1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chị Shin đấy em Trang ạh..........hehehe...........nói đùa thôi.........Trang còn nhớ oishi không??? Là tớ nè..................bằng tuổi nha........
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em đưọc nghỉ ,
    nằm lì đến 3 giờ
    mặc thời gian cứ trôi
    em ngủ cho sưóng đời !!
    Bỗng.. đồng hồ báo thức
    Đổ chuông cái... reng reng
    Ôi thôi rồi khốn nạn
    Lỡ mất cái hẹn rồi .....!
    .............
  3. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ... mãi mãi, trong anh lắng đọng...
    ... chuyện tình, trôi theo cơn gió...
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn,,,
    Đau dạ dày, nỗi đau quằn quại. Lê thân lên trường làm việc như bình thường. Nghĩ mọi chuyện bất ổn. ,,,
    Như những gì mình khuyên người khác, khi ta có chuyện buồn. Hãy cứ chủ động thay đổi không khí, môi trường và hoàn cảnh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và luôn luôn phải nhớ rằng thiên đường hay địa ngục cũng đều có thể chỉ là 1 chỗ mà thôi.
  5. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Những cách xa muôn trùng cũng dường như nhỏ lại khi tôi nghe tiếng khóc qua điện thoại.... Thời gian đã trôi qua rồi....nhưng sao nỗi đau vẫn còn nguyên đấy, vết thương vẫn chẳng chịu liền ....cứ nhức nhối....Tôi muốn được ôm người thân tôi vào lòng để vỗ về, an ủi...Cái ước mơ quá nhỏ nhoi mà cũng quá xa xôi....
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    "Em có là thềm cửa. Cho anh ngồi gác trăng. Anh có là bóng nắng. Sưởi ấm đời em không? Khuya về, anh có hỏi. Tại sao mình gặp nhau?..."
  7. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với 2 người bạn mới, phát hiện ra môt điều thú vĩ, cả 3 cùng sinh trong một tháng, cách nhau 3 ngày, hì hì .. thế là quyết định sinh nhật này cả 3 sẽ đại náo một trận hìhi nhưng sinh nhật là ngày có Klausur chẳng biết thế nào .. hìhì
  8. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 mưa dầm trên mái ngói
    Người ra đi chia nửa trời sầu
    Chẳng nhẽ như chim lười biếng hót
    Mà người thì thôi đã xa nhau
    * Câu thơ trên được bắt đầu cho một câu chuyện trong quyển "Những chuyện ngắn hay về Tình Yêu" mà Thiết Bút tình cờ đọc được ngày hôm qua....
  9. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mặn, đắng trong tim vị vấn vương
    Muốn uống cho quên khúc đoạn trường
    Người đi một nửa hồn say khướt
    Một nửa cô liêu giữa nhớ thương

    .... rượu càng uống càng chẳng thấy cay, sao đọc câu này thấy cay mắt thế .........
  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Einfach mies...seit langem nicht mehr so sch***** gefẳhlt....
    Alles lÔuft schief...wie konnte mir sowas passieren....
    Oh, bitte, ẳberfÔhrt mich doch einer >_<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này