1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy gì nhỉ ?...
    Hô?i hộp quá !
    Uống 4 cốc cafe đặc, tim đập huy?nh huỵch...
  2. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    viết gì nhỉ hông biết sao nữa chỉ biết là cảm giác trống rỗng
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy sợ khi  bạn cười nhiều...sợ những nụ cười bạn cố tạo ra để đánh lừa bản thân bạn.
    Cũng có sao đâu khi người ta khóc, những giọt nước mắt nhỏ xuống, để những nụ cười sau tiếng khóc thật giòn tan.
    Tự dưng thấy hai mắt vẫn mở to khi đầu nặng trĩu và đêm đã thật khuya. Ngày trôi qua hối hả , để đêm đi bình thản và chậm rãi. Có lẽ càng thức khuya, càng nhận ra nhiều điều mới mẻ. Thành một thói quen xấu hay tốt đây. Chẳng còn hứng thú để suy nghĩ, hay cứ để cảm giác buông thõng ở lưng chừng...hờ hững.
    Tự dưng thấy ghét một người đứng lặng lẽ ở phía sau và quan sát...Ghét nụ cười mỉa mỉa...nhưng lại yêu cái sự chạy trốn. Phải chăng là ảo giác đánh lừa ta ?
  4. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười là mười thang thuớc bổ ... một ngày cười 10 phút tương đương với chạy bộ 30 phút ... cười làm cho mình bớt già ( vì quá trình lão hóa cuả mình nhanh quá hè hè ) .... cười để thấy mình dễ thương hơn hì hì ( vì mình có đồng tiền mà hìhi ) .... và nhất là khi cười ra tiếng sảng khoái thì càng thích nữa .. tại sao lại không cười nhỉ ... dù sáng ngủ dậy mệt mỏi khắp người ( ốm te tua rồi mà hihi ) vẫn vừa dọn dẹp nhà cửa theo Plan, vừa dọn nhà với Mitbewohner vừa nhún nhún theo " Who lets the dogs out " hehe ... tại sao người ta không cười khi biết rằng nụ cười làm cho ta bớt căng thẳng nhỉ ..hihi ... hãy cười kể cả khi bạn đang nóng giận nhất, đang căng thẳng nhất mà lị hì hì
  5. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận 30 tấm hình, mà chẳng biết là gửi đi bao nhiêu nữa.........Sao hôm nay có hứng thế nhỉ, nhóc???....Mỏi tay quá rùi, nhưng mà nhìn hình...ôm bụng cười........Hôm sau mà có thời gian thì send tiếp...
    Chúc em vui vẻ hỉ....Không thích bị gọi bằng nhóc chứ gì....
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ....sắp tới chắc ko đc gặp chị thường xuyên nữa rùi ....đi làm ngoan chăm chỉ kiếm tiền hè em về nuôi em ha..........
  7. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm mắt mở thế nào, lại nhắn nhầm tin nhắn thế này, cũng vì cái tội để hai nick vào cùng một gruppe ... mà nói thật ra thì ko phải đâu bạn à ... có lẽ giống việc gọi điện thoại nhầm thì đúng hơn, tay thì bấm số của A mà miệng thì chào B có việc cần gặp ... sorry bạn nhé ... mà mình nhắn tin như thế không hay à .... chả biết nữa, chắc 1 năm nữa nhắn mới hay được hì hì ... mà cũng có thể là ko .. nhớ một câu bạn nói, tự cảm thấy " xâu hổ " lắm khi nghe câu ay của bạn, nên bây giờ cố gắng " ngoan ngoãn " nhiều lắm, một năm đễ cho mình suy nghĩ kĩ hơn ... thôi, gác chuyện ấy qua một bên, vì phải đi ngủ, mai còn làm bài cho tuần sau nữa ......

    Nhưng mà gặp bạn dù chỉ vài dòng tự nhiên thấy vui lắm ... gặp bạn sau bibi ngủ sớm đừng thức khuya quá nhé
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc một bài báo phỏng vấn Yan Can Cook..........thấy ông này phát biểu là " Con trai biết nấu ăn sẽ ghi được nhiều điểm trong mắt con gái hơn " ..................hihihi, úi giời, đối với mình thì cứ con trai biết nấu ăn là đã ủng hộ lắm lắm rồi ( , can tội em Shin không biết nấu ) .......... Thế nên hô hào các bác trai trong GC đi học nấu nướng đi nhá............thể nào cũng kiếm được partner nhanh thôi.............

  9. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em Shin yên tâm đi ... con trai trong GC lúc nào cũng theo nguyên tắc " tề gia, trị quốc, bình thiên hạ " mà hì hì ... " tề " gia,, nội trợ thì con trai GC hơi bị đỉnh đấy em ... cái gì chứ nấu ăn một tuần mỗi ngày một món là chuyện nhỏ .. hì hì ( ví dụ cho em nghe nhé : Trứng luộc, trứng rán, trứng chiên, thịt luộc, thịt hầm, thịt xào, thịt chiên ) đấy giỏi chưa em, còn bao nhiêu món nữa đấy, hảo hạng còn có mì tôm nữa đó he he
  10. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ui,lâu lám k vào GC
    dạo này anh mít có khoẻ k?
    có chị nào tranh chúc bé nhất Gc của em ý nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này