1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là em muốn một người để ý tới tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản là em muốn một người để ý tới tớ

    Đây là lần đầu tiên em xin hỏi ý kiến các bác, về con mắt nhìn người cũng như oánh giá tình cảm của người khác phái đói với em là em ở bậc học nghề..cho nên, em xin được đăng đàn về cái chuyện tình yêu của em. mong các bác hướng dẫn để em biết đường đúc rút kinh ngiệm ạ
    Về tình hình tình cảm của lúc đó: em đang rất nghi ngờ và ghen tuong khi first love của em có ng khác nên em đã nói lên lời chia tay hix hix , và em không phủ nhận là em vẫn còn vương vấn với người đó, chia tay nhau vì lão có ng khác thế thôi nhỉ.
    Còn bác zai này (sinh năm 78) già rồi, là bạn của bạn của em, em với bác ý gặp hồi tháng 10 cuối tháng 10, trong dịp là đám cưới của bạn em.
    Tình hình gặp gỡ: gặp từ cuối tháng 10 năm ni, trong đám cưới của anh bạn cùng lớp, bác zai là bạn cùng công ty với chú rẻ bạn em. Trong suốt cái đám cưới nóng ơi là nóng và nắng ơi là nắng đó em cũng chẳng để ý j, trừ việc ăn (vì đầu óc lúc đó em chỉ nghĩ tới chuyện tình yêu khổ sở của em) :(.. Sau đó, tụi em và mấy ng bạn trong lớp + mấy ng bạn của bạn chú rể đi hát hò, trong suốt buổi hát hò, em chỉ hát tuyệt đối chém chủng j (tâm trạng thất bại mờ). Dưng iem bik, lão ngó ngiêng em, và bắt đầu lê la tới chỗ em, ban đầu là ko nói chiện vs em, mà nói chiện vsmột anh bạn cùng lớp với em, hỏi abc xyz.. bất ngờ lã lão đá sang em, rồi gút lại: số điện thoại. và câu See u again.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Típ típ nữa đi thì mới tư vấn đc
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Úi trời, các bác vào giúp em phát chứ nhỉ
    Với cuộc gặp gỡ bất ngờ thì túm lại là em với bác giai ấy nói vài câu chuyện như cũ.
    - Em tên j, bi nhiêu tuổi, rồi a b c.. như là tìm và hiểu ấy.
    Ấn tượng của em về anh ấy là kô ấn tượng nào.
    Mà em phải nói là anh ấy người Thái, hix hix làm việc với tư cách là một đại diện của công ty, ở VN dc 3 năm.
    Sau đó khỏang 3 ngày, anh ấy gọi điện rủ rê cà phê. Em từ chối.
    nhưng vẫn giữ liên lạc.
    Lần sau, cách khỏang một tuần, bác ấy rủ rê cf. ukie. nhưng đến hôm đó em lại mắc đi với con bạn em. báo bận ở phút chót...không vấn đền j. hê
    Lần thứ 3 anh ấy rủ em đi Vũng tàu với bạn cùng công ty của anh ấy (có cả anh bạn mới lấy vợ bạn em). em ngại, từ chối nốt
    Cách đây 1 tuần, do anh ấy về TL để báo cáo j đấy, đi mua quà lưu niệm về tặng đồng ngiệp, em đi cùng.
    Nói chuyện cũng vui vẻ, thân thiện., về tất tần tật, gia đình, gia cảnh, tình yêu đầu tình yêu hai.
    Em bay giờ phải làm ntn nhỉ?? thực sự em chẳng b nói chuyện j nữa. Bạn em nói em như con cừu bebe trước mặt sói, lấy đâu bản lĩnh mà đi kua con sói già. he he...
    Em phải làm thế nào đây nhỉ?
    Các bác vào chỉ bảo em với
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chả ai giúp êm. em buồn em đi tu.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Quyết định sáng suốt đó em, lên chùa thôi, sư cụ không ăn thịt cừu đâu.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhỡ ăn thịt cò hương thì sao ?
    @ chủ top : Thế bác muốn tiếp tục với anh người Thái để đi đến 1 cái gì đó ? Hay muốn đuổi anh í đi để chuyên tu ?
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái tít đã ko hiểu gì rồi, lúc thì em lúc thì tớ, em với tớ là 1 hay là 2? Đọc xong cái chuyện bạn kể lại càng thấy vấn đề, vấn đề là chẳng có vấn đề gì để tư vấn.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lên chùa thì có thể xảy ra chuyện cừu ăn thịt sư cụ thôi. :D
    Thái àh, em gái chủ top cẩn thận..bên đó là hay có vụ chuyển đổi giới tính lắm đấy.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em chẳng biết nữa.
    Bậy giờ em chẳng b em muốn j =)).
    nhờ Mod khóa topix dùm em.
  10. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tính chuyện sang thái nhá
    Bỏ đi kiếm trai việt mà xài.
    Lên chùa biết đâu lại gặp anh sư nào hay ăn thịt chó thì...

Chia sẻ trang này