1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

don gian la Nhat Ky....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby911, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xin các chàng trai đừng đến với tôi mà nói rằng : " em ơi em dễ thương lắm,cho anh làm quen với em nhé...." Xưa rồi diễm ! Tôi chẳng phải trẻ con mà tin lời các anh . Đừng nhìn vào nét ngây ngô mà phán xét thế chứ . Nó được thay thế bằng mi mắt khô trụi và sự giả tạo đó thôi.....Đúng là con trai yêu bằng mắt !

    Xin các chàng trai đừng đến với tôi mà nói rằng : " anh rất thương người nghèo, gặp người hoạn nạn anh thường hay gần gũi chia sẽ vân vân và vân vân .." xin hãy nhớ cho , tôi chính là kẻ hoạn nạn không lối thoát mà thủ phạm chính là kẻ các anh nhìn thấy trong gương ấy . Không biết các anh có áy náy ? hay lại cười khẩy : ai bảo các cô yêu bằng tai !

    Xin tình yêu đừng đến rồi nói với tôi rằng : "cứ yêu đi, đừng suy nghĩ gì ........" xin lỗi nhé , những ngày rong chơi của tôi chính là ngày mẹ tôi nước mắt chảy thành dòng.......Bởi tôi đang bận hái hoa bắt ****,khi về nhà lại không thể dấu nổi nét cuời trong vắt : "mẹ ơi, con xin lỗi mẹ !"

    Cho tôi xin, tôi xin nhé ! Nổi cô đơn đừng vây lấy tôi thì thầm : " ước gì có ai đó ôm em trong vòng tay................" Khao khát là sợi dây vô hình, sẵn sàng gạt tôi ngã bầm tím mỗi khi cô đơn bùng cháy ........Bởi đôi vai tôi bé nhỏ mỏng manh lắm , sẵn sàng run rẩy trước ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy của người khác .

    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  2. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người nghĩ tôi ....chãnh khi viết trang nhật ký này . Maybe , maybe not. Well doesn''t matter unless they could see what I''ve been through... Lại than ..Tính mình hay than nhỉ, bé như cục kẹo mà cứ đòi hẩm với hiu...Hay tôi thích thêm chút bất cần, kiêu căng để cho nó thêm phần nghệ thuật như các tác phẩm văn học best seller ở các sạ.p báo ?
    Có đôi khi tôi nghĩ mình là một kẻ sống trong mơ mộng cùng với mớ lí luận về đời góp nhặt đâu đó bên lề cuộc sống.... để rồi tự mâu thuẫn vì mình không vượt qua khỏi chính mình ! Làm sao để từ bi không căm hận khi nhìn thấy cái ác? làm sao để tránh khỏi si mê khi con tim mình khao khát ? làm sao để cười khi bị quất những ngọn roi ? hay đơn giản hơn tầm thưòng hơn : làm sao để đi học đúng giờ khi mình vẫn muốn ngủ thêm một lát nữa ?
    ...................................................................................................................
    Khi tôi yêu ai, tôi như con thiêu thân lao vào đám lửa đang rực cháy. Cuồng nhiệt và say đắm.......Không biết anh có hiểu rằng tôi cũng không biết tôi phải làm gì. Tôi muốn rời xa, tôi muốn lí trí tôi muốn sống cho tôi.....Không được , tôi phải đi , phải tránh xa.....đàn ông là thế không ai tốt cả..........................................................................................................................

    (none)
  3. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người nghĩ tôi ....chãnh khi viết trang nhật ký này . Maybe , maybe not. Well doesn''t matter unless they could see what I''ve been through... Lại than ..Tính mình hay than nhỉ, bé như cục kẹo mà cứ đòi hẩm với hiu...Hay tôi thích thêm chút bất cần, kiêu căng để cho nó thêm phần nghệ thuật như các tác phẩm văn học best seller ở các sạ.p báo ?
    Có đôi khi tôi nghĩ mình là một kẻ sống trong mơ mộng cùng với mớ lí luận về đời góp nhặt đâu đó bên lề cuộc sống.... để rồi tự mâu thuẫn vì mình không vượt qua khỏi chính mình ! Làm sao để từ bi không căm hận khi nhìn thấy cái ác? làm sao để tránh khỏi si mê khi con tim mình khao khát ? làm sao để cười khi bị quất những ngọn roi ? hay đơn giản hơn tầm thưòng hơn : làm sao để đi học đúng giờ khi mình vẫn muốn ngủ thêm một lát nữa ?
    ...................................................................................................................
    Khi tôi yêu ai, tôi như con thiêu thân lao vào đám lửa đang rực cháy. Cuồng nhiệt và say đắm.......Không biết anh có hiểu rằng tôi cũng không biết tôi phải làm gì. Tôi muốn rời xa, tôi muốn lí trí tôi muốn sống cho tôi.....Không được , tôi phải đi , phải tránh xa.....đàn ông là thế không ai tốt cả..........................................................................................................................

    (none)
  4. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh...em biết mình đang nhớ anh.....em ghét mình kinh khủng..không biết vì lí do gì .. Giá như em không biết nhiều về anh thì em đã tự tin hơn.... Em có bao giờ tự ti đâu nhỉ , nhưng sao với anh.....Những gì biết về anh khiến em thấy mình ngày một nhỏ bé đi......
    Những dằn vặt , những kí ức ngày xưa buộc em bước vào tình yêu như một kẻ trộm... nỗi cô đơn ngày một lớn dần.... lớn dần.... Em lúc nào cũng quên anh là anh, em là em..anh có biết bao điều phải lo lắng bận tâm....em chỉ là một người bạn cho đời thêm thi vị ,phải không anh?
    Tại em, tại em mà ra cả. Biết bao lần em dặn mình không tâm sự với ai. Ranh giới giữa đồng cảm và tình yêu chỉ là một cái vạch...Đã bao lần em chạy trồn tình yêu, Cái mặt nạ cứng cỏi đã bị lột,giờ đây em nhớ anh...em biết mình đang nhớ anh...
    (none)
  5. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh...em biết mình đang nhớ anh.....em ghét mình kinh khủng..không biết vì lí do gì .. Giá như em không biết nhiều về anh thì em đã tự tin hơn.... Em có bao giờ tự ti đâu nhỉ , nhưng sao với anh.....Những gì biết về anh khiến em thấy mình ngày một nhỏ bé đi......
    Những dằn vặt , những kí ức ngày xưa buộc em bước vào tình yêu như một kẻ trộm... nỗi cô đơn ngày một lớn dần.... lớn dần.... Em lúc nào cũng quên anh là anh, em là em..anh có biết bao điều phải lo lắng bận tâm....em chỉ là một người bạn cho đời thêm thi vị ,phải không anh?
    Tại em, tại em mà ra cả. Biết bao lần em dặn mình không tâm sự với ai. Ranh giới giữa đồng cảm và tình yêu chỉ là một cái vạch...Đã bao lần em chạy trồn tình yêu, Cái mặt nạ cứng cỏi đã bị lột,giờ đây em nhớ anh...em biết mình đang nhớ anh...
    (none)
  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thưa cha mẹ,
    Con vốn dĩ không phải là đứa con có hiếu.....con ước con có thể vượt qua nỗi đau này, bởi nó đang nhấn chìm con.......Con người ai cũng có lỗi lầm. Nhưng khi lỗi lầm quá lớn không thể bù đắp được thì người ta chỉ có thể mang theo nó đến suốt đời. Chịu sự dằn vặt dày vò cho đến khi trút hơi thở cuối cùng...... Con không biết nó có đúng trong trường hợp của con, nhưng con đang run rầy....
    Ngày xưa con run lên vì những vọt roi của cha, con khóc rưng rức vì lời mắng nhiếc của mẹ . Ngày nay, con run le^n vì mái tóc bạc dần của cha, khóc rưng rức vì dôi mắt thâm của mẹ . Nước mắt nhạt nhòa , mi mắt sưng húp không thể sửa chữa được lổi lầm. Ngày nay đâu là cổ tích chỉ có trách nhiệm và
    cái giá phải trả.....
    (none)
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thưa cha mẹ,
    Con vốn dĩ không phải là đứa con có hiếu.....con ước con có thể vượt qua nỗi đau này, bởi nó đang nhấn chìm con.......Con người ai cũng có lỗi lầm. Nhưng khi lỗi lầm quá lớn không thể bù đắp được thì người ta chỉ có thể mang theo nó đến suốt đời. Chịu sự dằn vặt dày vò cho đến khi trút hơi thở cuối cùng...... Con không biết nó có đúng trong trường hợp của con, nhưng con đang run rầy....
    Ngày xưa con run lên vì những vọt roi của cha, con khóc rưng rức vì lời mắng nhiếc của mẹ . Ngày nay, con run le^n vì mái tóc bạc dần của cha, khóc rưng rức vì dôi mắt thâm của mẹ . Nước mắt nhạt nhòa , mi mắt sưng húp không thể sửa chữa được lổi lầm. Ngày nay đâu là cổ tích chỉ có trách nhiệm và
    cái giá phải trả.....
    (none)
  8. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    người ta đã đi rồi, đến bây giờ thì tôi đã chắc chắn rằng người ta đã đi........ Một lần nữa, lại một lần nữa tôi để cho mình lọt vào cái vòng lẩn quẩn này. Một kẻ yếu đuối khao khát tình yêu mãnh liệt. Người cứ đến và........đi. Và tôi ngẩng ngơ......
  9. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    người ta đã đi rồi, đến bây giờ thì tôi đã chắc chắn rằng người ta đã đi........ Một lần nữa, lại một lần nữa tôi để cho mình lọt vào cái vòng lẩn quẩn này. Một kẻ yếu đuối khao khát tình yêu mãnh liệt. Người cứ đến và........đi. Và tôi ngẩng ngơ......
  10. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    anh K thương,
    Em biết sự ra đi của em là đường đột. Nhưng như vậy sẽ tốt cho đôi chúng ta. Em vẫn nghĩ đến anh và hy vọng em sẽ sớm quên anh....Anh có buồn không khi em nói điều này ? Em không tự ti, nhưng em không muốn có cảm giác mình đang lợi dụng ai đó. Anh có địa vị xã hội cao,đang nắm bắt thành công để đền bù lại những cực khổ thưở cơ hàn.. Anh xứng đáng được lãnh phần thưởng đó ... Còn em, một người phụ nữ bé nhỏ và có nhiều dang dở .... Em sợ yêu lắm anh ạ. Tình yêu không còn lí tưởng trong mắt em như xưa....em sợ mọi thứ ...sợ lắm....sợ lắm lắm..... dù em cần một vòng tay ấm áp biết bao.............. Và có lẽ anh chỉ xem em là một người bạn online. Sự ra đi có lẽ là giải pháp tốt nhất ....

Chia sẻ trang này