Đơn giản chỉ là tâm sự!!! Chuyện tình cảm của mình không biết nên cho vào tư vấn tình yêu hay tâm sự nhưng hiện giờ mình muốn tâm sự với ai đó cho vơi đi nỗi buồn.Ngày trước nghe bài hát có câu:tại sao yêu nhau không đến được vơi nhau,mình chẳng có cảm xúc gì,còn nghĩ yêu nhau mà không tranh đấu,không giành giật về người mình yêu thì yêu nhau làm gì.Còn bây giờ mình đã hiểu.Không phải trên đời này bất kỳ người nào yêu nhau đều đến được với nhau. Cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình thế nào và mình cũng không phải là người có khiếu văn chương.Mong rằng sau khi có thể tâm sự với những người không quen biết trên này mình sẽ có cách giải quyết cho vấn đề này. Đầu năm nay mình quay lại làm ở chỗ cũ sau mấy tháng đi học.Sau mấy tháng đi học,chỗ làm tuy cũ nhưng hầu hết đã thay đổi hết nhân viên cũ.Thay vào những nhân viên cũ là thanh niên trai tráng,đẹp trai thông minh làm việc rất nhanh.Trong nhóm nhân viên mới này mình quý nhất 2 bạn tạm gọi là A và B.2 bạn này chơi thân với nhau,hay đi làm cùng nhau.Đặc biệt cả 2 đều kém tuổi mình.B thì làm cùng phòng với mình còn A thì làm phòng bên cạnh. Con người ta cũng chẳng đóan được chữ ngờ.Mình và A lại yêu nhau.Thời gian đầu cũng như bao cuộc tình của mọi người,chúng mình cũng có những kỷ niệm đẹp.Đi chơi,đi xem phim,mình cảm thấy rất hạnh phúc. A là một người khó hiểu trầm tính ít nói.Trước đây A đã từng yêu một người,nhưng người đó đã phản bội tình yêu của A đi lấy người khác.A đã từng nói với mình,cái gì A cũng có thể hiểu nhưng có những chuyện A không thể tha thứ được.Và mình với tình yêu chân thành cũng đáp lại tình yêu của A,mình muốn A hạnh phúc,mình muốn mình sẽ làm A hạnh phúc để khi nghĩ về người yêu cũ A sẽ không còn thấy đau nữa.A và mình cùng nhau xây đắp lên hạnh phúc của 2 đứa. Nhưng càng yêu nhau,mình càng phát hiện ra A và mình có quá nhiều điểm khác nhau,mình cảm thấy mình và A không hợp nhau,hay cãi cọ,và A không hiểu mình cũng như mình không hiểu A.A quá vô tâm hay muốn khiến mình đau lòng.A không còn là A của ngày đầu yêu nhau nữa,rồi A nhắn tin gọi điện nói giọng rất ngọt ngào với người yêu cũ trước mặt mình,ngày sinh nhật cô ý A mang hoa đến tận nhà.Mình không thể ngăn cấm A và người yêu cũ không được gặp nhau,nhưng mình đau lòng không nói thành lời.Thời gian đó mình không nói chuyện với A nữa. Lại nói về B,một chàng trai cùng phòng nhanh nhẹn tháo vát,vui tính,ban đầu mình rất quý B,mình coi B như em trai của mình.Vì B và A chơi với nhau nên chuyện tình cảm của mình như thế nào chắc B cũng biết.Mình và B rồi cũng có những tâm sự.Càng ngày càng tiếp xúc với B mình cảm thấy giữa mình và B có sự đồng cảm và hoà hợp.Có những chuyện mình không thể nói với A nhưng có thể nói với B.Điều đó làm mình vui lên rất nhiều.Rồi B thấy mình buồn cũng hỏi han chăm sóc mình,mình cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.Nhưng có một điều mình chắc chắn,ở bên B mình cảm thấy an toàn,cảm thấy được che chở,và có những giây phút lãng mạn khác người,cái đó mình chưa bao giờ có với A.Mình phát hiện ra mình yêu B lúc nào mà bản thân mình không biết. Thời gian mình ở bên B và mình không nói chuyện với A.Lúc đầu A cũng hỏi là sao quan tâm đến B nhiều thế,quan tâm như thế là quá nhiều nếu như mình chỉ coi B là em.Rồi chuyện gì đến cũng phải đến A và mình chia tay và A là người chủ động nói chia tay trước,mình chỉ thoáng buồn về chuyện đó. Tuần trước trên ký lệnh cho mình thuyên chuyển công tác sang chỗ khác làm.Anh em rủ nhau đi uống rượu chia tay mình.B đang ở xa không đi được hôm ấy.Mình không biết đã uống bao nhiêu,chỉ biết rằng lúc đó trong lòng mình thấy yêu B và nhớ B da diết.Mình đã gọi điện cho B,khóc trong điện thoại và mình đã nói chị không biết là chị đã yêu em từ lúc nào mất rồi.... Mấy ngày sau khi mình bình tâm trở lại thì B lại rủ mình đi uống rươu,B bảo mọi người đều chia tay mình rồi chỉ còn B là chưa thôi.Hôm đấy mình đã uống rồi say rồi 2 đứa ôm nhau thật chặt và rất lâu.Mình đã khóc,khóc không biết bao nhiêu lâu.Và mình chợt nhận ra mình đã sai lầm,đáng lẽ mình phải biết kiềm chế cảm xúc của mình,mình không nên như thế này,khi mình nói ra thì cả B và mình đều phải xa nhau mãi mãi. Nếu mình và B yêu nhau thì A sẽ như thế nào,B và A sẽ thế nào.Mình không còn cách nào cả,mình phải rời xa người mà mình yêu mãi mãi.Mình sợ nếu mình gặp lại mình sẽ lại không kiểm chế bản thân và lại rơi vào vòng tay B thêm một lần nữa.
mình hiểu bạn,mình đã từng rơi vaò trường hợp như thế,dù mình chưa yêu nhiều như bạn,mới chỉ là thik mà thôi mình chỉ nghĩ,bạn nên tìm hiểu vì sao A chia tay bạn,vì o yêu nữa,o thấy hợp hay là A đã fát hiện ra B mới chính là người bạn yêu thực sự,vì thế A muốn chia tay để giúp bạn và B đến với nhau? 1 điều nữa,bạn yêu B nhưng tình cảm của B đối với bạn như nào?B đã nói yêu bạn chưa? B có thể đối mặt với tất cả để yêu ex của bạn thân o? mình nghĩ,bạn nên tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên trước đã,trả lời xong được thì chắc bạn cũng biết nên làm thế nào?
Có.Mình nói mình thích B và B có nói với mình chị nói thích em nhưng em vì cuộc sống,anh em bạn bè mà ko thể nói ra câu đó mong chị hiểu và thông cảm cho em,chị đừng nghĩ gì cả.Em không sợ A biết chuyện giữa chị em mình,cái em sợ là cái khác nên em xin chị đừng rời xa em maĩ mãi. Còn A mình cũng đã hỏi tại sao lại chia tay mình A nói chỉ vì mình không hiểu anh ý và anh ý cảm thấy mình bị bỏ rơi thôi chứ không hề biết mình và B yêu nhau. Cũng có lần B hỏi mình là chị sợ mọi người biết thế sao và mình không trả lời.Mình không đủ can đảm để nói với A là người mình yêu là B chứ không phải là A.