng vẫn bước , vẫn bước, có một cái gì đó thật vô hình túm em lại và khẽ nói bên tai : Đừng về..
    Một tháng sau ...
    Cuộc sống  đi vào ổn định ...Mỗi  ngày, mỗi ngày...Trong căn phòng nho nhỏ, xuất hiện thêm nhiều sự sống của cây cối, thêm tiếng nói ồn ào của  tivi , thêm dáng đứng yên lặng của  giá sách , thêm những khung ảnh be bé có bố mẹ và em...Cảm giác cô đơn tan biến trước sự xuất hiện của đồ đạc. Có lẽ căn phòng đã trở thành một nơi được gọi là '' nhà '' ...Ở nơi ấy, mỗi khi đi đâu em lại muốn trở về, nằm trên chiếc giường be bé, tí toáy mở computer, bật nhạc thật to để nghe... Chẳng thế so sánh với ngôi nhà, với mái ấm gia đình ở VN, có bố mẹ và em trai...nhưng em vẫn thích gọi là '' nhà '' - một tiếng gọi thật thân thương nhưng cũng giúp những người như em cố gắng cố gắng mỗi ngày...
    Chẳng mất gì khi mình tưởng tượng ra những điều nhỏ bé, để giúp tâm hồn luôn được thoải mái và thảnh thơi...Suy nghĩ giản dị thôi, không phức tạp quá, em sẽ sống lạc quan hơn...
    Chúc '' brother'' một tuần vui vẻ !
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Tuyết rồi...
    lại nhớ câu : Tuyết vô tình, rơi hẻm núi
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ nào đó, níu giữ bước chân em ở lại...........Nhớ gì nhỉ??? Sao cũng chỉ một câu hỏi này mà cho đến tận bây giờ, em vẫn chẳng trả lời được...........Em nhớ tất cả mọi cái đã đi qua em.............dù cho là vô tình hay hữu ý............Đi trên phố,quên gạt chân chống xe máy...
    -Em ơi, chân chống kìa...
    Chỉ là đơn giản vậy thôi, và em chưa kịp nói một câu cám ơn.............Người lạ mặt vô tình đi qua một khoảnh khắc của cuộc đời..............Mỉm cười.......................Niềm vui cuộc sống đối với em bắt đầu từ những điều giản dị nhất...........Trưa nắng, trèo lên lan can đứng ngắm phố phường, và tự thấy mình hạnh phúc khi nhìn con mèo lười biếng nhà hàng xóm đang nằm sưởi ấm.............Hạnh phúc khi cảm thấy mình còn có đôi mắt để nhìn cuộc đời.................Hạnh phúc khi cuộc sống trả cho mình những khoảng lặng để tự do tận hưởng, tự do vận dụng hết các giác quan mà lĩnh hội cảm giác bình yên...........Kỳ lạ thật đấy.............
    Hôm nay, em đã làm được nhiều việc mà đối với em, nó thật sự có ý nghĩa..............Sáng dậy thật sớm, nhắn sms chúc mừng sinh nhật anh trai..........Lại mỉm cười khi anh bảo, em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh...........Cười thật tươi lên anh nhé..............Cả em và anh hãy cùng mỉm cười.............Cười vì sự ngẫu nhiên cho em được làm em gái của anh............Một điều mà ngày bé, em đã thật sự mơ ước và mong muốn có..............Một người anh đã thật sự tốt với em...............
    Chiều toàn là những công việc khiến em mệt nhoài...........nhưng trong lòng vẫn thấy vui hơn.............vui trong ngày sinh nhật của anh...........
  4. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt thật cafe àh...hứa làm cho em cái Karte mà chưa làm nữa....Đây là thời gian thích hợp để tặng cho em nhỉ???Hôm sau sẽ có 1 Ueberraschung cho em. Cố gắng lên nhé...Chị cũng đang cố... Chúc em luôn vui vẻ ha!
    Được wolke119 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 09/11/2004
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tuyết bắt đầu rời, trời ạ, sao ông không báo sớm để tôi đi giầy khác... đi đôi này trượt ghê quá... Va? thế la? : chuyện kể rằng có 1 SV Việt nam "muốn" thử xem đá và đầu gối của mình, cái nào cứng. Kết quả : đá .. .vẫn cứng, đầu gối... đổi màu, khe khe....
    Về muộn thế mà vẫn còn gặp em gái, vui thật... Giữ gìn sức khoẻ em nhé, đừng có "tham công tiếc việc" quá !
  6. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh trai hi` rồi mọi việc sẽ ổn, em gái ko tham công tiếc việc mà cố làm tốt việc fải làm thui mà... dạo này em ko biết viết gì , vì trong lòng rất nhiều điều ko biết và nói như thế nào...anh trai luôn hiểu đúng ko? tạm biệt anh trai, và tạm biệt cả bigfriend nữa...
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Wow, bác ở vùng nào mà được ngắm tuyết rơi thế nhỉ? Ở đây mấy bác bán Dönner vẫn mặc áo cộc tay
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái chủ đề Chất độc màu da cam lại chỉ có độc thoại :( Buồn quá!
    Có phải là mọi thứ bây giờ chỉ là phong trào không? Đâu rồi cái không khí hăm hở như ngày xưa nữa
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái chủ đề Chất độc màu da cam lại chỉ có độc thoại :( Buồn quá!
    Có phải là mọi thứ bây giờ chỉ là phong trào không? Đâu rồi cái không khí hăm hở như ngày xưa nữa
  10. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đâu sole ạ. Ví dụ như arale ... arale chẳng biết nên viết gì vào Topic của bạn cả. Bởi vì những bài về các nạn nhân chất độc màu da cam, arale đã đọc nhiều lắm. Có cả một website về vấn đề này nữa, ko hiểu sole đã biết chưa? Nếu như sole muốn làm một cái gì đó cụ thể thì bạn post lên mọi người mới biết dc chứ. Bạn chỉ post bài, vậy nên các bạn khác vào và chỉ đọc thôi, phải ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này