1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài viết về Thu Phương và Bằng Kiều, tự hỏi người tại sao người ta lại phải chạy theo cái " thiên đường ảo " đấy làm gì nhỉ ... tự nhiên nhớ đến phim The Terminal, nhớ như in hình ảnh nhân vật chính khi thấy hình ảnh đất nước bị chiến tranh qua bản tin tức, TV thì ko có tiếng, chỉ biết đập đập vào màn hình rồi cứ Bitte bitte, rồi vác cả đống đồ lỉnh kỉnh chạy đi tìm cái TV nào có phát tiếng ... cách diễn đạt của Tom Hanks hay, nhưng mình cảm nhận có cái hay khác nữa trong bộ phim .. kể cả khi nếu nhân vật muốn được vào nước Mỹ, chỉ cần nói một câu" Tôi căm ghét quê hương tôi " là được vào Mỹ, vậy mà nhân vật ấy không chịu nói ... phải biết rằng The Terminal được làm trên một nhân vật có thật .... tại sao người ta có thể đánh mất quê hương để chạy theo " thiên đường ảo " làm gì, nước ngoài có gì là sung sướng hơn quê hương .... vẫn nhớ ngày xưa mẹ ru " quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày .... quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người " ...
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một khác bạn ạ :) Tui hỏi bạn nhé:
    Theo bạn Quê hương là gì?
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
             
    Có lẽ điều đầu tiên nên chỉ cho một đứa trẻ : Quê hương là gì ? Là nơi bé sinh ra, bé lớn lên , trưởng thành, là nơi có gia đình bè bạn của bé, là một đất nước mà dù vẫn còn rất nghèo thôi nhưng lòng bé vẫn luôn hướng về.....Quê hương là một điểm cố định mà khi bé đi đâu về đâu thì đến cuối cuộc đời bé vẫn có thể trở về, vì nó không biến mất, không hắt hủi bé ...là nơi mà bé không bao giờ là '' người nước ngoài ''....
    Con người, chẳng cần có biết họ giỏi giang đến cỡ nào, nhưng nếu họ quên đi quê hương, nguồn cội của mình ....thì họ chẳng là gì cả, chỉ là một con số 0 cô đơn trong cuộc đời này.....Thật đáng tiếc.
    Quê hương--hai tiếng chỉ có thể định nghĩa bằng tình cảm trái tim mình.
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mein Gott , bạn này viết Perfekt thật , chả bổ xung được gi thêm . Những ai không hiểu được từ quê hương thì chắc cũng chẳng hiểu được hai chữ tổ quốc Trong tất cả những tội lỗi mà con người mắc phải thì tội phản quốc là tội lớn nhất !
  5. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác quên mất câu đầu, các cụ ta cũng dạy :"Uống nước nhớ nguồn"
  6. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ai sống nhờ đất nước này? Cái nước Đức này chẳng bỏ ra 1 đồng xu nào ra nuôi tớ cả, nhầm nhọt nhầm nhọt rồi. Tớ mang tiền ở Vn qua tiêu, và bán sức lao động cho bọn chủ Đức, thế thì ai nhờ ai? Xin lỗi cậu chứ đã là tư bản làm gì có chuyện nó cho ko cậu cái gì? Sai về mặt bản chất.
  7. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Oé , bác này ghớm nhỉ ? tôi tưởng bác sống ở 1 xã hội văn minh thì bác phải có những lời lẽ tỏ ra là bác có học 1 chút xíu chứ ?
    Tôi chả ý kiến gì khi mọi người khen chê các nước phát triển cả , nhưng mỗi chê Việt Nam điều gì thì hãy đứng trước gương soi lại mình nhé !
  8. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    " ...
    Nếu la? chim , tôi sef la?m loa?i bô? câu trắng
    Nếu la? hoa , tôi sef la?m một đóa hướng dương
    Nếu la? mây , tôi sef la?m một la?n mây ấm
    Nếu la? ngươ?i , tôi sef chết cho quê hương
    ... "

    trích: Tự nguyện
    Được mizuftu sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 24/11/2004
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện quá.........mệt mỏi..........Vẫn biết rằng thời gian và sức lực cần phải chia đều cho những công việc khác mừh sao mình cứ vậy mãi thế nhỉ.............Bình yên tôi nhé...........Sắp qua rồi...........chỉ cần một chút nữa thôi.............
    Những giá trị ảo...........vô hình..........mình căm thù nó........
    Losing the substance for the shadow .......... Thả mồi bắt bóng............. Biết vậy mà..........Ghét thật.........
    Tracking down any new things in order to refresh myself !
    Tomorrow is a new day...........Come on...........
  10. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ... mới đi đưọc một phần 3 đã nản rồi, cố lên chứ nhỉ, sắp đưọc nghỉ ngơi rồi... sắp được lăn ra bãi cỏ xanh, khoanh chân vắt vẻo trên bờ mương, thả mình với dòng nuớc trôi... để rồi lấy lại ý chí đi tiếp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này