1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chúng ta là SEVEN_AND_ONE!!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi tlockts, 27/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hay ở đâu , gắn kết ở đâu hả anh - khi mà cả khán đài người ta ngơ ngác ko hiểu đội mình đánh kiểu gì - dù rất yêu cái clb này - thậm chí còn nghĩ nó là 1 phần cơ thể mình nhưng em xin phép các anh lớn cho em rời đội - dù có lẽ chỉ ở 7 em mới có thể đc chơi ở những trận ck .. nhưng có lẽ thế là quá đủ ...
  2. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    @Pica: mặc dù em có "xin lỗi" trước nhưng nói thật là anh cũng như tất cả mọi người chẳng ai nhận cái lời "xin lỗi" kiểu đấy đâu em. Đây là nhà chung chứ không phải cái máng lợn em ạ. Tất nhiên cũng hiểu tính cách của em phần nào nên cũng dễ thông cảm hơn. Nhưng cũng nên giới hạn ở 1 chừng mực nào đó, đừng quá lạm dụng vào cái sự thông cảm của mọi người như vậy chứ?
    Giao cho em trọng trách dẫn dắt đội trẻ là cũng để em tự nhìn nhận lại mình. Không phải bênh Huy bé hay bất kì 1 ai nhưng nếu anh cũng nói theo cách của em thì đối tượng để anh phải "xin lỗi" để nói những câu tương tự như trên thì lại là em đấy nhưng rõ ràng anh chưa bao giờ làm như vậy đúng không nhỉ?
    Giao cho em dẫn dăt đội lớn không phải để em làm mưa làm gió hay có 1 cái gì gọi là tạo dấu ấn cho riêng mình, có quyền sinh, quyền sát hay một cái gì đó hơi đao to búa lớn. Việc cho 1 ai nghỉ không phải việc của em, cũng không phải việc của anh. Một cá nhân không muốn gắn bó với tập thể thì chẳng phải đuổi người ta cũng rút. Cái khó là làm sao để mọi người muốn ở lại đó em ạ. Xây nhà thì lâu, phá nhà thì nhanh, chắc mọi người đều hiểu điều này
    Anh không có mặt trong trận hôm qua nên không biết tình hình cụ thể thế nào để nhận xét ai được ai không được nhưng cũng có thể hình dung sơ bộ về diễn biến và cách thi đấu đã khá quen thuộc của đội. Còn một trận cuối cùng, anh em nên động viên nhau mà thi đấu chứ đừng thể hiện nhứng hành động, lời nói không hay thế này. CHUỐI lắm, anh không muốn chứng kiến.
    Em có mạnh dạn hy sinh cá nhân, hạn chế thi đấu trực tiếp, đứng nhiều hơn ở vi trí dẫn đội như anh đã từng làm, nhường quyền thi đấu cho anh em trẻ được chứ? Hãy thử xem sao chứ nhỉ? Biết đâu lại có sự thay đổi lớn theo chiều hướng tích cực cho 7&1
  3. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    em đã hiểu,em sẽ cố gắng.
    Xin lỗi Huy bé,anh nói sai bỏ qua.anh đang nóng nên nói hơi quá
    @ĐA:chỉ có 1 trận như thế mà em quyết định thế àh.nghĩ lại đi em,có gì ra yahô anh em minh noi chuyện
  4. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    cũng là em chỉ biết nói chứ ko biết làm,lời nói ko đúng chừng mực.Nhưng thật sự những gì em viết là những gì em nghĩ,em vào đội là đứa bé tuổi nhất,em luôn tôn trọng tất cả đội mình,kể cả những thằng trẻ tuổi hơn em.Về các anh thì em còn tôn trọng hơn.Cách ăn nói của em nghe hỗn láo nhưng thật sự là em ko có ý gì.Dù anh có chơi thế thì em vẫn tôn trọng em,ai dạy em 1 ngày cũng là thày rồi,đừng nói như anh dạy em từ lúc em vào đội.
  5. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lùi 1 bước để tiến 3 bước.
    1 ngày đã là đồng đội thì mãi mãi sẽ là đồng đội :P
    Cố gắng khắc phục đi xem nào 7&1, thể hiện tốt hơn 1 bộ mặt khác trong đêm cuối cùng của mùa giải nhé ;)
  6. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thất bại của đội hôm qua không phải là điều khó hiểu. Trước trận đấu anh đã dặn mọi người là đến sớm để họp chiến thuật rồi cũng chẳng đủ người, vì ai cũng xác định CD không phải là đối thủ dễ chơi nhưng nếu thiếu người thì làm sao mà chiến thuật thi đấu hợp lý được.
    trong thất bại hôm qua, trận trách nhiệm một phần lớn lỗi là thuộc về anh khi không chỉ đạo trận đấu được như ý, nhưng quả thật anh cũng đã cố hết sức> những con người được lựa chon đến giờ anh vẫn cho là hợp lý: ĐỨc Anh hôm qua đánh rất hay, Quốc Anh, và Long *** tuy không thật xuất sắc nhưng cũng đã tròn vai... sai sót chủ yếu ở trận này chỉ có thể nằm ở Anh và Pikachu, thực sự anh cũng chẳng ham đánh trong sân để làm gì khi tuổi đã nhiều, anh để cho đức điệp và tùng đánh thay anh để dùng sức để cày điểm, tuy vậy trong trận đấu anh nhận thấy bọn em tâm lý chưa vững di chuyển và bị khớp trong trận đấu nên anh vao thay với mục đích là ổn định tâm lý anh em đồng thời dùng kinh nghiệm để điều tiết trận đấu nhanh hay chậm theo ý mình. Tuy nhiên anh không làm tròn vai và xin nhận khuyết điểm của mình, còn các em trẻ thật sự thông cảm cho anh là không đưa các em vào trận này, nhưng điều này các em cũng đã được anh nói trước trận đấu bởi tình thế buộc phải thế, chúng ta luôn ở thế dượt đuổi và các cầu thủ trên sân thực sự là những người đánh tốt.
    còn về em pikachu ạh, em nên biết một điều vai trò của em là lớn nhất ở đội, tuy nhiên vai trò đó không có nghĩa là duy nhất .Mọi người đã nói quá nhiều anh cũng ko nói nữa để em tự suy nghĩ thì tốt hơn, Anh chỉ muốn nói trước trận đấu anh đã bảo mọi người để anh cầm trận thì trong trận em cũng nên tôn trọng anh khi anh bảo em ra nghỉ chẳng qua là muốn em lấy lại sức và bình tĩnh hơn em cũng không ra mà em không ra thì anh cũng chẳng thể kéo em ra được, em cũng khá lớn tuổi rồi anh nói không đuợc giận vì phải biết nhận lỗi thì mới trưởng thành đuợc, không nên sự sự qúa khích mọi người nhìn vào mất hay.
    To Đức Anh: Anh nghĩ em nên bình tĩnh hãy cùng nhau đánh nốt giải rồi sẽ cùng họp bàn nhận xét đánh giá lại, anh nghĩ em cũng rất yêu quý 7 and 1 mà hãy để mọi người có cơ hội sữa chữa
    Bây giờ ai cũng nghĩ chúng ta là một đội không đoàn kết vậy hãy cùng nắm tay nhau thi đấu thật đoàn kết kỷ luật lấy lại hình ảnh và tinh thần các em nhé
  7. dat_tran89

    dat_tran89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ trận hôm qua đội ta đã đánh rất cố gắng,tuy nhiên ko có sự hiểu ý nhau,ko có đối sách tốt,1 fần là do đội bạn rất mạnh. Anh Kếu hãy nghĩ lại,dù sao đi nữa,vì lí do gì,hay đơn giản chỉ là vì khi chúng ta thua mười mấy điểm ở hiệp cuối nhưng chị Hoa vẫn khàn giọng hô "7 cố lên!!!",nếu có devil,chắc đấy lại là những giọt nước mắt "sao lại thế,sao mọi người lại chơi như thế,sao lại không cố gắng". Thực sự e cũng thấy đội mình fải gắn kết,nhưng làm cách nào đây,câu hỏi lớn rất lâu ko có câu trả lời chính xác,mỗi người có 1 cách suy nghĩ,nhưng phương án rời đội thì có lẽ trong lòng mỗi người đều muốn là KHÔNG !
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 lúc lâu nhưng chẳng viết đc chữ nào cho mng T_T Chẳng biết nói j` h. Có thể em chưa hiểu hết nh~ j` thực sự diễn ra trên sân ngày hôm qua. Nhưng em cũng hiểu đc vì sao Pikachu luôn luôn trg đầu nghĩ 1 đằng vào sân lại làm 1 nẻo.
    Thực sự đội 7 có còn không, có ai quan tâm ko??? Hay chỉ còn các thành viên của 7, đến ngày đó, h đó, có mặt ở đó, mặc cùng bộ quần áo đó, đấu cùng cái sân đó??? T_T
    Đau lòng làm sao khi nhìn vào ánh mặt, nụ cười của mọi người thật gượng gạo, bằg mặt nhưng ko bằng lòng...có thật là mng muốn chơi bóng với nhau ko? Hay chỉ muốn mượn tên 7 để thi đấu? Muốn chơi trg 1 đội có ông này ném tốt, ông này rebound tốt, ông kia đột tốt, để khỏi fải đối mặt với sự thua cuộc? Hay mng chỉ chơi cùng nhau theo thói quen mà chẳng ai buồn thay đổi? T_T
    Tất nhiên ko fải tất cả. Còn những ng tâm huyết, còn nh~ người thà fải ngồi dự bị chứ ko muốn bỏ đội, còn những người dù biết Pikachu kia chẳng chuyền bóng cho nhưng vẫn gắng hết sức chạy về. T_T
    Mọi người ko fải khuyên ĐA đâu, em nghĩ nó đủ chín chắn để biết nó fải làm j`. Em tin tưởng ĐA.
    Pikachu nữa. Mọi ng` đừng nghĩ anh í chỉ có phá đội, chỉ có cái đầu nóng. Theo em nếu mọi ng` bực mình vì lối chơi của Pikachu thì cứ nói thẳng, nói thật dữ dội vào, quát cho anh í 1 trận ra trò chứ đừng ngồi nói nhẹ nhàng, lí lẽ dài dòng làm j`. Anh í lúc bình thường thì gật đầu ghê lắm nhưng sẽ quên ngay sau khi đứng lên Mà đã bao h hội ĐA, QA bực mình đến nỗi nhảy vào đấm Pika chưa (chưa là cái chắc).
    Giữa ae với nhau có xảy ra cãi vã cũng là thường. Sau mỗi lần như vậy mng lại hiểu và gắn bó hơn í chứ. Nhưng em thấy đội mình toàn các anh chỉ thích góp í nhẹ nhàng. Dĩ hoà vi quý cũng tốt thôi nhưng ko fải lúc nào cũng giải quyết đc vấn đề.
    Cuối cùng là vấn đề quản lí đội. Thực ra em thấy đội mình cứ như thế này thì chẳng cần quản lí. Em đã cố gắng sắp xếp lịch tập cho ae, nhưng ko ai đi tập. Em muốn hỏi mng là sau giải có định tập luyện ko, và đã đinh tập thì sẽ đi tập đầy đủ chứ??? Hiện h sân Ktrúc vẫn dành buổi tối t4, em bảo họ chờ sau giải sẽ trả lời. Chắc chẳng ai hiểu đc em đã đặt cho mng cái h tốt như vậy như thế nào. Pikachu muốn thuê tối t4 thì đúng tối t4. Sợ hội Gia Lâm fải về muộn thì thuê đúng ca đầu buổi tối luôn. Nhưng chắc ko ai hiểu em đã làm thế nào. Cũng ko ai muốn hiểu luôn, là khi đội mình bỏ buổi tập 1 cách đột ngột như thế thì ng` ta nói j` với em - ng` trực tiếp thuê sân nhưng vì đk ko cho fép đã ko theo đội nữa. Chẳng bao h mng chịu hiểu, thử tìm hiểu, ko bao h... vì nếu hiểu, mng đã đi tập đầy đủ, đúng h...
    Đến hết t4 này mng trả lời em xem có tập buổi đó ko, để em trả lời ng ta. Và trả lời luôn xem đội mình còn cần em nữa ko.
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có đôi lời, xin lỗi cả đội 7&1 trước đã. Nói thật ra những lời này chỉ muốn anh em ở Y thi đấu tốt hơn thôi. Thấy tình hình căng quá nên anh muốn góp ý 1 chút. Thực ra 7&1 nên thực sự nhìn lại mình một chút. 7 luôn là một trong những đội mạnh nhất từ khi mới thành lập đến giờ nhưng cách chơi của 7 chưa bao giờ thuyết phục cả. Anh xin góp ý với Pikachu là chính tại em đấy, em đã từng là cầu thủ chuyên nghiệp, em có kỹ thuật tốt, có thể hình lý tưởng nhưng thực sự thái độ thi đấu của em không chấp nhận được chút nào. Khi gặp đội yếu hơn, em khinh thường, block được 1 quả, ghi điểm trước mặt cầu thủ thấp hơn mình một cái đầu em vênh váo, khi gặp đội mạnh và đánh rắn em luôn làm cho đồng đội phải chán nản. Ví dụ gần đây nhất là trận chung kết HBL vừa rồi và trận đấu hôm qua. Có thể em bị lỗi, bị kê, bị đánh kín mà không được trọng tài thổi nhưng cái đó là một phần của trận đấu, với tư cách là ngôi sao, là chủ lực trong tấn công, là lá chắn trong phòng ngự, ít nhất em cũng phải làm được 1 điều là tạo niềm tin cho đồng đội, nhưng anh cảm giác chưa bao giờ em muốn làm điều đó khi gặp những đội mạnh. Khi không ghi được điểm em ức chế, em đi bộ, em không về phòng thủ, em cáu kỉnh với đồng đội dù cho chỗ hổng chính là vị trí của em, về chuyên môn hôm qua Hiển ái và Alex nhiều lần 1-1 thắng em, nhưng khi đó em lại cáu gắt với đồng đội. Nhiều lần nhìn em đi bộ trên sân anh thực sự thương cho 4 người còn lại trong đội đang cố hết sức phòng thủ với 5 người của đội bạn. Huy bé, Đức Anh bức xúc và góp ý như thế là rất thẳng thắn và theo anh là đúng nhưng không nên post lên diễn đàn này mà nên ở cuộc họp của đội thì đúng hơn. Chuyện khi xem 7 thi đấu Pikachu chửi bậy, đá bóng đi, đi bộ, ném bậy, đột vào cổ chai ... là chuyện thường ở huyện, nhưng như thế thực sự rất gây ức chế cho đồng đội, không ai muốn hình ảnh của đội bóng lại được mọi người thường xuyên nhắc đến bởi những biểu hiện như thế cả, 1 lần thì không sao, lâu dài sẽ thành ấn tượng cực xấu từ trong ra ngoài.
    Hy vọng sau khi viết những lời này không bị chửi. Vì đọc và viết và chửi thì ai cũng biết cả, còn suy nghĩ cho thấu đáo thì chưa chắc.
    Ngày mai có trận tranh 3-4 sân Y đẹp nhé.
  10. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    em có cái sai,em cám ơn mọi người đã góp ý.có những lúc em bỏ phòng thủ đi bộ trên sân.không chay về,cái đó em sai,em thiếu tinh thần trách nhiệm với tập thể.Hôm qua em 1-1 voi Hiển ai hay voi Alex không được do trinh độ của em đã không còn tốt.em không đủ sức để thắng được Alex,không thắng được Hiển ái.Nhưng hãy nhìn thử xem khi em phòng thủ ai là người luôn đứng lên bọc lót cho đồng đội xin lỗi nhé là em.Và rồi không ai lót cho em người ta ăn điểm.Cái gì sai thì em nhận nhưng đừng vơ đũa cả nắm thế chứ anh,mà xin lỗi em còn chẳng biết anh là ai nữa.
    Còn đừng nói em thái độ này nọ nhé,cả giải này em chỉ đúng 1 lần có thái độ ném quả bóng chứ cũng chưa chửi ông trọng tài nào đến nửa câu đâu.
    Còn việc em chửi Huy bé,lúc đó em đang tức còn em cũng đã xin lỗi nó,tưởng dễ nói xin lỗi lắm ah.Em là anh nó là người dạy nó chơi bóng mà phải xin lỗi nó,nhưng vì mình sai.
    Cũng đừng nói em vênh váo này nọ chứ,mà hình như ai blog đươc 1 quả thì cũng đêu vui cả chẳng nhẽ em phải buồn vì họ quá gà để em blog,để em ăn điểm àh,thế thì đạo đức giả quá em *** thế được anh a.Đừng thấy đội em thua rồi nhảy vào nói hết tội lỗi lên em chứ,nếu anh nhìn thấy mấy cái đó mà thực sự muốn giúp đội em thì không cần đợi đến bây giờ mới nói đâu a.Em cám ơn thiện ý của anh.Cái gì em sai em thiếu sót em sẽ cố gẵng khắc phục cho hoàn thiện.Hi vọng ông anh lần sau có định góp ý cho em thì góp ý sớm đừng để mọi thứ khi đã rồi mới chỉ tay 5 ngón rồi nói này nói nọ.1 lần nữa cám ơn anh.
    Gửi tất cả anh em trong đội 7&1
    Trận đấu hôm qua,đội ta thua,vì nhiều lí do,khach quan có chủ quan cũng có.Em không có nhận xét gì về các thành viên khác.Chắc chắn ai cũng nhận được cái sai,cái thiếu của mình.Còn riêng bản thân em,từ đầu giải này em chưa đấu 1 trận nào tốt với đúng khả năng của mình.Bước vào giải này em không có phong độ thật tốt.Thể lực cũng vậy.Trận đấu hôm qua em đã thể hiện rất rõ sự yếu kém của mình.Không có gì để nói hay bào chữa cho những việc đó.Xin lối cả đội.Em cũng không đổ lỗi cho ai hết.Em chỉ muốn mọi người hiểu rằng có thể em đột vào nhiều có thể em ném nhiều,em không đánh như 1 chung phong điển hình,vì em không thể đánh,không thể đâm đầu vào 1 bức tường ở bên trong.Em có nhiều cái sai,cái không đúng nhưng đừng chỉ vì 1 trận thua rồi nói hết tất cả lên đầu em.Cái gì em làm sai em xin nhận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này