1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chúng ta là SEVEN_AND_ONE!!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi tlockts, 27/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    kết quả 52-42 mình thua,1 trận thua ko có gì đáng nói nữa,chán quá rồi,cách thua này em thực sự ko mê nổi
  2. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người,em xin phép chửi bậy 1 câu.
    CÁI *** CON MẸ EM HUY AH,EM *** MÊ ĐƯỢC THÌ E LƯỢN MẸ NÓ ĐI,ĐỪNG ĐỂ ANH THẤY MẶT.EM NÓI VÃI *** QUÁ ĐẤY.
  3. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    vậy theo em thì thua thế nào mới mê nỗi đây? Nói năng hơi wá rồi đấy nhóc ạ, tự xem lại đi
  4. yahooball

    yahooball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    thôi mà anh..:( cổ vũ nhiệt tình cho 7...tiếc quá
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    THôi nào mọi người, dù sao cũng đã thua,và thua như thế nào thì ai cũng biết,chính chúng ta mới là người hiểu rõ.Bây h ko phải là lúc để trách móc hay than phiền về điều gì. Những anh đã đấu trận hnay cũng biết là mình đã thất bại ở đâu,nhưng có lẽ để thay đổi lối chơi đã ăn sâu vào p/c của cả đội ko phải 1 sớm 1 chiều là đc. Nó cần nhiều sự quyết tâm và đồng lòng của cả đội.
    Trước mắt chúng ta vẫn còn trận tranh giải 3,mog là mọi người sẽ ko vì ngày hnay mà đánh mất ngày mai,hãy lấy lại phong độ và đẳng cấp của chúng ta
    7n1 cố lên
  6. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi anh luôn,em chơi bóng ko bằng ai thật,em to mồm thật,nhưng anh thử xem lại những gì hôm nay đội đã làm đi.Anh dạy bọn em thế nào,anh vào sân,anh là trung phong,anh ra ngoài cầm bóng,ném 3 điểm,rồi ném xa.Anh cáu thì đánh trỏ,anh phản ứng.Đội phòng thủ,anh đi bộ,để cả đội phòng thủ 4 đánh 5.Bóng lên anh cầm bóng,ko chuyền cho ai kể cả thoáng.Anh dạy bọn em ra sao rồi anh lại làm thế ? Đến một nửa đội trẻ hôm nay đã đến xem đội đánh,đến xem anh đánh.Anh dạy bọn em,là thầy của bọn em rồi anh làm như thế.Em ko hiểu đc anh thế nào.Anh nhìn đồng đội của anh đi,anh đức anh,anh quốc anh,đâm đầu lao theo 1 quả bóng,kiệt sức phòng thủ suốt 4 hiệp ko bỏ quả bóng nào,còn anh,anh làm gì.Anh ko hề coi trọng đồng đội anh,ko tin tưởng vào đồng đội anh,những đứa đội trẻ đấy,chưa chắc bọn em vào sân đã làm đc những gì,nhưng tại sao ko cho bọn em cơ hội,chẳng có ai có thể giỏi mà cứ ngồi dự bị mãi đc.Anh đau lưng sao anh ko nhường cơ hội lại cho mọi người,hùng gấu đấy,chiều nay chơi bóng ở Y đã thể hiện mình rất tốt rồi,cuối cùng vào trận ko đc chơi bóng lấy 1s.Mãi mãi mọi người chỉ là cái bóng của anh thôi,7&1 lứa 87 cũng làm mưa làm gió vậy mà bây giờ thì sao,lứa ĐA,QA đấy,bây giờ chơi cũng chẳng thể như hồi giải trẻ nữa.Tại sao hả anh ??? Bản thân bọn em này,anh đâu chịu để ý xem bọn em thế nào,lứa kế cận bọn anh đấy,1 tuần ra sân đến 5-6 buổi,cố xin xỏ các đội để đc đấu ở sân 1,anh phán cho 1 câu lười tập ra sân chơi với bọn gà.Bọn em cố gắng nỗ lực theo đuổi từng đường bóng trên sân,cố gắng làm tất cả để đội thắng,anh nói bọn em "sao". Anh bây giờ đã ko còn tập nhiều như trước nữa rồi,các đội cũng ko còn ngại anh như trước nữa.7&1 mình đang dần lụi đi đấy,năm trc mình còn cơ hội tranh nhất nhì,năm nay ko còn.Tất cả rồi sẽ đến đâu nữa,các đội bóng khác cũng ko nể đội mình như hồi anh chơi tốt nữa,mọi người nhìn vào giờ 7&1 chỉ còn là cái bóng của anh thôi.Em chẳng là ai để lên tiếng ở clb mình,nhưng em thực sự quý mến cái clb này.Em có lời nào xúc phạm anh bỏ qua.
  7. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mày nói hay quá,thế mày làm gì để cho nó khỏi tàn lụi đi.Thế tao nói hay chơi với bọn gà không đúng àh.tao có thể bỏ vài đường bóng,nhưng tao vẫn hỗ trợ hết sức khi mọi người bị lỡ.tao ném 3d là để làm gì,để tìm cách khác khi đánh trong không hiệu quả.tao cầm bóng đột vào mày xem hiệu xuất của tao khi cầm bóng đột vào đi.Đừng nói tao không tin,tao tin nhưng tao cần mọi người làm cho tao thêm tin ở mọi người.Tao bảo mày SAO,không phải chỉ mình tao.mày bảo tao đau lưng mà không chiu nghỉ,vì sao tao phải thế.......?Thua trận này tao có lỗi,giải này tao phong độ không cao.Nhưng tao vẫn có thể làm được điều tao cần làm.
    Còn mày,cách mày nói thực sự khiến tao khó chịu,và chắc là mày cũng không thích cách tao nói,sau khi tao viết bài này chắc chắn 1 điều mày sẽ không còn tương lai ở đội này nữa.
  8. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    GỬI TOÀN ĐỘI
    Anh em mình còn 1 trận nữa là hết giải,sau giải này anh em mình còn nhiều cái để làm để khắc phục điểm yếu của từng người,đê tận dụng điểm mạnh của từng cá nhân.Để có thêm sự hiểu nhau,chúng ta sẽ cố gắng để tìm được tiếng nói chung.Ai mạnh ở đâu,yếu ở đâu.chúng ta đều biết.Cá nhân chúng ta mạnh,nhưng thiếu sự gắn kết.Chúng ta hãy chơi trận cuối thật hay,thật đep.Để cho mọi người biết 7 sẽ trở lại giải năm sau mạnh hơn,đoàn kết hơn.
  9. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    khi em viết ra em đã biết đến cái này rồi
  10. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0

    khi em viết ra em đã biết đến cái này rồi
    thế thì mày hãy làm cái gì đi,mày có thời gian từ giờ đến lúc giải HBL bắt đầu đấy
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này