1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->Ối.... cao xanh hỡi cao xanh !!!
    tại sao nó lại nát tanh bành thế ni !!!
    ...cắm cúi....... kì cụi làm mãi .....cuối cùng nát bươm!!...như đàn ****....!! ...hix công toi!!
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay như trút bớt di một gánh nặng......
    lương tâm thanh thản hẳn.......!!
    hi vọng mình vẫn trung thành với quyết định đấy.........nếu kô.......nếu kô.......phải hối hận .........và hối hận mà thôi!!
    Ôi !! đời!!
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy ngày hôm nay trời mưa suốt ... buồn quá , muốn kiếm ai nói chuyện mà cũng không được
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó đúng như trận đồ bát quái. Đã lạc vào một cửa thì khó kiếm được đương ra. Lúc đó chỉ mong chờ Khổng Minh cao kiến ra tay phá trận, chứ ỷ lại là mình có bản lĩnh cao cường thì đi vào cửa Tử lúc nào cũng không hay
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Một bên hiếu ........một bên là trách nhiệm
    Chọn bên nào mà lại trọn vẹn cả đôi bên !!!???
    -->chưa bao h mình lâm vào khó xử như thế này!!
    Grrrrr..............!!nhức cả đầu !!
  6. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hì, không hiểu sao mình lại nghe thấy bài này nhỉ...Yên lòng nào, tôi ơi !...
    Tống biệt hành
    ( Thâm Tâm)
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình, một dửng dưng...
    - Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
    Một chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
    Người đi? Ừ nhỉ! người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu cay.
    1940​
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tử gì hả bác ....
  8. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nhớ nhà thế không biết nữa ... ngồi học bài mà cứ nhớ nhà .. chán thế không biết ... hôm nọ chạy vào một đoạn đường như ở miền quê Việt Nam ấy, nhớ quá .... ráng lên ... để được về thăm nhà nữa ... Deutschland ơi là Deutschland.... Việt Nam yêu dấu ơi! Nhớ Việt Nam quá
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ờ, tớ cũng thế, ko chỉ hôm nay, mà là mấy ngày nay luôn...gọi điện lung tung cho những người quen ở đây cho đỡ chán...giờ này bố mẹ với em đang đi chơi...sướng thế chứ...mình mà ở nhà thì cũng đã được đi rồi, chẳng biết có nên tiếc hay ko, hihi, đi Đức dài hạn hay đi HK ngắn hạn thì hơn đây...khó nghĩ nhỉ
  10. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hì thật là đáng buồn ! Lực bất tòng tâm....
    Hì lan man một tí nhỉ.....
    ........Đêm nay nghe lại Beatles, lại nhớ cái thuở nào cặm cụi bên cái Radio Casset, rình ghi lại từng bài một từ FM...Mình chả hiểu sao mình mê Beatles đến thế, lại ghiền John Lennon....Ngay từ cái thời chả hiểu chúng nó hát cái gì, tiếng Anh bẻ đôi một chữ không biết, nhưng điệu nhạc thì vẫn nhớ như in...Mỗi lần nghe Beatles, tuy chỉ những bài hát ấy,nhưng lại thấy có cái gì đó mới mới, có thể là tiếng Guitar, tiếng trống, hoặc tiếng hát của Paul hay John.Có thể là một chút gì đó vui vẻ, náo nhiệt, một câu hát ngây thơ, hoặc một cảm giác rất buồn len lỏi ...Khi mình còn bé, nghe Beatles có một cảm giác khác, bây giờ nghe lại có cảm giác khác.Chẳng biết nên giải thích thế nào gì, có lẽ nhạc của Beatles luôn lớn lên cùng với mình
    Nhớ cái ngày vào ôn thi ở Thư viện ĐH Quốc gia, vớ được quyển sách viết về John Lennon, bỏ học ngồi đọc hết ngay trong **** chiều hôm ấy.Với mình, hắn là một thiên tài, nhưng lại là một kẻ lập dị...Có lẽ, do những tháng ngày tuổi thơ tội nghiệp của hắn.Hì mình đang lý giải điều này theo thuyết môi trường
    Có lần, đang xem mấy cô teenpop singer giật giật trên MTV, thì gặp được bài hát Yesterday do Paul hát, hắn vừa hát, vừa khóc, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo của hắn.Mình tự hỏi,không biết lúc ấy hắn nghĩ gì nhỉ?Nghĩ về thời hoàng kim của Beatles, cùng tình bạn ngọt ngào với John...Còn mình, khi nghe bài này, mình lại nhớ về ngày xưa...Cái thời cặm cụi bên chiếc Casset để ghi nhạc từ Radio FM....
    Chẳng hiểu tại sao, bây giờ mỗi lần nghe lại Beatles lại thấy buồn.Và khi nào muốn buồn, thì lại lôi Beatles ra nghe...chả hiểu tại sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này