1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

don gian la Nhat Ky....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby911, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    It''s time for lãng đãng hihi :

    ta thanh thản trong tay ca`nh cúc trắng
    ngọn gió lành trong vắt cá tháng tư
    Má ửng hồng sao xóa nỗi ưu tư
    trong bụi lấm thưở hồng hoang cỏ ướt
    .........................................................
    Mây có bay và trời xanh có rộng
    Chim sẽ về mổ vết đục thời gian
    ta thang lang ti`m hoa chốn đồng vàng
    chỉ thấy nắng rớt bên thềm loang lổ
    ......................................................................


    nhớ gì đâu những tháng ngày lam lũ
    Đượm môi hồng chẳng dấu nổi xanh xao
    múc gàu sòng tát mãi mùa trăng bạc
    tóc rớt rơi trong bể cạn sương mù
    ...................................................................
    Anh vén vội mái tóc thưở ngây thơ
    Cho mắt em mềm như lụa mỏng
    lỡ mai sau trời làm mưa giông bão
    Tóc ướt rồi làm sao hong cho khô ...?
  2. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    xếp bớt cánh và đừng mơ tưởng nữa
    tập đi đi chút chút gọi là
    Tập đi đi nếu mi không muốn ngã
    Xuống đất cằn không có lá và hoa...
    (away)
  3. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    xếp bớt cánh và đừng mơ tưởng nữa
    tập đi đi chút chút gọi là
    Tập đi đi nếu mi không muốn ngã
    Xuống đất cằn không có lá và hoa...
    (away)
  4. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đã là năm 2004 rồi sao? tôi giật mình ngỡ ngàng nhìn cánh phượng rớt ra từ trang sách mà tôi ép cách đây đã 3 năm. Cách đây 3 năm trong tà áo dài xúng xính tôi đã nhặt những cánh phượng rơi lã chã dưới sân trường......Ơi..ngày xưa....Phải đã 3 năm rồi tôi xa Sài Gòn đầy bụi và nắng gió, 3 năm rồi mỗi sáng không còn bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau í ới của những kẻ không nhà dưới lòng lề đường......
    Có chút gì cay trong mắt em
    Sao em quay đi che vội điều gì thế
    Cuộc đời vẫn trôi dẫu lắm kẻ câu nệ
    Có ích gì khóc lóc một ngày xưa.......?

    Em giơ tay mong níu cánh thoi đưa?
    Hay uất ức những chiê`u mưa tan lớp?
    Ba năm rồi áo trắng xưa sờn bạc
    Ướm sao vừa , sao trắng nổi tháng năm?
    Dẫu biết em hay giật mình khóc những đêm trăng
    Rướng mắt xanh xao đau đáu con đươ`ng xưa cũ
    Nhưng tuổi thơ đâu phải bản ti`nh ca bất hủ
    Thức dậy nào !
    Bé bỏng của tôi ơi........!!

  5. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đã là năm 2004 rồi sao? tôi giật mình ngỡ ngàng nhìn cánh phượng rớt ra từ trang sách mà tôi ép cách đây đã 3 năm. Cách đây 3 năm trong tà áo dài xúng xính tôi đã nhặt những cánh phượng rơi lã chã dưới sân trường......Ơi..ngày xưa....Phải đã 3 năm rồi tôi xa Sài Gòn đầy bụi và nắng gió, 3 năm rồi mỗi sáng không còn bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau í ới của những kẻ không nhà dưới lòng lề đường......
    Có chút gì cay trong mắt em
    Sao em quay đi che vội điều gì thế
    Cuộc đời vẫn trôi dẫu lắm kẻ câu nệ
    Có ích gì khóc lóc một ngày xưa.......?

    Em giơ tay mong níu cánh thoi đưa?
    Hay uất ức những chiê`u mưa tan lớp?
    Ba năm rồi áo trắng xưa sờn bạc
    Ướm sao vừa , sao trắng nổi tháng năm?
    Dẫu biết em hay giật mình khóc những đêm trăng
    Rướng mắt xanh xao đau đáu con đươ`ng xưa cũ
    Nhưng tuổi thơ đâu phải bản ti`nh ca bất hủ
    Thức dậy nào !
    Bé bỏng của tôi ơi........!!

  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa xem webam của em gái tôi xong. Tôi nhớ nó quá...nó thật dễ thương, ngây thơ, hồn nhiên. Ngày xưa tôi đòi mẹ phải sinh ra em cho bằng được. Bây giờ đã 15 năm, như một cái chớp mắt. Em tôi đã là thiếu nữ với nụ cười xinh xắn chúm chím. Ước gì tôi được ôm nó vào lòng, thắt tóc cho nó, kể cho nó nghe đủ thứ chuyện như trước đây tôi vẫn thường làm. Nó thông minh lắm, học lại chăm nên đạt được nhiều thành tích đáng kể. Là niềm tự hào của cha mẹ tôi, cũng như là niềm an ủi...
    Bé của chị, chị nhớ cưng quá...!!
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa xem webam của em gái tôi xong. Tôi nhớ nó quá...nó thật dễ thương, ngây thơ, hồn nhiên. Ngày xưa tôi đòi mẹ phải sinh ra em cho bằng được. Bây giờ đã 15 năm, như một cái chớp mắt. Em tôi đã là thiếu nữ với nụ cười xinh xắn chúm chím. Ước gì tôi được ôm nó vào lòng, thắt tóc cho nó, kể cho nó nghe đủ thứ chuyện như trước đây tôi vẫn thường làm. Nó thông minh lắm, học lại chăm nên đạt được nhiều thành tích đáng kể. Là niềm tự hào của cha mẹ tôi, cũng như là niềm an ủi...
    Bé của chị, chị nhớ cưng quá...!!
  8. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    anh K thân,
    Chắc anh đang bận việc lắm. Mỗi lần nghĩ đến điều này , em thấy mình rãnh rỗi quá. Không chịu học nhiều mà cứ thơ thẩn thẩn thơ. Tại vì em quí anh K, cho nên anh K thấy em nice và dễ thương đó thôi. CHứ em có nhiều điều tệ lắm. Không nói ra đâu, để cho anh tự thấy và bỏ chạy
    Hôm qua em đi xem phim với gia đình. Một bộ phim thật cảm động, muốn gặp anh để kể cho anh nghe
    thân,
  9. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    anh K thân,
    Chắc anh đang bận việc lắm. Mỗi lần nghĩ đến điều này , em thấy mình rãnh rỗi quá. Không chịu học nhiều mà cứ thơ thẩn thẩn thơ. Tại vì em quí anh K, cho nên anh K thấy em nice và dễ thương đó thôi. CHứ em có nhiều điều tệ lắm. Không nói ra đâu, để cho anh tự thấy và bỏ chạy
    Hôm qua em đi xem phim với gia đình. Một bộ phim thật cảm động, muốn gặp anh để kể cho anh nghe
    thân,
  10. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rõ tôi dã bắt đầu aggressive môt cách vô thức với anh trai tôi. Ngày trước nó là một ý thức ... Tôi bắt đầu sợ câu :" Hoàn cảnh thay đổi con người...". Tôi không muốn ! Phải bắt đầu điều chỉnh mình lại mới được

Chia sẻ trang này