1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chúng ta là SEVEN_AND_ONE!!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi tlockts, 27/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    tháng trc em đóng rồi mà
  2. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Ừh em là 1 trg số ít ỏi những người đã đóng (Vũ + Thạch + Su kute)
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Mang máng hiểu ra ý của Huy pé, kiểu như ở trận SM ấy nhỉ há há
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hé hé mình cứ âm thầm, chẳng phải làm gì cũng đc uống nc mía
  5. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Không, em mới là người đáng được uống nước mìa nhất đấy . Này nhá, đến sớm, hò hét khản cổ, thắng thì fải vui, thua thì fải buồn, mà chả làm j` sai cả
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đc khen, sướng. Mai lại đến sớm lại, lại hò hét, mong là sẽ đc vui và đi uống nc mía. Mai cả nhà phải quyết tâm nhá
    7n1 chiến!!!7n1 quyết tâm!!! 7n1 nước mía!!!
  7. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    MỜI CÁC CLB ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VÀ CHO Ý KIẾN VỀ GIẢI CLB LẦN THỨ VII - 2008 TẠI TOPIC "GIẢI CLB 2008 ".... XIN CẢM ƠN
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hnay đc uống nước mía
    sorry mọi ng` vì có lúc cứ cáu loạn lên, lúc ấy cảm thấy bất lực mà chả làm rì đc cho đội
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Làm tý hò hét cho nó máu nào
    1.2.3 SEVEN!!!2.3 NƯỚC MÍA!!!2.3 30K
    Hnay ai đi mưa mà có nhức đầu sụt sịt,nóng nóng trog ng` thì mua thuốc uốg ngay và nghỉ ngơi giữ sức nhé. Mai là trận quyết chiến, mọi ng` cố lên. Iu cả nhà nhìu, iu mấy nhóc 7teen
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 07/08/2008
  10. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Hnay thời tiết chán quá, uống nước mía chả thấy ngon mấy, ae về gần hết
    Trận hôm nay tuy thắng nhưng hy vọng đội trẻ đừng vui mừng quá sớm. Là do đối thủ khác chứ lối chơi của đội mình vẫn chẳng khả hơn là bao (nếu ko muốn nói là đội hình hnay rối hơn cả trận trước). Mong rằng sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu chúng ta đều có í thức ngồi lại để họp đội, kiểm điểm từng cá nhân, mặt được và mặt chưa được. Chứ ko fải trận nào thua thì mới họp đội, thắng thì thôi. Hnay nhiều em ko tập trung lúc HLV nhận xét, nhắc nhở, nhất là khi anh í nhắc nhở người khác, ko fải mình. Đề nghị lần sau trong lúc họp đội, cậu nào để HLV nhắc nhở thì chạy vài vòng quanh sân cho nhớ
    Còn nữa, hnay bắt đầu trận đấu hoàn toàn ko có HLV, ng` dẫn đội, các em đã thể hiện ngay là 1 đội hình vô tổ chức, vô kỉ luật khi mà vào sân thi đấu lộn xộn, đánh hỏng 1 quả thì to tiếng với nhau loạn cả lên, hội í thì đứng ngay trong sân hội í, chẳng ra làm sao cả. Mấy đứa Hùng gấu, Quang, Thạch cố gắng làm thế nào ổn định được tình hình chung của đội khi các anh lớn chưa đến kịp, chứ ko nên ỉ lại vào sự có mặt của các anh như vậy.
    Trận ngày mai là trận quyết định của đội trẻ. Các em rất muốn thắng. Nhưng làm tn để quyết tâm? Chỉ có cách duy nhất là thể hiện đúng khả năng của mình. Đánh như thế nào thì Pikachu cũng như các anh lớn khác đã nói với bọn em nhiều rồi. Chị chỉ muốn nói là những người đc vào sân fải biết quý từng khoảnh khắc mình đc đứng trong sân, từng tự làm mất cơ hội 1 cách ngớ ngẩn, để những người ngồi ngoài ko fải cảm thấy bực mình và bất lực.
    Đối thủ dù mạnh yếu thế nào cũng ko để bị tâm lí. Các em cứ tự tin, mạnh dạn đánh thôi
    VÌ SEVEN, VÌ NƯỚC MÍA, VÌ 30K !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này