1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tự vỗ vai khen mình cái nhỉ Tự cảm thấy mình đầy kiên nhẫn khi làm xong mục lục cho cái Hỏi đáp thông tin. Tự thưởng cho mình 1 quả lựu (mua hôm qua)
    Sau mấy hôm nay trời trở lạnh. Mặc áo len với áo khoác dày khự mà không che chắn nổi trước cái lạnh như thấu xương, cắt da cắt thịt này. Thời tiết mấy năm nay thay đổi thất thường quá, mùa hè thì không nóng, mùa đông thì quá lạnh. Người ta cứ nói đến hiện tượng nhà kính, trái đất sẽ ngày càng nóng lên, nhưng chắc riêng khu vực Europa thì ngày càng lạnh đi. Tại sao vậy nhỉ??
  2. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thật buồn khi phố đã chẳng em
    Tim thênh thang như buổi chiều chủ nhật
    Mùa hạ buồn xếp mình trong căn gác
    Thương ta một mình hồ gươm nước lặng xanh
    Tai như thể cỏ mọc đầy vắng lạnh
    Thèm được nghe em nũng: "ứ ừ anh..."
    Ta ngồi xuống một thảm cỏ xanh
    Nghe cỏ hát về một thời chưa xa lắm
    Hãy giùm ta tan nhoà dĩ vãng
    Nỗi buồn là tất cả thuở tình yêu
    Xanh rất cỏ và nhớ rất rêu
    Những ngày nay là ngày xưa nấn ná
    Vườn xưa những chiều nay trút lá
    Một mình ta đứng ngó lại bóng ta
    Mặt trời xuống chia cho mỗi căn nhà
    Ánh đèn vàng gọi lời qua cửa sổ
    Biết giấu vào đâu hai tay đầy nhớ
    Những kẽ tay trơn vắng những ngón tay
    Hãy trở về, nghe em! chiều độ lượng
    Hoa cúc trái mùa vàng đến quắt quay
    Chim sẻ lạc bầy giọng chấp chới bay
    Cơn giông đã qua - chiều bơ vơ lại
    Em sẽ về dẫu rồi đi xa mãi
    Ta cũng bằng lòng như hoa cúc bao dung

    Có những thứ chẳng bao giờ là vớ vẩn...khi em bên anh!!!
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n na?o cufng thế, cứ có chuyện câ?n trút bâ?u tâm sự la? y như ră?ng không thê? post được... 5 lâ?n máy treo...Chút xíu nưfa đi toi cái computer...grrrrrrrrrr...
    Đơ?i dạy ta hai tiếng '' kiên nhâfn'' , ma? ta học mafi chă?ng xong ...........
  4. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cho thuê Computer giá rẻ bất ngờ.mại dzo mại dzô thuê nhanh kẻo hết......mà sắp đến tết tiền thuê lại cao.....sao nào có ai thuê không........computer mà cũng chút được bầu tâm sự sao.....
  5. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa không được ngủ.... Chiều nay đã thi rồi...Bài chưa học xong gì cả...Miệng cứ ngáp suốt như con nghiện thế này....Bao nhiêu người bảo trông mình không giống như ngày xưa nữa......Dấu hiệu của tuổi già....già roài...sáng nay soi gương thấy mấy cái nếp nhăn....
  6. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trông thì vẫn cứ xinh ơi là xinh như thế mà lại bào là già à .... đã bảo là 1,2,3 smile nhiều vào mà lị .. hì hì nghe lời ich đi .... hì hì
  7. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào Link này rồi cho biết cái lũ khốn kiếp này nó đang làm cái trò gì.....Sướng quá hoá điên rồi đây mà, lũ ăn thịt người. vô nhân tính đến thế là cùng..
    http://mapage.noos.fr/ledungcuong/chuyen_giat_gan/an_thai_nhi/
    Bọn này phải xử ngang với tội giết người, có cầu thì mới có cung chứ...Già sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn ko lo tu nhân tích đức..
  8. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    .... Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu, đã ngủ yên trong cõi thâm sâu ...... nhưng đêm nay gọi tên em tim nghe giá buốt, mới hay mình vẫn yêu người, dù xa nhau tình xa mãi mãi,tình yêu ơi biết làm sao nguôi .......
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sao mà...sao mà cái lũ này lại vô đạo đức thế không biết nữa...........................Shin không dám nhìn ảnh, chỉ đọc bài thôi..............thấy ghê rợn hết cả người..........thương quá, cũng đều là những sinh linh bé bỏng mà...........sao mà........sao mà lại ác độc thế không biết...........
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...trong lòng luôn ấm áp vì những gì mình có được...đủ để cảm thấy hạnh fúc
    ...trong đầu luôn có những ý nghĩ của riêng mình...ko đủ rộng mở để không xù bộ lông nhím, để không ương bướng ...để rồi đáp lại sự quan tâm của bạn bè...bằng cảm giác buồn...
    luôn đủ tự tin để biết đi không sợ gì cả ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này